1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheChief

    TheChief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , các chú nói đúng ý anh rồi đấy ,anh chả ham cái chức đội trưởng hữu danh vô thực này đâu .
    TUY NHIÊN THẰNG LÂM HAY BỌN B5 THÌ KO BAO GIỜ ĐƯỢC LÀM ĐỘI TRƯỞNG, ĐAY LÀ Ý KIẾN HOÀN TOÀN KHÁCH QUAN CỦA TÔI .
    KHÔNG PHẢI CỨ KINH NGHIỆM HAY ĐÁNH GIỎI LÀ LÀM ĐỘI TRƯỞNG ĐƯỢC ĐÂU , CÒN PHẢI XEM UY TÍN CỦA MÌNH TỚI ĐÂU , CÓ AI NGHE MÌNH KHÔNG VÀ QUAN TRỌNG HƠN CẢ LÀ BẢN LĨNH VÀ TINH THẦN THI ĐẤU . CÁC CHÚ HIỂU KO ????
    TUẦN SAU BS SẼ HỌP ĐỘI , VÀ THEO Ý KIẾN CUA TÔI ANH TUÂN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẤT ! OK
  2. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Mấy em 1983 hay viết sai chính tả nhỉ !
    Also sprach......
  3. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác không phải đùn đẩy nhau mãi chức Đội trưởng như thế .Nếu không ai nhân thì em xin nhận chức đội trương vắng mặt nhé .
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    B5 luôn là kình địch của A6 quả thật không sai.Đại gia không bà chuyện tiểu nhân
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    CLB mà bật đội trưởng thế này thì hỏng, ko sớm thì muộn cũng hỏng
    làm quả bầu cử cho nó đàng hoàng, đỡ chửi nhau

    Have you ever really loved a woman?

  6. BasketSagsClub

    BasketSagsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ảm đạm..!
    Trước tiên cảm ơn anh em đội VĐ không quản ngại xa sôi đến sân UCT.Thứ 2 xin có lời xin lỗi tới đội VĐ vì đã không đón tiếp một cách tốt nhất có thể
    Một buổi chiều hết sức ảm đạm tại sân UCT mọi người thì chán ngán đùa cười.Đội VĐ lần này đã mạnh hơn rất nhiều nhờ có Hải Anh và Lợi sát thủ.....Như vậy việc đội Basket Sags thua với tỉ số 32-35(2 hiệp) là hoàn toàn đúng với thực tế trận đấu.tuy kết quả cuối cùng là 57-47 nghiêng về bên Basket Sags.Nhưng mà anh em hôm nay đánh như đánh tập ủi như cơm nguội.Có thể đây chỉ là buổi tập nhưng như vậy coi như VĐ thắng 1-0Làm mấy cổ động viên ngáp lấy ngáp để
    Hai đội đã không bàn luận từ trước là đấu mới hiệp đội Basket Sags thì cừ nghĩ như bình thường là đấu 4 hiệp như đã từng đấu với CD và RD nên đã không tập trung một số người không nghiêm túc.Nên thua là phải.
    Anh em hãy nhìn vào thực tế chứ không nên đổi cho lý do này lý do nọ.Xét về lực lượng đội họ cũng thiếu nhiều.Xét về tinh thần đội họ mới làm quen với nhau lần đầu tiên.Thậm trí họ còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ! Anh em hiện đang hoạt động một cách hết sức bán chuyên nghiệp nhân sự đi thì vô tôi vạ.Đội hình thì chấp vá chiến thuật thì ruồi bâuhết sức đáng báo động
    Sau trận đấu đội đã bàn bạc với nhau và quyết sẽ cải tổ lại cho nghiêm chỉnh chứ không vô tội vạ như trước
    Thứ 5 này đội sẽ họp sau khi tập xong yêu cầu mọi người hôm đấy đi đầy đủ
    Cảm ơn mọi người đã tới xemđặc biệt hai bác của bên CD đã đến bắt trọng tài dùm
    Phát ngôn viên của Basket Sags Club
    Danh sách thành viên xem trang 9

