1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp không gì tả hết oánh song cái mọi người về tới nhà thì mưa luôn ..
    Trận đấu hôm nay diễn ra dưới sự chỉ đạo của trọng tài bất đắc dĩ Lamthanrung..nói chung bắt tốt nhất trong đám hôm nay....Hôm nay bà con đến sân rất đông ngoài dự kiến(Chắc chắn trên 60 chục mạng) một phần là do một bên là học luật giao thông đặc biệt là "Phi đội gà bay" (Toàn U18) đến 20 chục mạng hìhìhì sau vụ này có khối chú đăng ký với mình lớp trọng tài ....
    Hôm nay đội 2 của chúng ta đã học hỏi được khá nhiều bài học cũng như kinh nghiệm đội 1 vẫn khẳng định được sự vượt trội hơn hẳn so với đội 2 nhưng hiệp 4 đội 2 chơi cũng khá vững nói chung là cũng khá ngang ngửa với họ vậy là tốt rồi nhưng điều quan trọng là một số người ít được đánh thì cũng được đánh một trận đấu chính thức và nghiêm túc có thể ý nghĩa của trận ngày hôm nay không nhiều nhưng tui tin đội 2 cứ đánh như hiệp 4 thì ..Hai cầu thủ U18 của BS là QUANG và LINH đánh khá lên SƠN béo đánh không được như mọi khi KHẢI (MIG21) hiệp 1 hơi cóng nhưng hiệp 4 đã lấy lại một chút tự tin ghi được vài điểm không nhớ rõ..Lượng đại ca sau một thời gian nghỉ(Vợ con)hôm nay cũng được vào sân khoảng 7,8 phút làm một quả 3 điểm đẹp lòi mắt(Mình để ý thuylinh lúc đó nhảy cao quá ) hắn này lên rổ một quả và vẫn như mọi khi hehe trượt lòi tĩ..tên này ghi được khoảng 6,7 hiệu suất khá cao nhưng chơi quá ham bóng nên vẫn bị bà con chê..Đội đã quyết định chiêu chú lượng bắt đầu từ buổi hôm nay..yêu cầu chú đóng 20k cho bác SƠN và đi tập đầy đủ ....Hiệp 4 tui thấy bé LINH đánh là tốt nhất tranh bóng tốt vượt qua chính mình đánh rất tự tin chắc sau vụ này bác CƯƠNG khóc ra máu đây ..MIG21 vẫn có những quả ném sở trường nhưng không hiệu quả mấy có thể là do tâm lý trận mạc còn kém chắc chắc sau trận này sẽ tiến bộ trông thấy ....bác SƠN có quả ngã khủng quá thật là đáng thương hìhì.QUANG chíp thì có quả ban về nhầm cho trọng tài(thanrung) cho thấy kinh nghiệm trận mạc của chú nè rất non nhưng rất chi là có triển vọng..tương lai sẽ là một SG điên loạn đây ..
    Người đáng phê bình hôm nay nhất là đội trưởng TUÂN vẫn bị cái lèm bèm(Bệnh lý luận nhiều) hết sức bán chuyên nghiệp luôn đùa cợt không tạo sự nghiêm túc trong thi đấu cũng như mọi khi...yêu cầu bác này nên rút kinh nghiệm nhé .....
    Đây có thể nói gọn là một buổi tập nhỏ của SK và cũng là một buổi thử tập đội hình 2 của BS một trận đấu đầy ý nghĩa và hy vọng trong tương lai sẽ có những trận như thế này để bà con chiêm ngưỡng...
    Cuối cùng cảm ơn các bạn bên SAKERS đã đến giao lưu với BASKET SAGS hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau lại trong một thời gian gần nhất ..

