1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Sau trận này mà mời CD đi bơm sữa thì hết khả quan ngay
    À mà quần áo UCT màu gì í nhẩy, để lúc nào đi mua còn tránh, chiều nay các bác UCT chịu khó mặc quần áo tối màu nhá (trời mưa đỡ bẩn, thích quá còn gì), đội chick toàn quần áo trắng thôi...
  2. thuylinh2003

    thuylinh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc mưng đội UCT chiến thắng trong ngày hôm nay nhé.Đặc biết mấy người VĐ chơi hay nhé.Chiều nay đi xem cái thôi haha.....
  3. The_Creator

    The_Creator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    UCT thua trận thứ ba liên tiếp ....
    Toàn dẫn đầu trận rồi thua cuối trận
    Có lẽ còn thiếu kinh nghiệm ...
    Hi vọng trận sau sẽ thắng ...
  4. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    UCT tổ chức trận đấu chưa tốt lắm. Trọng tài hơi chuối.
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Híc xin lỗi anh em lâu lắm chưa post bài hìhì.Hôm nay tiện thể có trận đấu giữa hai đội em xin mạo nguội làm một bài cho vui ặc ặc
    Trước hết cảm ơn mọi người đã tới theo dõi.Tiếp theo cảm ơn đội CD đã không quản ngại xa sôi đến với UCT
    3h:Sân UCT đã vang tiếng chổi.
    3h30:Đội CD có cầu thủ đầu tiên đến đó là Bác Bình lợn và chú Toàn điếc.
    4h:Cãi nhau vì mấy ông trọng tài
    4h15:Tập trung tại cái bảng điểm.
    4h30 Chiến dưới sự chỉ đạo của trọng tài bất đắc dĩ Nghĩa(Trọng tài cấp xóm)
    Hiệp 1 tỷ số và thế trận thuộc về đội chủ nhà UCT luôn dẫn điểm.
    Hiệp 2 tỷ số có vẻ đã là khoảng cách mà trong một trận đấu như thế khó mà vượt qua UCT dẫn CD đỉnh điểm tới 9 điểm..
    Hiệp3CD đã quen với sân nhỏ xúi của UCT gỡ lại kha khá lúc này hình như là điểm cân bằng nhau
    Hiệp 4:CD đã chứng tỏ đẳng cấp và kinh nghiêm của mình vượt lên dẫn tới 11 điểm.
    UCT56-CD67
    Qua trận đấu đã cho thấy sự tiến bộ của UCT là không còn gì bàn cãi.Vơi dàn cầu thủ trẻ trong tương lai chắc chắn UCT còn tiến xa hơn.

    Theo dự đoán thử 7(22-2-2003)trận lượt về sẽ diễn ra ở sân Vạn Phúc vào khoảng 7 rưỡi nếu không nhầm mong bà con đến cổ vũ cho hai đội chiến tốt hơn.
    Cảm ơn moi người hôm nay đã đến sân cổ vũ cho hai đội.
    Yêu cầu có lời giải thích của trọng tài Tuấn Phỉ(đã hẹn em lên bắt thế mà mất tăm làm hai đội mất tới nửa tiếng)Làm em bị cả đội chỉ trích thậm tệ.
    Em thành thật xin lỗi cả đội vì hôm nay đã không cống hiến được nhiều cho đội lý do mệtEm hy vọng trận sau se làm tốt nhiệm vụ của mình và tin rằng trận sau đội ta se có trận thắng thứ 2..
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ thở về với cát bụi.![ Ặc ặc..
    !Thành viên UCT CLUB
    Lamthanrung@yahoo.com
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 15/02/2003
  6. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lâm viết hay ra phết . Mày đáng lý phải vào học trường xã hội nhân văn mới phải.
    Hôm nay anh em mình thua là phải .CD hơn hẳn về mọi mặt. Tuy nhiên UCT sẽ quyết tâm cao trọng trận lượt về.
    [black]
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng nản lòng trận vừa rồi anh em đánh cũng không tệ cho lắm.Với một đội thành lập chưa đầy một tháng kinh nghiêm và mọi thứ nói chung còn là thửa ban đầu rồi mọi thứ sẽ đến thôi.
    Mục tiêu của anh em bây giờ là học hỏi và tiến bộ thôi.Anh em đánh ngang ngửa với CD thậm trí có lúc dẫn tới 9 điểm dồn CD vào thế hoảng hốt thế cũng không phải vừa đâu.
    Em mới nghe một tin khá không hay.Một số người nói CD chỉ tung đội hình dự bị đến UCT nên tình hình trên sân thế là phải.Em xin thẳng thừng phản bác lại là hôm đây CD chới đội hình mạnh nhất mang nhiều cầu thủ nhất kỹ thuật nhất của CD tới UCT chứng tỏ một điều rằng UCT dẫn 3 hiệp đầu không phải là vì đội CD thả.Mà đó là thực lực của cả hai đội.
    [size=6Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ thở về với cát bụi.![/size=6][ Ặc ặc..
    !Thành viên UCT CLUB
    Lamthanrung@yahoo.com
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 16/02/2003
  8. thuylinh2003

    thuylinh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hihi vui quá thấy mọi người chơi vui quá!.Mà không ngờ UCT lại đánh hay thế làm bất ngờ mọi người tới sân và đặc biết là tôi...............
    Hy vọng thứ 7 tới đội UCT sẽ thắng
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Nói chung công nhận rằng trong luc đấu không tránh khoi ca chạm nhưng mà va chạm theo kiểu nào cách nào cố ý hay không cố ý mới là điều đáng nói nhưng đó là quá khứ và cũng chả có gì để bàn cãi nữa mong mọi người cho vào qú khứ
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ thở về với cát bụi.![ Ặc ặc..
    !Thành viên UCT CLUB
    Lamthanrung@yahoo.com
  10. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị toàn đội về tập lại thể lực đi hic hic! đến cuối trận chú nào cũng thể hiện một chiến thuật mới trong bóng rổ là
    "Đi bộ và thở dốc"đặc biệt là chú Lâm.Nhưng nhìn chung qua từng trận đấu UCT đã có những bước tiến đáng kể bây giờ mà gặp lại RDragon nuốt gọn nhai cả xương
    You are not alone
    Iam here with you

Chia sẻ trang này