1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club: "Mọi chiều chơi ở sân ĐH GTVT"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi lamthanrung, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tuân viết nghe tinh tướng vật, đội bạn đồng đều nhưng cuối cùng đội mình vẫn thắng, chúc mừng thằng em nhé.
    à mà thằng em bây giờ có cao lên phân nào không hay vẫn như xưa. Lâm với Lượng có đánh không?
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  2. bigman11

    bigman11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các bác BS ơi! tên đội em là SAKERS chứ không phải là
    ***ERS đâu ạ!!!!!! mong các bác đọc đúng, em xin cảm ơn!
    SAKERS&LAKERS
  3. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua có 8 tên ở nhà lão Sơn(thiếu chú Khải không biết chuồn đâu) làm một bữa chia tay cực kỳ cảm động bằng nước mắt và..bia ặc ặc.Trông thế mà thằng Trung và Liêm uống cũng được đấy còn chị Lâm thì.....mất tư cách quá.Hic hic thế là đội mình đã mất đi một chỗ dựa vững chắc nhất cả về tinh thần lẫn tài chính rồi.Nhưng dù ở đâu thì anh em vẫn luôn nhớ đến lão béo và chúc cho lão thành công trên con đường phía trước
    BSC member
    tuan_hvqs@yahoo.com
    Thần Sầu

  4. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác quan tâm em thì vẫn khiêm tốn chiều cao như xưa nhưng được cái nhờ trời cho ăn được ngủ được nên nặng hơn so với trước khoảng chục cân thôi mà,trước em rất xinh trai bây giờ càng lớn càng đỡ đi nhiều
    À mà bộ 2 L bác hỏi thì chỉ có mỗi thằng hay múa may "cầu diễn" là chơi trong đội em thôi như thế cũng đủ mệt rồi nhưng được cái nó thuỳ mị dịu dàng nhỏ mày hay hạt nên cũng dễ bảo chỉ đôi khi hơi tuổi trẻ nông nổi thôi mà đâu lại vào đấy ngay mà.Lúc nào bác tập hợp đội NT làm một trận với đội em xem sao
    BSC member
    tuan_hvqs@yahoo.com
    Thần Sầu

  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Híc dạo này lười online qua'' hehe chỉ có 2 hum thui mà dường như mình đã bị đẩy lụi tận 2 thế kỷ rùi...
    Công nhận buổi chia tay bác SƠN vui và ý nghĩa quá híc.Đỉnh chính lại hôm đấy em chơi bằng mọi người hết nhé chả thua bác nào đâu,chẳng qua do số lượng hàng về có hạn mồi nhử thì ít() nên đói dã man. Nay bác đã ở một nơi xa rùi chắc chỉ ở bên đó giật dây về cho bà con bên này kẻ ra cũng kinh anh em cũng có trụ sở tận bên kia của biển đông ..À bao giờ bác SƠN ổn định online thì post bài cho bà con đỡ nhớ nhé(Bài nào viết cho cả đội thì bảo em để em IN nó về rùi đọc cho bà con) hihi cái Cờ mà bà con dành hết công sức tặng bác bác nhớ giữ kĩ nhé hehe...quên mất nguyện vọng cuối cùng của anh SƠN đó là đòi lại bằng được cái "ngôi nhà"
    của anh em dù có thể "Hy sinh cả máu của mình"... Nghe thoảng thoảng đâu đâu thấy mấy người bảo chủ nhật này lên Y à thế nào bác tuân nhớ gửi tin nhắn cho em nhé...
    CO`I...
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Không dự buổi chia tay anh Sơn thật là đáng tiếc. Hôm đó em đi nghỉ mát cùng gia đình. Chiều hôm trước ra sân Tobicom định chào anh nhưng hôm đó anh không ra, thành ra anh Sơn đi xa mà em không chào được một tiếng. Rất xin lỗi anh Sơn. Hẹn khi anh về, em hứa sẽ ăn gấp đôi, uống gấp đôi (anh trả $$$$) để bù lại bữa nhậu hôm thứ 5 vừa rồi. Chúc anh Sơn nhanh chóng ổn định cuộc sống bên đó rồi post bài về thông báo tình hình cho anh em.
  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trên Tobicom vắng quá đội mình có lèo tèo vài mống đi tập,không ổn rồi.Chú Trung được 1 buổi tập thì mất hút,Lâm buổi đực buổi cái.Đề nghị mọi người đến đông đủ và đặc biệt chú Trung và Khải xem đàm phán với "ngôi nhà tuổi thơ" đến đâu rồi chứ(xiền đã gần đủ)bơ vơ nơi quê người thế này lạnh lẽo lắm
    À quên nhắn cho 1 tên mặt dày đã khá lâu rồi dục mãi chưa đóng quỹ nếu trong 48h nữa không đóng thì sẽ bị nêu tên trên này và kèm theo.......dự bị 5 trận liên tiếp ở giải tới
    BSC member
    tuan_hvqs@yahoo.com
    Thần Sầu

    Được Tuan_2pung sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 22/07/2003
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải họp đội để bàn kế hoạch cho tử tế, sắp hết hè roài mà chẳng được cái gì...
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc điều lệ giải LG xong thấy cứ xây xẩm mặt mày tận 500k lận(có tài chợ như không lại phải vác thêm mác LG) thế này chết đội mình roài(200k còn là "vườn cổ tích" nói chi)Có lẽ để được thi đấu thì đội mình phải lập một quỹ quyên góp thôi,không kể trong hay ngoài đội bà con có lòng hảo tâm thì chúng tôi không nỡ lòng nào từ chối.Đầu tiên tôi xin mở hàng nộp quỹ "vì LG" 1/10 tháng lương đầu tiên của tôi(đau lòng quá)
    Thứ đến là mật độ thi đấu quá dày 5 ngày liên tiếp làm sao đủ sức chơi liên tục được đây(chỉ ít thì cũng phải có 1,2 ngày nghỉ chứ).Hơn nữa thời gian thi đấu 1 ngày 4 trận bắt đầu từ 17h thì cũng phải đến ít nhất là 23h mới thi đấu xong,bản thân tui thì không sao nhưng phần lớn đội mình trước 22h là phải về nhà rùi(như Quang tèo,Liêm....và một bộ phận không kém phần quan trọng là đội nữ cổ vũ nữa thiệt hại lớn rồi)
    Lúc trước thì háo hức thế bây giờ thì cảm thấy hơi thất vọng về giải này nhưng không sao dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ tham gia hết mình và
    BSC member
    tuan_hvqs@yahoo.com
    Thần Sầu

  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    À chuyện về cái giải LG gì đó cũng anh em cũng đừng ra quyết định cuối vội đợi chủ nhật này xem tình hình thế nào có lẽ chủ nhật này bác TUÂN chịu khó lặn lội lên 10-10 nhé em chắc ko đi được hehe lại phải đi nghỉ hè với hội bạn chán thật . Chắc bà con mình cũng chỉ gồng nổi 300k thôi chứ còn chuyện đánh liên tiếp thì rất khó có vì đã là một giải khá to thế thì người ta phải tính toán kỹ chứ.Mới cả thiệt người thiệt ta chứ đâu có thiệt riếng anh em mình.Điều quan trọng nhất có lẽ là mỗi đội đóng bao xèng theo em 300k 1 đội là nghe hợp lý nhất thôi chúc mọi người có những ngày hè mát mẻ
    ...Hà nội mùa này vắng những cơn mưa
    CO`I...

Chia sẻ trang này