1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club "...Đoàn kết, tự tin, hết mình..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 03/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    come on guy
  2. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây h các anh em đang đánh bóng rổ trên sân GT rồi, ko bít BS hay GT thắng đây? Hu hu trong lúc các anh em đc đánh bóng rổ sung sướng thì mình lai phải ngồi ở cái KTX vắng tanh vắng ngắt này làm bạn với những chiếc lá rơi bên cửa sổ và nghĩ lại những kỉ niệm tươi đẹp Bùn wá, thôi đi ăn trưa vậy, a e ở nhà nhớ chơi vui vẻ nhé
  3. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hix anh hùng bên đấy buồn thế , em fải học thứ 7 mới đau chứ ko tập dc rùi hu hu
  4. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    hix hic bây giờ em đã thấu hiểu nỗi khổ đó rùi lá rơi xào xạc chán vãi thèm được đannhs bóng rổ với anh em wá
  5. giangdebcdef

    giangdebcdef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oài oài , kính thưa đồng bào đống chí anh chị em ,sau một hồi tranh đấu ,tầng lớp trí thức kiêm lao động khổ sai đã giành được con máy tính yêu quý,hichic.
    Anh em ở nhà đợt này nhiều giải ghê nhỉ,hic hic nghĩ mà thèm thuồng quá.Hic bây giờ được cưỡi con xe máy đã là ước mơ ngàn đời, chưa kể là còn được đánh bóng rổ ,tán phét ,xong rồi tinh với trứng nữa chứ.hic hic, nghĩ mà đã thấy nhỏ hết cả nước trong người rồi
    To quang tèo : thằng em thế nào rồi, lâu lắm rồi ko nói chuyện, chẳng bít tình hình chú bây giờ ra sao?Thỉnh thoảng nhớ lại cảnh 1 thằng tay cầm áo, mình cởi trần ,chân dép lê , di lang thang lại thấy buồn cười.Cố gắng hô hào anh em tập luyện làm nốt bộ huy chương vàng nhé.
    To lam bebô: dạo này bận lắm hả,chắc ko có thời gian ra sân nữa,nhưng chắc kiếm được nhìu tiền lắm rồi nhỉ?hì hì,
    To anh tuân : đại ca chắc dạo này vẫn mê linh hả,chắc cũng đang mải mê kiếm tiền đây hic hic.Hôm nọ em cũng ra chân tháp phía đông,nhìn qua kính thiên văn thấy ông anh ngồi ở chân tháp phía tây,em đi con apolo 13 sang đến nơi thì người ta bảo bác cũng cưỡi con 13 nhưng là cua điên về thành dưỡng sức rồi, huhu tiếc quá.
    To Bố liêm : mày chắc cũng chẳng có thời gian vào đây đọc bài nữa nhỉ.thôi chẳng nhắn cho mày nữa
    To Hùng : qua thời gian ăn chơi thác loạn rồi à?Chắc thấy nhớ nhà rồi đúng không,mà học hành chắc cũng nặng nhỉ.Học đại học nặng phải gấp 3 thạc sỹ đấy nhỉ! hic hic.Nghỉ tous saints có định lên thủ đô tham gia giải cọ hàng toàn thành không.Phần thưởng sẽ là 1 chùm râu ngô cực hot hehhe
    To khánh : bây giờ thành lão làng của đội rồi còn gì,vẫn khoác 2 màu áo BS và xây dựng hả? Cố gắng Xây Dựng BS thật hùng mạnh nhé!Thằng em chắc vẫn giữ được quả phao câu số 1 của đội nhỉ?hehhe
    To đức béo : đi chưa mày? mẹ , thấy dạo này kêu gào thảm thiết thế,sang đây cũng bình thường thôi,hàng ngon nhìu lắm,chơi bời thì lúc nào cũng tới bến,hehe.Với cân nặng của chú chắc nhìu em " đen " kết lắm đấy.khà khà.
