1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_phi_tieu

    lam_phi_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hix hix tối nay em ko đi được roài..đang thi...bận we''..chúc anh em vui ve nha
  2. jtcvn

    jtcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    HAPPY BIRTHDAY TO BS
  3. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hichichc không được dự sinh nhật của đội không được thác loạn cùng anh em buồn wá ....nhớ anh em wá nhớ chai VODKA Hà Nội ....nhớ nồi lẩu cao bá quát ,,,,và nhớ nhất là được nhậu cùng anh em ,,,,,,,chúc BS một tuổi mới thành công và có thêm nhiều thành viên tâm huyết ...chúc anh em có bữa nhậu vui vẻ
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    anh em than me''n,chieu` thu 7 dung 6h co mat o giao thong nhe'',a e thong bao'' cho nhau,hom day se lam` sinh nhat doi muon,tuy muon,nhung hua hen se cuc ki` hoa`nh trang'',de` nghi khi di mang theo xien`,de dam bao cuoc vui duoc dien ra suon se,dua'' na`o k co lien lac truoc voi'' a tuan de ra gia''
  5. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân ngày 14-12, một ngày đặc biệt hơn bao ngày khác, ngày mà ánh thái dương bừng sáng trên đỉnh núi olempia huyền thoại và là ngày của đội BS thân yêu của chúng ta ra đời. Trong không khí vô cùng sung sướng và hạnh phúc này, tôi xin thay mặt những người con xa tổ quốc xin gửi đến toàn thể anh em trong đội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc BS ta thêm 1 tuổi mới ngày càng lớn mạnh, thế hệ trẻ sẽ mạnh hơn thế hê già để tiếp tục chèo lái con thuyền BS của chúng ta đến vượt mọi khó khăn tiến lên phía trước. BS sẽ mãi mãi tồn tại và là ngôi nhà chung của tất cả các anh em. Chúng ta là nhưng người không cùng máu mủ ruột thịt, không cùng cha me sinh ra nhưng chúng ta đã đến đây, đã gặp nhau. Chúng ta khôngnhững chỉ là những nguời đồng đội mà chúng ta còn là những người anh em trong cái mái nhà nhỏ thân thương đấy.
    Một lần nữa xin chúc mừng, nghĩ lại thấy cảnh đời cô đơn và trống trải quá, ko đc ngồi quậy phá cùng anh em mà thấy ngậm ngùi
  6. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Chài hôm nay thiệt là buồn , chán quá , còn về thứ 7 thì em bận rùi ,chán quá
  7. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    t7 ạ ... e ko đi đc rồi ... hix ... chúc mừng sinh nhật đội :(
  8. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hay wa'',tuyệt cú mèo,hoãn lại thứ 7 à,yêu anh Quang thế,hôm ý phải tẹt gas thôi,,haha,mừng thế chứ lại.....hix,anh Hùng làm em cảm động wá,thay mặt anh em ở nhà xin cảm ơn tâm'' lòng của BS việt kiều(anh Hùng,đức,Giang),chúc các anh học tập và lao động tốt(hehe),để nhớ đến các anh hôm ý anh em ở nha` sẽ để 3 cái ghế trống,3 cóc rượu đầy,và anh Nghi sẽ uông'' hộ phần các anh,yên tâm rùi nhé...zozozozo
  9. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    bó tay ... ông lăng nói nghe cứ như thắp hương í ... mường tượng ra cảnh đấy kinh vãi ... thiếu mỗi ảnh 3 việt kiều
  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    anh em thân mến.chiều ai rỗi ra sân anh em bàn kế hoạch cho ngày thứ 7 tới nhé,anh em rủ nhau đi cho đông bàn cho cụ thể nhá,
    dạo nài bận quá,k làm được bài tâm huyết về BS thôi,1 cốc rượu đầy,1 tấm lòng đầy vì BS.hôn anh em xa nhà 1 người 1 cái... nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này