1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng Giang có ý kiến hay đấy.
    Nếu chủ nhật này mà đánh với ***KERS xong có lẽ anh em phải đi thư giãn , bổ mắt mới được. Trời dạo này nóng quá.
    Ảnh toàn đội đẹp quá. Cảm ơn ANT nhiều .Cả bác Bình lợn nữa.

    Còn cả nhà phải cảm ơn anh đi nhé .Hôm trước vừa phải nhắn tin cho ANT thì hôm nay mới có ảnh đẹp như vây.
    +++ To E : Thôi anh ở nhà với vợ anh thôi.Buồn rằng anh có ý tốt mà em ko hiểu.
    [black]
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết..
    Thưa bà con trưa này vùng nông thôn yên bình nhà em đã có một trận mưa kinh hoàng chả là thế này trong lúc mưa to vật vã thì nắng cũng to vật vã mới chết chứ ....tầm 0:30 Pm tự nhiên sấm chớp loạn cả lên híc dự báo một ngày không được yên lành cho lắm...

    Evergreen..
    Cuối cùng thì đã nhận lời chấp thuận oánh nhau từ phía " Old-Hag " ...rất vui khi được sự ủng hộ của toàn dân(Tuân,Sơn,Lượng,Ngọc) rất mong sẽ có thêm quân ta nữa..Hiện nay " Old-Hag " đang đánh rất khủng vào hai vị trí quan trọng của chúng ta đó là Tuân(Bộ trưởng bộ quốc phòng)Và Sơn(Bộ trưởng bộ tài chính)..theo con số vừa được biết số tài chính của chúng ta đang lên với con số chóng mặt thì nay đã giảm đi đáng kể..Bộ trưởng quốc phòng thì bị bắn lia lịa khiến thứ 5 vừa rồi ông ra chiến trường mà nhình anh em tập sự một cách đáng tuyệt vọng.....hiện nay bác SƠN đang cần chợ cấp vì địch họ đánh khá mạnh vào điểm này của ta..Sau khi đã có những đợt tấn công vào những căn cứ điểm quan trọng của ta bộ trưởng bộ tài chính đã dùng chiến thuật nhử mồi MIG21 nhưng do địch quá tinh khôn đã không bị lừa cũng một phần do thuốc thử của ta quá ít nên không làm gì được "Old-Hag" Mọi thông tin về chiến sự vùng nóng SARS sẽ được cập nhập một cách chậm nhất có thể.........
    Yêu cầu Evergreen với biệt danh " Old-Hag " cẩn thận nhé hehe vì bọn anh sắp dùng tới vũ khí quan trọng và tối tân roài hehe...Xin lỗi cô em nếu mà khô hạn mà gặp ông trời "tè dầm" thì hạnh phúc quá roài...Ặc ặc..! ..Yêu cầu chuẩn bị viện chợ cho Lamthanrung toét toét trận tới có lẽ họ sẽ đánh vào cứ điểm của em nên mong mấy bác viện chợ khẩn cấp cái nhé
    Đúng 10:45 PM đội SK đã gọi điện cho em và chủ nhật này chắc chắn chúng ta sẽ tiếp đón các bạn SK mọi người chuẩn bị tinh thần từ bây giờ là vừa
    CO`I...
  3. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh dep qua .
    Trong may thang Viet Duc Giang de Bo Liem ma nho Lý2 nhà ta ngay nao qua .Trong thang Quang bay gio lan phet roi nhi ?
    Co gang noi nghiep anh nhe .
  4. BasketSagsClub

    BasketSagsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    BASKET SAGS ---- SAKERS
    Vào 4 giờ chủ nhật này 11-5 tại sân giao thông vận tải....Đây là lần gặp nhau đầu tiên của cả hai đội nên mong bà con đến cổ vũ cho hai bên
    Bác nào hôm đấy dỗi đảo qua bắt hộ trọng tài yên tâm không bị thiệt đâu
    Phát ngôn viên của Basket Sags Club
    Danh sách thành viên xem trang 24
    Ảnh xem trang 49,50...

