1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến[
    TÌnh hình dạo này bà con sau hai trận thua liên tiếp bà con có vẻ đã hết kiên nhân và đã có một số người nản trí..Hôm nay thứ 3 là một buổi tập để chuẩn bị cho trận quyết đấu với RD một trận là cơ hội tốt để chúng ta lấy lại những gì đã mất.Mà bà con đi tập với tinh thần rất đáng chê trách.Một số bác mắc bệnh sao đến muộn một số bác còn sao hơn không đến
    Mọi người hãy quyết tâm đi đây có thể là lần cuối hoặc sẽ là mãi mãi.Đội ta hai trận đầu thua theo đánh giá thì do 4 lý do
    1:Thiếu kinh nghiêm
    2:Thiếu tổ chức
    3:Kĩ chiến thuật kém
    4:Thể lực yếu
    Nhưng mọi người hãy chú ý bất kì ở đâu hay ở giải nào thì cũng phải có đội mạnh có đội yếu điều quan trọng là phải biết vượt qua chính mình.
    Anh em hãy cố gắng nốt tuần này nhé Tui là một người lười tập nhất đội và cũng là người nản trí sớm nhất nhưng hôm nay nhìn sự quyết tâm của đội trưởng TUÂN tôi đã xúc động()Và nghĩ mỗi người cố gắng lên một chút thì chả có việc gì là khó cả.
    Hôm nay tập thiếu:Trung(Đội phó)Sơn(Thủ quỹ)Cương(Trung Phong)...do thiếu một số người này nên buổi tập đã bị cản trở rất nhiều do thiếu người thiếu vị trí yêu cầu mấy bác này đỡ mắc bệnh ngôi sao chăm tập và quyết tâm kiếm100kNhất định là vậy.
    Thứ 5 này 5 giờ yêu cầu mọi người đi đây đủ.Anh Sơn và Tuân gọi điện bảo Cương và Liêm và....Để thứ 5 này chúng ta sẽ tập duyệt lại lần cuối.Hy vọng mọi người cùng quyết tâm
    Tất cả là vì Basket Sags khôi phục và lấy lại niềm tin
    Basket Sags Basket Sags</hr>
    Michael
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 16/04/2003
  2. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chú Beto phát biểu một bài ra hồn làm mình xúc động wá............
  3. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tao tin là bọn mày sẽ vượt qua được RD thực ra đội họ cũng chả có gì là quá khó vượt qua đối với bọn mày nhưng phải chăm tập chứ nếu nản trí thế thì bó tay thôi
  4. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thằng Beto này buồn cười nhẻ tự dưng làm mấy bài chả hiểu cái gì nhưng kể ra cũng ít khi thấy beto quyết tâm vậy đấy
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
    0912062792
  5. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    NẾu thắng trận tới đại ca sẽ đại thọ một chuyến đi du lịch vòng quanh Hồ Hai Bà..Gọi là làm tí động lực cho mấy chú cố gắng ây mờ
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
    0912062792
  6. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy sân GT vắng lặng mà buồn quá. Tối hôm qua 7h30 đi qua trường mong nhìn thấy các thành viên của Playnight club mà không có ai.
    BS chỉ còn có một trận thôi. Mong mọi người cố gắng hết sức chiến đấu vì danh dự của đội. Anh không nghĩ các tuyển thủ của BS lại gục ngã sớm như vậy đâu.
    Bản thân thủ quỹ Sơn xin nhận trách nhiệm về những trận không tham gia được. Tuy nhiên còn mấy ngày cuối này sẽ quyết sát cánh cùng anh em.
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BS.
    [black]
  7. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ZÔM rồi bà con cố lên trận cuối sẽ thắng đại ca tin là vậy đấy
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
    0912062792
  8. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường ta đã chọn đều đã được đánh dấu đừng bao giờ thất vọng vì con đường mình đã đi hãy quay lại và nở một nụ cười
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
    0912062792
  9. z_E_c

    z_E_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lượng *** này thỉnh thoảng chúng gió tà thật rùi tao bực mình mày lây lắm rùi mà chưa lên tiếng thôi.Lại còn cả cái thằng ngọc nữa phát biểu thì lung ta lung tung làm tao chả muốn lên tiếng cung phải lên.
    To Lượng ***:Lãng mạn và chân lý vừa thôi tao bực rùi đấy

    Die..!
  10. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ mong vào sự thành công khi bản thân mình không thật sự cố gắng hết mình.Quả thật 2 trận vừa rồi chúng ta đã thua trong sự thất vọng nhưng tôi thấy nó phản ánh đúng cục diện bởi có khả năng đâu phải là đủ chúng ta ngoài những mặt yếu chú Lâm vừa nêu còn rất nhiều hạn chế khá lớn mà chúng ta đã mắc phải của một đội hình trẻ đó là sự thiếu nghiêm túc trong tập luyện cũng như không chịu trau dồi thêm về bản thân.
    Nhưng thôi hãy bỏ qua mọi chuyện tất cả chúng ta cùng hướng đến trận đấu cuối cùng này,một trận đấu có ý nghĩa sống còn với BSC.Tất cả anh em "thánh chiến"
    Member of BSC
    tuan_hvqs@yahoo.com
    You are not alone
    Iam here with you

Chia sẻ trang này