    CO`I...
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bé Thuỳ Linh nhiều nhờ có bà mà đội BS mới hưng phấn lên trông thấy..
    Lúc giờ nghỉ giữa hai hiệp bé đã làm cả sân và đặc biết là mấy bé bên SK phải xanh mắt mèo..tuyển việt đực mờ
    Nhưng lần sau nếu thằng vua điểm 3 có ghi điểm thì cũng không được nhảy cao vậy đâu nhé
    Thôi chúc THÍM luôn hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn
    CO`I...
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    À quên mất còn chuyện này em xin nghỉ một thời gian híc..lý do hôm nay do hưng phấn quá trên đường về bị một bé xinh vật vã huých phải thế là toi cái chân nhưng điều đau buồn hơn là chưa kịp hỏi tên cô bé ..Nói vui vậy thôi em xin nghỉ khoảng một tuần nhé chắc không ra sân đc (bác TUÂN đừng cho em mắc bệnh ông sao nhé teo thiệt) nhớ bà con vô cùng nhưng vẫn phải nhắm mắt xuôi tay thui.Nhưng chắc chắn sẽ chăm chỉ post bài và cũng hy vọng bà con cũng như thế
    Mưa...!!
    Hà Nội dạo này buồn cười thật sáng nay có nhiều mây đen quá .Hehe hôm nay mưa mới lạ khổ thân cho nhưng ai phải đi vào những đêm hôm mưa gió thế này.......đêm hôm nghe mưa rơi vui vãi úa hìhì .. híc ............thưởng thức mấy bản guitar lãng mạn ... tự nhiên nhớ mọi thành viên của BS nghĩ cảnh mai mình ở nhà với cái chân bất động chết mất
    Oái muộn roài ngủ thui
    CO`I...
  4. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    To lamthanrung va MIG 21: Evergreen hi vọng đây là lần cuối cùng nhắc đến cái chuyện hết sức vớ vẩn này.
    E. cũng xin nhận một phần trách nhiệm thuộc về mình ( chuyện money) . Tuy vậy bác MIG21 quá nóng tính mà "thằng kia" lại cứ hay đùa quá cho nên.......
    Thôi nể mặt Evegreen , hai bác bắt tay nhau cái nào.
    Về phần mình , E. rất xin lỗi cả nhà vì sự mất tích chưa rõ lí do trong trân đấu hôm qua và tự phạt 1 THÁNG KHÔNG POST BÀI .
    Không "lói" nữa, chúc cả nhà một tuần mới thật vui vẻ !!!
  5. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng đội đã quyết định thưởng cho thằng bé LInh 2 vé "đi xem" bể bơi Sao Mai vì đã có công ghi 2 điểm đầu tiên mở hàng cho đội trẻ trong trận gặp SK(sau khi bị dẫn đến 19-0một kỷ lục khó bị phá vỡ của trẻ BS).
    Còn thằng Lâm này toàn "ngậm máu phun người" thôi.Tôi hỏi mọi người một cách khách quan nhé về cái chuyện nhỏ vớ va vớ vẩn nhỏ như con thỏ ăn cỏ "money" giữa Khải và em Vân.Em Vân và Khải người lớn đã bỏ qua chuyện đấy rồi không thèm nhắc đến nữa "tiếc gì con cá con" thế mà thằng Lâm mượn chuyện này cứ nhắc đi nhắc lại chê bai Khải đay nghiến em Vân tuyên chiến với em ý(trời ạ lại còn rủ thêm nhiều phe cánh để cô lập em Vân nữa,thằng này "ác như con tê giác" ý).Như vậy theo mọi người thì ai lèm bèm đây....hehe.Thôi em Vân à em bỏ qua cho nó nhé anh thay mặt BS xin lỗi em hộ thằng Lâm.Mà nếu em Vân coi em "ngang bằng thằng Lâm" thì em cứ nghỉ hẳn không phải vào box này nữa càng rộng chỗ
    Member of BSC
    tuan_hvqs@yahoo.com
    You are not alone
    Iam here with you

