1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em ra lúc 2h ...chả có ai...lạnh vãi.... Hẹn hò chán quá :((
    Chị Liên fix lịch đê...để em đứng cả đêm ở ngoài
  2. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chán cả nhà chưa??? Nhìn kĩ lại xem hẹn sân ở đâu mà lại ra ngoại thương như thế???
    hic...
    Tổng kết hôm nay:
    Trận 1: GT-YTCC : 61-26
    Trận 2: Sags-Dwarf: 47-48
    Trận thứ 2 gây cấn thì khỏi nói... nhưng giờ đói quá, xuống nhà ăn rồi có gì tối lên post tiếp!
  3. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong trận đấu căng thẳng , mặc dù kết quả ko như anh em mong đợi nhưng ko sao , thể thao có thắng có thua , và những tình trạng tiêu cực thì anh em cũng chả nên quan tâm làm gì , vui là chính , còn trận với CD nữa thôi , trận đó mới là quyết định , anh em muốn vào vòng trong thì fải cố gắng thôi , chả biết làm thế nào nữa , cố lên anh em
  4. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu căng thẳng quá ..... Đội mình nên bỏ bớt nh lỗi ltinh để vươn đến 1 tầm vóc một đội bóng lớn hơn
  5. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    hờ... bảo buổi tối lên mà giờ mới qua được cái topic của đội... he he...
    Hôm nay tỉ số có hơi chút đáng buồn... nhưng dù sao thì nó cũng đã kết thúc... Tuy nhiên qua trận đấu này thì đội mình cần phải nhìn nhận lại những khuyết điểm mà mỗi cá nhân ngày hôm nay đã "đóng góp" để có những chiến thắng thật sự về sau...
    Sags ko hề yếu, thậm chí là một trong những đội rất mạnh mà các clb đều có thể công nhận. Nhưng... SAGS lại quá lười!
    Đó là một lỗi trầm trọng của đội mình!
    Tất nhiên thì cũng vì thành viên sags giờ mỗi ngày... một già đi. he he... Lứa đầu đã đều là... những cán bộ ưu tú của Đảng và Nhà Nước, thế nên không thể quá trách rằng tại sao họ lại không thể ra sân tập cùng a e ... Tuy nhiên nếu cố gắng thêm tí nữa thì tốt...
    Còn đối với những thành viên khác??? Lười vẫn là căn bệnh nan y... Thiếu nghiêm túc và thiếu chuyên nghiệp vẫn là những lỗ hổng mà BS chưa chiu sửa chữa... Ví dụ như kiểu hò hét mọi người mãi nhưng cũng chẳng mấy ai làm... Đơn giản như việc tập luyện có tổ chức khi a e đông đủ không ai tổ chức cho a e tập cả, suốt ngày kiểu đánh nửa sân vui đùa... rồi để đến khi lên rổ thì trượt bóng, một mình một rổ thì bước, ném phạt thì 2 ăn 0 là nhiều... thậm chí 3 ăn 0 ko hiếm... vui không? ... Vâng... cứ gọi là VUI hết cả người...
    Đấy vẫn là những lỗi chủ yếu của đội mình...
    Còn ở trận này, cũng có nhiều lỗi mà chúng ta cũng cần phải nhìn lại. Các thành viên nếu có bị nhắc lại lỗi ở đây thì cũng đừng tự ái làm gì cho mệt, biết lỗi mà khắc phục vậy thôi...
    -Thứ nhất: Cách đấu, cách "chơi" bóng là quan trọng... Song tinh thần thi đấu cũng là một trong những yếu tố quyết định thắng thua... Thế nhưng bên mình tinh thần cũng chưa ổn định cho lắm... Thậm chí khi ổn định được thì lại không biết giữ... Có thể là vì 1 trong những đấu thủ của bên mình đã không thể kiềm chế tốt để mất đi cái khí thế chung đó, vậy cũng cần xem lại mình để bỏ qua những cái riêng và vì cái chung mà đấu cho đẹp, cho tốt...
    Đối với cổ động viên SAGS:
    Nếu đã là cổ động viên cho SAGS thì làm ơn đừng ngồi ngoài xỉa đểu... Đừng nghĩ mấy câu hạ thấp 1 trong những thành viên khác trong đội khi họ đánh lỗi chỉ là đùa... vì như vậy cũng ảnh hưởng không ít đến tinh thần thi đấu và sự đoàn kết của đội... Tinh thần như 2 hiệp sau của trận hôm nay là ok rồi.
    -Thứ hai: Chắc điểm và đừng quá tham... Tỏa sáng là tốt, song với những trận đấu quan trọng nên cố gắng đánh đồng đội để chắt chiu từng điểm... đừng để đến khi trận đấu kết thúc rồi mới nhìn nhận ra giá trị của từng điểm miss đó quý như thế nào...