    Nhắc đến mấy em đen lại nhớ đến nghi thọt đội mình,mẹ, nghi thọt mà sang đây thì chắc là hot boy mất.Cả trắng lẫn đen nó đều thích quả da ngăm thế mới chết.hic hic.Lại đúng sở thích của chú nhé, vòng 1 to như cái ***g bàn còn 3 chắc phải bằng 2 cái mâm hehe.TÂY mà
    Quân nhồng dạo này thế nào nhi?Chắc vẫn số 1 tại vị trí PF .Để tao luyện thêm vài quả chưởng về blog mày cho bõ ghét
    Thao ghẻ chắc đi học được 1 tháng rồi .Khu cổ nhuế toàn dân anh chị cời bạc số đề đâm chém dạt về,hic nghĩ mà thấy khiếp,chắc thằng em dạo này cũng thêm vài cái sẹo ở lưng rồi nhỉ.Mà con gái tài chính cũng ghê lắm.Lúc nào định phá đời thì nhớ bảo anh quang tèo dẫn đi nhé, nhưng tốt nhất là phải luôn luôn gìn giữ và luôn luôn giữ gìn hehe
    Lại còn hội thằng quyến , quân đĩ ,thằng mít với thằng con bác Lịch nữa chứ.Ko bít dạo này thế nào rồi?
    Đêm cũng đã về khuya, trời cũng đã lạnh, lá vàng cũng đã ngừng rơi, phòng em bên cạnh cũng đã bớt tiếng thở hổn hển.
    Nhớ anh em nhìu,mong 1 ngày trở về!
    Anh em mình sẽ mãi mãi ,là anh em
    Được giangdebcdef sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 22/10/2006
  6. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @anh em BS :em xin lỗi định làm bữa chia tay cùng anh em nhưng em phải đi sớm hơn dự định nên chẳng thông báo được với ai cả,,,,năm sau về sẽ chuộc lỗi cùng anh em một trận thât hoành tráng nhé .....ma bao giờ đánh giải thế ...quang tèo nghi thọt thường xuyên tường thuật để anh em bít nhé ....em sẽ luôn cổ vũ đội mình ....
    @giang de:khổ thân ông anh vẫn vậy ah ,vẫn bị vợ bắt nạt ah xương wá...em ở bên này vẫn chưa wen mới đầu thấy xa lạ thế nào ý cứ buồn buồn và nhớ anh em lắm nhớ nhìu lắm,,bây giờ em đã thấm hiểu nỗi khổ xa nhà là thế nào rùi
  7. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    To Anh Giang : Anh nói đúng quá ở cái khu này khiếp lắm anh ạ , tan trường là em té ngay về nhà , ko dám nhìn ngang nhìn dọc gì cả , anh yên tâm đi em sẽ giữ mình chắc đến lúc gần lấy vợ hì hì .
    To BS : lâu lắm rồi ko gặp anh em , hơn 1 tháng nay chưa dc chơi bóng rổ rồi , em đã thấy sai lầm khi thi vào Tài chính , xa quá về đến nhà thì trời đã tối mất rồi chả làm dc gì cả , mọi người đều bận cả , định hẳn 1 hôm nào đó ra sân đi , Chủ nhật nhé , thôi em thử fi ra sân xem có ai ko
  8. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    ớ, thế cả đức béo, cả ông hùng đều đi rồi á? Kinh thế, lẳng lặng như tờ chả cho party j à, hứ...
  9. thao_11_sags

    thao_11_sags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra sân cũng có người đánh 1 lúc vui fết , anh em cố gắng ra sân nhé , sắp HBL rồi máu lên mọi ngừòi
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đông vui ghê...đúng là BS bây giờ đổi mới rồi....Lớp đầu gần như tan hết...TÌnh hình HBL năm nay anh em mình tham gia ntn nhỉ...có thiếu chân ko cho anh xin 1 chân phụ trợ...tự nhiên dạo này thèm đánh bóng rổ bóng cháy...nhưng bị bọn trẻ nó vùi dập kinh quá nên ko dám ra sân...
    HBL này Nghi và QT, khánh phụ trách xem đội ntn lên danh sách rồi đóng tiền đi chứ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này