1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc mịa thằng lăng chứ sao mày không cho thêm 3 bát cơm trắng,,và 3 quả tinh trứng,,,,dù saop cũng cảm ơn thằng em đã nhớ đến bọn anh ......chúc BS một sinh nhật vui vẻ .....
    @quang tèo :uống hộ phần em cái nhảy
  2. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hix,các anh ơi hôm nay lần đầu tiên trong lích sử em dậy vao` lúc 6h,đêm wa uống rượu về 1h mới ngủ vậy mà,hix,dậy sớm mới biết mình mình ngu chứ giờ này đã đứa nào dậy đâu,hix,lên đây viết bài cho đỡ buồn....1 sinh nhầt vui vẻ,chúc các anh em khoẻ mạnh,tuần sau chiến DW...yeah,đề nghị mọi người chiều thứ 6 và thứ 7 ra sân nhé
  3. black_zero

    black_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    hix,ngứa tay ngứa chân để em tường thuật lại buổi sinh nhật nhé,mạn phép các anh....hehe....sau khi đi sử chiếc xe thân yêu hết 8 loét(hix,hôm đi thi phóng nhanh wa'' đâm 1 bác,hix) em phóng đến chỗ hẹn mà lòng ko khỏi thấp thỏm,rất nhiệt tình và sôi nổi đội trưởng đón tiếp em bàng đĩa trứng ngải cuu'' nghi ngút khói.1 sinh nhật "hoành tráng" như lời anh nói được chứng minh ngay khi chỉ có thêm Đức mít,Kiên cò... anh em vẫn máu theo khẩu hiệu ít mà tinh, lên ngay quán lẩu vịt Kim Mã rất nổi tiếng,cụ thể là có 1 đám ma ỏ trong ngõ thuê ngay 1 ngôi chùa làm chỗ để xe và 1 cái sân dể căng rạp cho khách ngồi ăn lẩu,hi~hi~(anh Khánh nhở).Khai cuộc anh e gọi lẩu và mấy đĩa vịt áp chảo,lúc đầu ko thấy khoái lắm(cú ngọt ngọt ý) nhưng uống hết mấy chai nhỏ VK(súc miệng ạ) anh Quang chơi ngay con 750,thấy thịt vịt ngon hẳn,khàkhà....tuy ít nhưng anh em vẫn vui vẻ và máu như thưòng,1 lúc sau thì anh Khánh đến đạp vào cái vỏ chai Vk to tí ngã,chai Vk trên bàn thì còn 1/3(thằng Mít bỏ anh em nhá),rồi đến anh Tuân,anh Liêm đến,các anh đến ko khí sôi nổi hẳn do có sự hiện diện của 2 thế hệ BS...tất cả đều thực hiện vào 3 ra 7 đàng hoàng,mồi hết và rượu vơi...anh em vừa chiến đấu vừa nhớ đến những chiến hữu đã từng chung 1 hụm rượu, 1 diếu thuốc(hix) như anh Giang(rất nhiệt tình),anh Hùng thì khỏi nói(FM 100 mghz),anh Nghi(dang ăn ghẹ ở HP),anh Lâm(hứa tẹo ra mà chả thấy đâu nhá) và nhiều anh em khác......anh Khánh tuy uống ruou vào khó chịu nhưng vẫn rất nhiệt tình ko thiếu 1 cốc nao`,dĩ nhiên GT thì vẫn chưa ngã ngũ ,lại phải hẹn anh Quang 1 dịp khác.kết thúc lẩu vịt là cú hatrick của anh Tuân và cú đúp của em(mẹ ơi,ông nào đổ rượu vào trà đá,em uóng nguyên 1 cốc to,sốc ko chịu dc).Vui hết mình,chơi hết tiền anh em kéo nhau đi karaoke,gọi 2 chai vk nhỏ,5 cốc chanh muối(hihi) và lời ca quen thuộc được cất lên..Happy birthday to Basket sags club.
  4. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    SN thế là ngon rùi nhưng miẹ cái thằng Lâm làm anh bực mình, lần nào cũng hô hào hẹn hò đầu tiên nhưng éo bao giờ có mặt cả. Lần trước thì anh k nói làm j nhưng lần này anh em gọi khản cổ cứ ậm ừ bảo đang ra,đang ra, sắp ra, ra ngay đây và cuối cùng là *** rachú làm ăn mất khách quá đấy, anh em thất vọng về chú lắm, xem lại đi nhé
  5. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    mẹ các bố,hẹn hò chim vãi chim.hôm qua đi vui thật,mỗi tội hôm nay ốm rồi vẫn phải hành xác đi bắt trọng tài 2 trận liền,mấy thèng đội trẻ chịu khó đi bắt trọng tài đi
  6. cloud_zero

    cloud_zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Uống càng fê càng thấy thịt vịt ngon , mỗi tội quán chật và hic... chỗ đi đ... tối như hũ nút, dùng điện thoại soi mới ... ko tè nhầm chỗ
    Vui rùi, nhưng khổ thân em quá, hôm nay muốn đi đâu cũng ko dám vì ko còn tiền đổ xăng
    Đề nghị mợi ng chăm ra sân hơn, hôm nay ra có mỗi một mình em, cô đơn quá
  7. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kha kha tình hình nghe anh em đi sinh nhật thế là em thấy cũng rất hoành tráng rồi, mỗi tội sao có ít người đi thế, chẳng nhẽ các anh em bây h ko còn tâm huyết với đội nữa à? Hay sao mà đến đi ăn tiệc các bố còn chê huh? Đúng là cuộc đời có sướng cũng chẳng biết hưởng, cứ như em với Giang dê sang đây tìm đc đứa chịu ngồi uống cùng đã khó lắm rồi chứ đừng có nói là có lẩu hay thịt vịt mà ăn đâu Nhiều khi bùn mà chẳng biết làm gì, ở nhà con đi dạo phố, hay vào quán ngồi thưởng thức bát bún bát phở đc, hay rủ anh em đi uống vài ly, bên này mà buồn thì chỉ có ngồi nhà khóc hận mà thôi.
  8. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    phải truẹc tiếp chứng kiến mới thấu chứ mọi người chưa hiểu đâu anh cuộc đời đen tối wá huihihihihuuhuhuhuh
  9. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Trận 7n1 - Sco do BS làm trọng tài. 2 ngày rồi đấy, post kết quả lên đi chứ, ko lại phải phạt tiền, khổ ra.
    Hình như ku Quang tèo hôm qua bắt chạy hả? Trong trường hợp này thì bắt cái thằng ku kia nói rõ là thay mặt chú post kết quả lên chứ. Mí lị lần sau đừng chủ quan thế, nếu bên BĐ mà dở chứng đánh sớm ở sân kia thì có phải BS mất toi 50k không? Rút kinh nghiệm nhé!
  10. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Trận 7n1 - Sco do BS làm trọng tài. 2 ngày rồi đấy, post kết quả lên đi chứ, ko lại phải phạt tiền, khổ ra.
    Hình như ku Quang tèo hôm qua bắt chạy hả? Trong trường hợp này thì bắt cái thằng ku kia nói rõ là thay mặt chú post kết quả lên chứ. Mí lị lần sau đừng chủ quan thế, nếu bên BĐ mà dở chứng đánh sớm ở sân kia thì có phải BS mất toi 50k không? Rút kinh nghiệm nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này