    Hôm nay nhìn chung bên họ đánh khá đều, không bỏ lỡ cơ hội ghi từng điểm, thậm chí 98% ném phạt đều vào mặc dù... là rổ GT... buồn thay?
    Tuy nhiên chiến thắng ngày hôm nay chắc chắn không ít thành viên của đội bạn nếu nhìn nhận đúng đắn thì cũng phải công nhận rằng họ may mắn hơn chúng ta khi không "ĐƯỢC" trọng tài để mắt tới nhiều hơn... Thực sự buồn thay khi những pha phạm lỗi "noạn cạ nên", pha chạy bước liên tiếp của đội bạn trước khi lên rổ rõ hơn cả ban ngày,hơn nựa sân+ trọng tài bàn (đáng lẽ là trọng tài bắt chính ngày hôm nay-nhưng vì lý do gì đó... mà đã phải nhờ tới Hạnh Sự bắt hộ) cũng đã thốt lên nhưng 2 trọng tài chính chắc... lại bị khuất nên không nhìn thấy... may mắn thay!
    Thề rằng chẳng có trận đấu nào của giải này mà trọng tài bắt lỗi được cả 100%, song tầm 60% như ngày hôm nay cũng là một điều HBL phải xem xét lại,(xem cả mối quan hệ của từng trọng tài với từng đội-nếu có)... nhất là khi GT được đặc cách tới 50% số lỗi đó, mà chủ yếu là lỗi "hành vi" trong khi bên kia "được sờ" hẳn vào tay các bạn zai nhà mình kêu "tét" một cái mà vưỡn không bị thổi ... Chế mí sướng chứ!
    Hạnh Sự hnay đã nói rằng : "Với những trận đấu căng thẳng thế này, trọng tài mà không bắt tốt thể nào cũng xảy ra đánh nhau." Vậy hôm nay xảy ra đánh nhau rồi đấy... nhưng chắc là không phải do trọng tài đâu... he he he...
    Trận đấu ngày hôm nay chắc chắn cũng tua lại cho a e trong đội "một thời đã qua" của mình... Một tuổi trẻ bồng bột với bao sự khao khát "chinh phục & sự hiếu thắng"... lói nhiều nà oánh, lói nhiều nà chờ nó không phòng thủ là gọi hội tương... Eo ơi, hôm nay nhìn các bé gọi hội cầm gạch, cầm gậy đến đến xử ní mấy anh ngồi quán nước cũg ... run quá à... Nếu tua lại một thời vàng oanh vài năm trước đây thì chắc là 2 bên lại cầm "kiếm" cười hềnh hệch ý nhỉ?
    Dù sao đấy cũng là điều đáng mừng của đội mình ngày hôm nay! Sau một lúc "đắn đo" có nên trở lại "tuổi trẻ" hay sống một cuộc sống có ý nghĩa thì... a e đã có một sự lựa chọn hoàn hảo-Biết khi nào nên bỏ qua và khi nào không thể bỏ wa như vậy là tốt-... (đón xem SLCHH ở kênh HTV sau mỗi bộ phim nhá!)
    Còn giờ thì chúc cho các guys nhà mình ngủ ngon và gặp mọi điều tốt lành nhá!
  6. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi phải ôn thi học kì bên này nên phải đóng cửa tu luyên gần 1 tháng ko cập nhật đc tình hình anh em ở nhà
    Lên đọc box thì chỉ hiểu là trận đấu giữa BS và DW đã xảy ra đánh nhau, và hình như DW còn gọi hội đến tận quán nước GT để trả thù hả Không biết có đúng ko vì thấy thông tin mờ mịt quá nên Liên béo update nhanh lên cho anh em ở xa còn đc rõ với nào
  7. dangbiblock

    dangbiblock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện đấy hả anh
    bọn em (tức là bên DWARF) tập trung đầy đủ ở cổng trường rồi về luôn
    mọi người đều là anh em cả mà cũng quen biết nhau nhiều đấy chứ sao đánh nhau đc
    trong trận đấu thì giải quyết xong rồi
    em thấy Hiếu chuối bảo cò anh nào gọi điên cho nó là bọn anh său khi bọn em về có xảy ra đánh nhău à
    thế mọi người xem lại chứ đâu phải bọn em
    mọi người bên ấy với bên em cũng quen biết nhău nhiều mà
    ko có chuyện 2 bên đánh nhău đc
    vậy mọi người điều tra lại xem ai nhé
    thân thiện
  8. lam_phi_tieu

    lam_phi_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    thua cay..lại còn bị cắn trộm...hix..chán..
  9. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ặc thế tóm lại là sao thế, sao chẳng thấy ai lên post thông tin chính thức nhỉ
  10. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    cũng pờ rồ phết đấy, nói cứ như là....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này