1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."


    Dạo này đất trật người đông nhà cổ có giá nên ngôi nhà cũ của BS tạm dừng hoạt động.Bà con post bài thì vào topic này nhé đây sẽ là 1 trang mới cũng như mở ra 1 thời kỳ mới đầy hứa hẹn phía trước cho BS.Bà con cùng nhau cố gắng xây đắp nhé

     
    Thần Sầu
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo sếp Sơn:
    - Sân GT bây giờ đang hoạt động bình thường, tuy nhiên không còn được máu lửa như hồi sếp còn ở đây. Bây giò trẻ con lóc nhóc nhiều, cao thủ ít. Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, bảng rổ tan nát, rổ liểng xiểng, lưới tả tơi ... thảm lắm sếp ạ . Hy vọng tình hình sẽ được cải thiện trong thời gian tới.
    - Câu lạc bộ CHƠI ĐÊM : em cũng không rõ lắm, nhưng hình như là không còn, có lẽ các chú nhà mình chuyển địa bàn hoạt động, CHƠI ĐÊM ỏ ngoài sân bóng rồi ...
    - CLB bóng rổ trường GT: đã hoạt động trở lại. Bây giờ thầy Ngọc không còn phụ trách đội nữa, chuyển giao trách nhiệm cho 2 thầy giáo thể dục trẻ mới về trường. Chiều thứ 7 hàng tuần, BS và GT tập chung với nhau .
    - Thế tình hình sếp bên đấy thế nào? Học hành có vất vả không? Có thời gian chơi bóng không? Có thằng nào bắt nạt sếp không ? Nếu có , sếp cứ bảo em, em sai đệ tử Tuan_2pung sang đó, cho chúng nó một trận, báo thù cho sếp .
    Báo cáo: HẾT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thế là CLB Basket Sags chuyển sang một trang mới. Cũng gần được một năm hoạt động rồi.
    Kỉ niệm về BS thì rất nhiều .Từ chuyện mua áo , sửa rổ ... đến chuyện những buổi tối tham gia Playnight Club.
    Nhưng có lẽ trận chiến thắng trước RD là kỉ niệm nhớ nhất. Sau trận thắng anh em đoàn kết với nhau hơn hẳn. Câu lạc bộ có lẽ từ đó bước hẳn lên một bước mới. Từ chỗ chỉ có mấy anh em chơi bóng rổ vui với nhau đến chổ có ý thức hoàn toàn về một câu lạc bộ bóng rổ mặc dù mục đích chính vẫn là để giải trí sau những giờ học.
    Có lẽ đội bóng BS mình là đội đặc biệt nhất. Thua thì nhiều ,thắng thì ít. Nhưng những trận thắng thì đều mang dấu ấn ( mà hình như có 2 lần thắng thì phải ...).
    .................
    Ở bên Singapore bóng rổ là môn thể thao phổ biến nhất. Do ảnh hưởng của Mĩ nhiều nên dân Sing chơi bóng rổ khá chuyên nghiệp. Sân bãi bên này cũng tốt hơn rất nhiều. Một điều nữa là mọi người bên này chỉ đánh nửa sân. Họ lấy kĩ thuật là chính nên không đánh cả sân như mình. Người Sing cũng cao hơn người Việt nên chơi bóng rổ rất có lợi thế.
    Hệ thống bóng rổ trong trường đại học.
    Bắt đầu từ năm 1, khi sinh viên vào trong KTX ( bên này sinh viên ở KTX chủ yếu là người Sing chứ ko phải sinh viên quốc tế vì ở bên này học cả ngày. Chỉ có thứ 7, chủ nhật họ mới về nhà) thì đã bắt đầu những cuộc thi các môn thể thao bao gồm bóng rổ ( inter block games) . Từ đó sẽ lựa chọn ra những người chơi tốt nhất rồi đưa vào đội dự tuyển trường . Sau đó chọn lọc tiếp để đưa vào đội tuyển trường duới sự huấn luyện của người Mĩ. Từ đó sẽ thi đấu với các trường khác.
    Chính vì vậy mà đội tuyển trường gồm những người chơi hay nhất , hầu hết đều cao hơn 1.8m ( những người này đã chơi bóng rổ từ khi còn tiểu học ,trung học).
    ........
    Anh cũng vẫn hay chơi bóng rổ vào buổi tối ( có đèn tới tận 11h đêm ). Tuy nhiên học cũng bận nên chơi không nhiều như ở nhà.
    Định viết tiếp nhưng thôi để lần sau có cái mà viết . Cho anh hỏi thăm tới mọi người ở nhà. Bảo mọi người viết bài nhiều một chút để anh còn đọc.
    +Thế đội UCT có tham gia giải bỏng rổ SV ko Khải? Nếu có thì cố gắng chiến đấu nhé. Thế cô bé Green có khoẻ ko? Dạo này thấy em chăm chỉ viết bài làm cái Club cũng vui nhộn hơn.
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BASKET SAGS.

