1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thằng Giang mới được nghỉ hè có khác tay chân đã cảm thấy ngứa ngáy ngay.Đề nghị chú Giang giữ bình tĩnh khi chơi bóng nhé mong rằng chuyện ngày hôm qua ở sân Tobicom sẽ không xảy ra một lần nữa(cũng may là mới chỉ động khẩu chứ chưa động thủ tí nữa mình lại phải "tái xuất giang hồ" được bữa tập thể hình miễn phí)không người ta cứ nói là đội mình "toàn diện" biết chơi cả bóng rổ kết hợp với "võ cổ truyền"thì ngại lắm.Chỉ cần sát thủ Cương là quá đủ với đội mình rồi
    BSC member
    tuan_hvqs@yahoo.com
    Thần Sầu

  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    ối dào ơi tường giè ông TUÂN viết bài kiểu kông còn gì để nói đọc rõ cha'n lần sau những cái bài kiểu linh tinh hông có chủ đề viết chả cho ai bác nên để nó vào chỗ khác nhé.
    Dạo này nắng nóng quá chả post bài thường xuyên được mấy hôm lại nghỉ đi luyện mắt mới nhận ra trên đời này chả còn gì quý hơn khi được chiều chiều cùng anh em chinh chiến thú vị vật .Nhưng do tình hình dạo này sân bãi lôm côm em cũng có phần cảm thấy chán hay anh em chuyển sang màn buôn dưa lê đi nhẻ cái quán nước cổng trường GIAO THÔNG giá vừa rẻ lại vừa mát thỉnh thoảng lại bổ mắt híc còn gì bằng ...mà bác sơn béo dạo này bơi lội ở biển nào mà ít thấy tăm tiếng nhỉ hay bác lại mắc bệnh ông "sao" kô đứng ngang hàng với loại tôm loại tém chúng em híc ..đúng là béo quá đâm lười chỉ biết hưởng thụ đọc bài của người khác mà kô chịu phục vụ bà con đúng như lời em VÂN nói
    Ôi bé Girl_Ono là bé nào đấy có phải là cô bé hôm Basket Sags đầu với Saker gì đó đúng hông nếu vậy thì tặng nè


    "Có khi đêm dài giật mình vì nghe tiếng ai lòng buồn vì những giấc mơ,một ngày qua thêm tiếc nhớ...khẽ đôi mắt tìm cứ mong giấc mơ về đây cuộc sống cứ cuốn ta theo biết bao nỗi buồn..."
    CO`I...
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Có mang áo mưa đấy chứ nhưng vẫn ướt như chuột lột mới chết chả hiểu tại sao nữa hay do mình khờ quá ...híc có lẽ vậy
    CO`I...
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 16/06/2003
  4. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh đây chứ đi đâu.
    Dạo này anh em tản mát quá không tập trung được . Thấy cũng buồn. Có lẽ mọi người tập trung lại ở chỗ NGoại Thương đi. Tuy sân có hơi lởm một chút nhưng anh em mình tập trung đông đủ.
    Chứ ko cứ đà này thì đội bóng chắc tan mất.
    Với lại chờ mọi người thi xong thì anh em mình đàm phán lần 2 xem có lấy lại được sân ko.
    Bác Tuân cho biết ý kiến cái nào.
    To E: Chào em green, Sao dạo này em ngọt ngào với anh thế. Ngày xưa anh xin lỗi em bao lần mà em nào có thứ tha.
    Thế hôm nào em qua trường NT để anh được biết mặt chứ.
    [black]
  5. boy_shaker

    boy_shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê 8 đội nè :

    Bảng A
    1. Chicken Dunk
    2. Thăng Long
    3. Saker
    4. A6 (Việt Đức)
    Bảng B
    1. Revesr Dragon
    2. Ba Đình
    3. Sags (UTC)
    4. Nguyễn Gia Thiều

    Có gì cố gắng lên các đội nha .... Vòng tròn một lượt
    Bán Kết : Nhất A - Nhì B (1) Nhất B - Nhì A (2)

    Tranh Giải 3 : Thua (1) - Thua (2)
    Trận Chung Kết : Thắng (1) - Thắng (2)
    hê hê hê , về chuẩn bị sẵn tinh thần đi anh em ơi !!!!!

  6. Luongdaica

    Luongdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tú à buồn cho mày quá mang tiếng chơi bóng rổ lâu rồi mà vẫn làm ăn kiểu cò quay này à.Chia bảng thì cũng phải bốc thăm hay chú mày định quay phim về bóng rổ..mới cả đội tham gia phải có một số tiêu chuẩn nữa chứ .mắy thằng nhóc nhà tao nó cũng đòi tham gia thì làm sao có đủ sân hong
    Vip...
  7. boy_shaker

    boy_shaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lượng ơi ! Sao kém tắm quá Lượng ơi !! Thế nào là chào hàng hả Lượng ..... chắc cu cậu học kém Marketting roài đây mừh ...phải như thế mới lấy được lòng dân chúng mới sôi nổi chứ, đúng không nào ???? hê hê hê .... sau đó tính sau mừh ..... chẳng hiểu gì về điệ cả, chán quá .....
  8. linhtranghnvn

    linhtranghnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác lamthanrung ơi,
    Em hỏi khí không phải.. tập bóng rổ có chữa được bệnh mất ngủ không?
    Nếu mà chữa được, bác cho em một chân của đội nữ nhá, nhưng mà bác phải làm HLV trưởng cơ,,
    À, có tin này em báo để bác mừng, có chú khờ hơn bác cơ ạ, ấy là cái chú call em hôm tối thứ bảy.. và nghĩ rằng em đã đổi số.. bác thích nhé

    xuananh
  9. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vui quá lại đông đủ mọi người rồi!!!
    À mà dạo này ít thấy bác Thanh Ngọc post bài thế ???
  10. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn ơi, E. cũng muốn gặp bác một lần lắm chứ nhưng chắc chúng ta không có duyên gặp nhau rồi bác ạ.
    Có đại ca Tuân , thằng Lâm em của E. , mấy cả cả nhà làm chứng nhé, em đã đi xem Basketsags thi đấu 4-5 trận rồi mà có bao giờ gặp bác đâu. Thôi đành để ....sau vậy bác nhé!!!
    THẾ THÌ MÌNH ĐÀNH CAM CHỊU THÔI!!!
    Mà bác ơi, bác nhớ post bài nhiều nhiều cho em đọc nha. Dạo này bác cứ mất tích ở tận đâu thế làm em nhớ cái kiểu viết bài toàn gạch đầu dòng của bác lắm đó!
    Thằng em lamthanrung của chị dạo này viết bài chán thế , hay là tại cái trận mưa "vô tình" hôm nọ hả???
    Chúc các bác sớm tìm được nơi trú chân!!!

Chia sẻ trang này