    Được basketsagsclub sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 10/05/2003
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ có trận đấu với SK đó lại là một cơ hội nữa để các cầu thủ BS cọ sát.Dù thắng hay thua không thành vấn đề điều quan trọng là BS sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều qua trận này đặc biệt là với những cầu thủ trẻ của BS.
    Hướng tới giải LG đó là mục tiêu của BS
    Member of BSC
    tuan_hvqs@yahoo.com
    You are not alone
    Iam here with you

  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lâm nên suy nghĩ kỹ trước khi post bài. Có thể mày chỉ muốn đùa vui nhưng với tao, đây là một lời xúc phạm đấy.
    Còn chuyện tiền nong với Evergreen, hy vọng đây là lần cuối cùng tao phải đọc trong topic này. Nếu mọi người chưa rõ chuyện đó, tôi sẽ post một bài tường tận từ đầu đến cuối (trong đó tội của Lâm không nhỏ đâu), lúc đó thiên hạ có cười vào mặt BS thì cũng đừng trách tôi, nhé! Hết.
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc..! bác nè vui tính vật có lẽ bác đã là người nhớn rùi đó(Chuẩn bị cưới vợ là vừa roài) .. mà mình thấy thỉnh thoảng đùa vui làm một bài cho tinh thần anh em nó lên ai ngờ .. mới cả ở đây tui có chê gì bác đâu công nhận có nhắc lại chuyện cũ thật đấy nhưng mờ bác thấy tui bảo là thuốc nhử ít mờ hihì lỗi đó là do bác đâu bác này cũng nghiêm nghị vật ta sợ ....Thôi chuyện nhỏ nếu không phải bác bỏ quá...cho tui hihì tất cả là vì mọi CHIẾN THẮNG CỦA BS mo*...
    CO`I...
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 11/05/2003
  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Ho*ho* thằng VINH nè lâu lắm mới thấy bóng dáng thiên thần của mày ..Thằng GIANG nick trên này là chimcanhcut2005 thằng Liêm là gì đấy tao không nhớ rõ nhưng nó cũng hay lên đây đọc bài ... thằng em mày là Boro ngày mai đấu với SK nó được oánh chính đấy hehe cố mà theo dõi tin BS nhé..Anh hy vọng có tin hồi âm từ "Tây" Đức
    CO`I...
  9. BasketSagsClub

    BasketSagsClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    HôM nay trời đẹp nắng nhưng sân giao thông không bị năng hehe thuật lợi quá bà con ơi chiều nay sẽ có một trận đấu hay đây
    Danh sách thành viên xem trang 24
    Ảnh xem trang 49,50...