  6. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu thang lam de tu toi cho chuyen gi vui hay sao ma no suot ngay tuoi vui the ?
    suot ngay thay no toe toet cuoi .....
    Vua 3 điểm
    vip0410@yahoo.com
    0912062792
    Được luongdaica sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 12/05/2003
  7. thuylinh2003

    thuylinh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lâm ah, mọi người hôm đó chơi hưng phấn hơn thật hả, thế thì lần sau rủ thêm Vân đi thì chắc sẽ thắng đấy, tui giao cho ông nhiệm vụ đó nheng!!!
    My love is your love!
  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Khổ mình rùi hết MIG21 rùi đến Evergreen nói mình bây giờ lại đến bác Tuân.....mình đã hoàn toàn không có ý nhắc đến cái chuyện đó nữa(từ lâu rồi) kể cả cái bài "thuốc nhử"cũng không bao giờ có ý nhắc đến cái chuyện đấy nữa thế mà MIG21 lại chửi bới linh tinh cả lên ... các bác nghĩ mình đùa á híc lúc trước thì đùa thật đấy còn bây giờ thì không đùa tí nào đâu ... muốn lần này bàn cãi một phát ra trò luôn mới thôi " Bực lắm rồi " ...
    Cụ thể chuyện là thế này
    Sau cái hôm gặp CD thì lúc đó có mặt một số người trong đó công nhận có Lamthanrung bàn là phải thanh toán hoàn trả lại Evergreen khoảng tiền mua nước nhưng lúc đó bà con chắc còn nhớ là tôi còn nói là biết trước là Evergreen sẽ không nhận nhưng đây chỉ là một hành động bắt buộc mà bất kì ai cũng phải làm thui ... mọi chuyện dường như tưởng êm xuôi theo chiều tính toán thì Evergreen lại làm một bài từ đó chở đi mọi thành viên luôn có những mâu thuẫn có thể nói là "chiến tranh lạnh " rất không đáng có.. nhớ không nhầm thì tôi đã có một bài có thể nói là hơi quá với bác KHẢI (Chọn đúng hoàn cảnh và thời điểm) không biết bài này có sai không nhưng tui cũng đã có một bài tạ lỗi lại .... thế là từ đó bác Khải có vẻ ức ối tôi ... nay lại đọc bài của Evergreen:
    "Thằng kia lại cứ hay đùa quá cho nên ... " hoàn toàn không đùa một chút nào đâu Evergreen ... biết các người người lớn rồi làm cái gì cũng có suy nghĩ ai dè như tôi .... ngu si mới thế này chứ
    Nay ngay cả một người dường như từ trước làm trung gian cũng phải phát biểu một câu:
    "Em Vân và Khải người lớn đã bỏ qua chuyện đấy rồi không thèm nhắc nữa 'tiếc gì con cá con' thế mà thằng Lâm mượn chuyện này nhắc đi nhắc lại chê bai Khải đay nghiến em Vân 'tuyên chiến với em ý'...."
    Bác TUÂN đọc lại đi xem ai luôn là người nhắc lại chuyện này em xin cam đoan người đó chắc chắn không phải là em còn chuyện Evergreen không đi hôm chủ nhật vừa rồi chắc không phải là do tôi tuyên chiến với Evergreen ...... có thể đó chỉ là một lý do nhỏ chắc nó còn lý do to hơn cơ ...
    Thôi được rồi chuyện này tôi xin được tự " nhét giẻ vào mồn " .... để cho mọi người tha hồ mà chửi bới ... đúng là "Người khôn nói với kẻ ngu bực mình"...Chắc các bác đã bực mình lắm rồi (khổ thân các bác thật) ..... tôi ngu dốt chả biết nhiều .. thôi mấy bác bàn chuyện tiếp đi nhé tôi đi nhét giẻ vào mồn đây

    Nha cư vi bất thiện
    ............
    CO`I...
  9. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Nên chấm dứt chuyện này ở đây, không có gì đáng bàn nữa cả.
    Chúng ta nên rút kinh nghiệm, không nên post những bài có nội dung nhạy cảm, vì có thể mỗi người nhìn nhận sự việc với một thái độ, khía cạnh khác nhau, dễ gây sứt mẻ. OK?
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    ...Oái thế là tui là người gây lại chuyện nè à híc XIN LỖI BÁC
    CO`I...

Chia sẻ trang này