  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi đội mình được nữa khi chơi trận đấu chiều nay với VĐ club
    Toàn đội chơi dưới sức của mình cộng thêm tinh thần thi đấu uể oải chủ quan coi thường đội bạn(mình đã là gì đâu đã coi thường người khác)đã làm trận đấu diễn ra một cách tẻ nhạt(tôi xin bầu đây là trận đấu chán nhất của BSC chắc không có ai thắc mắc).Còn về đội VĐ tuy đội hình không mạnh lắm nhưng chơi với tình thần quyết tâm nên thắng là điều đương nhiên
    Nếu cứ chơi với đà này thì cách tốt nhất là giải thể đội luôn đi cho xong thành lập đội làm gì cho nó mệt tốn thời gian và tiền của.Trận đấu cuối tuần này với BĐ mong rằng các thành viên của BSC sẽ chứng tỏ được mình không để điều tồi tệ như những trận vừa qua và đó cũng là cơ hội cuối cùng để cứu vớt danh dự toàn đội.
    TB:Phải công nhận công việc ngồi ghi điểm,số lỗi kiêm tính giờ hay và oai ra phết,trận sau tôi làm công việc này nữa nhé
    Member of BSC
    tuan_hvqs@yahoo.com
    You are not alone
    Iam here with you

  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Em xin nghỉ hai tuần lý do bất bình cuộc sống lên án xa hội về việc đi xe hai chảo.
    ********* Lợi sát thủ hôm nay không Block đuợc nó nhưng may quá Block đuợc Cường anh thế là đêm nay mình lại mất ngủ rùi
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!

    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  9. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Một trận thua tiếp. BSC cuối cùng vẫn là đội thua.
    Điều thua cơ bản là chúng ta có những cầu thủ tốt nhưng là một đội bóng tồi không có tổ chức .
    Hôm nay anh thay mặt toàn đội để thống nhất là các vị trí trong đội để tránh tranh cãi.
    1) Đội trưởng của BSC là Tuân.
    Đội trưởng trước hết phải có có kinh nghiệm chơi bóng rổ , nhưng bên cạnh đó phải có uy tín để thuyết phục mọi người. Đặc biệt khi thi đấu với các đội khác thì đội trưởng phải là người quyết định sơ đồ chiến thuật , là người có quyền thay người trong đội ... và mọi người khác phải chấp hành.
    Lâm có kinh nghiệm, nhiệt tình nhưng chưa có uy tín. Trung thì sẽ làm đội trưởng của UTC và là đội phó của BSC.
    2) Đội phó của BSC là Trung.
    Đội phó sẽ giúp đội trưởng sắp xếp đội hình, quyết định ai sẽ người thay thế khi đội trưởng thi đấu........
    3) Lâm : Phát ngôn viên của BSC trên mạng. Lâm sẽ liên hệ với các đội khác để thi đấu .
    4) Anh sẽ lo những việc như là thu tiền quỹ , liên hệ với các đội để thi đấu ( nếu Lâm bận), giải quyết một số chuyện ở trường....
    Thứ ba họp mặt mọi người sẽ chính thức tuyên bố các vị trí. Nếu mọi người chưa hài lòng ,chúng ta có thể bàn luận thêm.
    Một số việc sẽ phải giải quyết sớm.
    + Tiền quỹ tháng 3 mọi người cố gắng đóng trong tuần này.
    + Nếu chúng ta muốn đấu trong giải 4 đội thì phải nộp nhiều tiền hơn. Cụ thể là khoảng 40k mỗi người.
    + Một số bạn đã thi đấu nhiều ở trường GT muốn vào đội như Mạnh, Tuấn Anh. Mọi người thử bàn xem có nên mở rộng đội không.

    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BSC.
    [black]
    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 09/03/2003
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    rút kinh nghiệm sâu sắc quyết tâm quá, thế là tốt đấy
    các vị trí của BS thấy linh ta linh tinh, chưa phân cụ thể thế nào cả, về phân ra rồi việc ai người đấy tập cho đúng nghề đi

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này