  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Các cụ thường nói "nhà cư vi bất thiện" thật cấm có sai tí tẹo nào. Hôm nay rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ngồi post bài trêu Giang dê chimcanhcut2005 (như kiểu ma cũ bắt nạt ma mới hay là chào mừng sự kiện chú Giang lên mạng , kiểu gì cũng đuợc ráo). Trước hết xin lỗi Giang đại ca và phu nhân đại ca, sau xin bà con đừng tin câu chuyện này, thằng MIG21 nó phịa đấy.
    Chuyện nó là thế này. Lớp MIG21 và lớp Chimcanhcut2005 ngay cạnh nhau (tầng 3 nhà A3 ĐHGTVT). Dạo này nóng nực, lại sắp đến mùa thi, các môn học đã gần xong, không khí học tập trên lớp nghe chừng đang tụt xuống (gần đến đất), tỷ lệ nghịch với nhiệt độ ngoài trời. Hôm đó, MIG21 đang uể oải trong lớp, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, lơ đễnh ngó ra ngoài cửa sổ, mơ màng về một cô bé dễ thương nào đó trên ttvnol --> bỗng nhiên nhớ đến một bài viết của Chimcanhcut2005. Đây ạ, cái bài ấy đây ạ:
    Thế là trong đầu hắn nảy ra một quái kiến. Phải quậy một tý để buổi sáng nay không trở thành vô nghĩa chứ nhể. Giờ giải lao, hắn ngó sang lớp Pháp (lớp Chimcanhcut2005). Không thấy Chimcanhcut đâu. Chắc là tót xuống căngtin roài. Hắn đoán vậy. Càng tốt. Kia rồi, phu nhân Chimcanhcut kia rồi, đang đứng một mình ngoài hành lang. Hắn lân la tiến lại gần, bắt chuyện:
    Mig21: Bông rua bà chị. Hôm nay nóng quá nhẩy.
    PhunhânChimcanhcut: À, chú em đấy à, hế lô. Nóng thật đấy, chị sắp chảy mỡ ra rồi đây này.
    Mig21: Thế hôm nay đại ca Chimcanhcut không đi học à?
    PhunhânChimcanhcut: À, đại ca chú vừa chạy đi đâu đấy, chị cũng không rõ (tui để ý thấy nàng liếc nhanh về phía WC nam ở cuối hành lang).
    Mig21: Trời nóng thế này mà đi bơi thì tuyệt, nhỉ bà chị.
    PhunhânChimcanhcut: Ùa, chí phải, chí phải. Chị cũng thích đi bơi lắm.
    Mig21: Nói đi bơi em mới nhớ. Hôm chủ nhật em thấy đại ca ở bể bơi SAO MAI đấy.
    PhunhânChimcanhcut: Thật ư?
    Mig21: Thật vậy!
    PhunhânChimcanhcut: Sao đại ca chú dại thế. Đã biết bơi đâu mà đua đòi đú đởn ... chẳng may...
    Mig21: Ấy, ấy, bà chị yên tâm. Em thấy đại ca đi với 3 người bạn nữa. Họ bơi giỏi lắm. Họ còn dạy đại ca bơi nữa cơ.
    PhunhânChimcanhcut: Thế à, thế mà đại ca chú chẳng nói với chị một tiếng. Chắc là mấy thằng Đức, Liêm chứ gì?
    Mig21: Dạ, không phải ạ. Đấy là 3 cô bé, nghe nói học trường Ngoại Thương, trông dễ thương lém (Hắn liếc mắt thấy mặt phu nhân đã chuyển từ màu hồng sang màu tai tái, nhưng phu nhân cố nén giọng)
    PhunhânChimcanhcut: Thế chú còn nhìn thấy gì nữa không?
    Mig21: Dạ, 3 cô bé đều mặc bikini, trông đến là hấp dẫn. Họ đang dạy đại ca bơi ạ.
    PhunhânChimcanhcut: Dạy thế nào? Dạy thế nào?
    Mig21 (Nhỏ nhẹ): Dạ, đại ca nằm úp trên mặt nước, một cô dùng hai tay đỡ đầu đại ca, một cô đỡ chân, một cô đỡ đoạn ... đoạn.. giữa ạ (ặc!ặc!!...).
    À ... uồm... Một tiếng gầm dữ dội thoát ra từ cái cổ họng vĩ đại của phu nhân, vang rền khắp ... núi rừng (Hắn còn nhìn thấy cả bên trong cái dạ dày của phu nhân, thấy vài sợi bánh phở, chắc 100% sáng nay phu nhân xơi phở), cảm tưởng như toà nhà A3 cũ kỹ đang run lên bần bật, sắp sập đến nơi, cái màu tai tái trên mặt phu nhân đã chuyển sang màu violet lãng mạn...
    PhunhânChimcanhcut: Cái gì? Thế mà hắn bảo chiều chiều toàn đi chơi bóng rổ ở UCT với bọn BSC khỉ gió nào đấy, thì ra là toàn đi đú đởn, đi sinh hoạt Clb BCS , chứ rổ rá gì...
    Nói chưa dứt lời, phu nhân phi về phía WC nam với tốc độ của một quả Tomahawk. Còn MIG21, hắn nhìn với theo, nở nụ cười thu hoạch. Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh một con sư tử đói đang ngấu nghiến một con dê núi vừa vồ được mà hắn hay thấy trong chương trình Thế giới động vật trên VTV2.... Lúc này chuông vào tiết cũng đã réo reng reng reng. Hắn lại lười biếng lững thững thả từng bước chậm rãi vào lớp ngồi, nghếch mặt ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nghĩ về cô bé dễ thương trên ttvnol , như chưa có chuyện gì xảy ra. Nét mặt hắn đã tươi tỉnh hơn một chút, ít ra buổi học sáng nay đã không trôi qua vô ích... Từ trong WC nam vọng ra nhiều tiếng động kỳ lạ, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, nghe như của Chimcanhcut2005 nhà ta...

Chia sẻ trang này