    [black]
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bác SƠN Thấy xúc động quá.Ở bên nay vẫn vui vẻ anh em đoan kết"Tuy thỉnh thoảng vẫn hay đánh nhau"nhưng nói chung là đoàn kết,đoàn kết cực.Bác bên đấy nhớ cố gắng giữ nghề nhé không bọn nó lại đánh giá...cái cờ giải 3 của anh em mình thì..........
    Nghe bác kể em nhớ giải lần 1 thế hehe vui vãi úa anh em thắng RD xong đi làm một trầu "BIA"hehe xong về GT đánh bóng rổ say vui vãi úa...
    Bác nói chúng ta thua nhiều nhưng thắng ít nhưng em xin đỉnh chính lại thật ra đó là chủ chương của CLB mình mà anh quên rồi à.Khi người ta sống trong đau khổ nhàm rồi chỉ cần một chút hạnh phúc thì người ta mới thấy hạnh phúc đó có giá trị chứ.Chứ cứ thắng mãi thì còn biết đâu là cực điểm của niềm vui nữa
    Trận thứ 1 anh em thắng RD không còn gì để tả hết nỗi ....khi tiếng còi kết thục trận đấu anh em chỉ biết chạy và ôm lấy nhau.."Đó có phải là cực điểm của hanh phúc không?"
    Trận thứ 2 anh em thắng SAKERS với đội hình chấp vá nếu không muốn nói là đội 2 .Đội 1 hôm đấy đi nghỉ mát hết đội thì không có đến một chú dự bị phải lôi hai chú tuyển trẻ U17 lên để cho đủ người nhưng những gì thể hiện là đè bẹt một đội với số thành viên đông đúc lực lượng hừng hậu cao to nhưng chất kết dính thì chả có.Trong khi anh em BS thì ......Chiến thắng này nằm trong tâm trí anh em mãi đến bây giờ vẫn không phai "Đó có phải là cực điểm của hạnh phúc không?"
    Dạ thưa bác SƠN CLB Playnight của bọn mình vẫn ổn định hôm qua chơi tới tân 20h hehe anh em ở lại tập luyên buôn dưa lê vui qua quên cả đói..
    ................................................................................................................

    Để theo biết rõ quá trình phát triển của BASKET SAGS mời bà con CLICK vào đấy
    http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=150914&whichpage=&ARCHIVE=
    Chú thích:Ảnh vào thông tin về lần tham gia giải lần thứ 1 trang 49.50......Giải lần thứ 2 trang 92,93,94....
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 22/09/2003
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Chú Lâm, thế vụ giao hữu tới là thế nào đây, quyết định nhanh nhanh để bọn anh còn xem sân bãi thế nào.
    No One Here Gets Out Alive
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Em tường các bác đặt sân lâu rồi mà,cứ như vậy đi bác Bình lợn 19h tối thứ 6 tuần này.Các bác nhớ lên đủ đội hình nhé,hình như CD mới bổ xung thêm HG thì phải,mong được học hỏi nhiều
     
    Thần Sầu
  7. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    okie, đến sớm 30'' để khởi động nhé, 19h đánh luôn
    No One Here Gets Out Alive
  8. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này đúng 7 h đấy nhé.Ai có chút rượu mang đi uống cho nó phê đánh mới có hứng
    Cao Hổ Cốt
  9. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vì một thế giới ngày mai
    Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại
    Nắng phương Đông chiếu sáng SEA Games, Việt Nam hân hoan chào đón
    Những con tim náo nức mê say dành cho niềm tin chiến thắng
    Từng ánh mắt trao cho ta hy vọng, con đường chung một ước mơ.
    Hãy bên nhau kề vai ta cùng đi tới tương lai
    Nhịp chung bước đường vinh quang Hà Nội cùng SEA Games
    Hãy vững tin ngày mai ta cùng hoà vang câu ca
    Phút giây này còn mãi vang xa vì một thế giới ngày mai

    Hand in hand for happiness (of) mankind we walk together
    Eastern sun shines up SEA Games, Vietnam is expecting for long
    Eager hearts get deep in emotion all for the victory
    From your eyes I have my hope, the dream I share with you.
    The best that now we try, future is in our hands
    All together gloriously, Hanoi with SEA Games
    Tomorrow we believe in, let?Ts sing out our song
    This moment we keep in mind for the world of tomorrow!
    Cao Hổ Cốt
  10. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nay vừa nhận được tin cực kỳ đau lòng:vì bận việc học hành cũng như chăm lo cho vợ bé con côi nên cầu thủ "lady killer" Khải sẽ không còn chơi cho BS nữa.Đó là tin sốc với toàn bộ đội,từ sau sự ra đi của lão Sơn béo nay lại đến lượt Khải đúng là liên tiếp những tin thảm khốc.Việc Khải ra đi là một mất mát rất lớn cho quỹ đội đang thâm hụt của BS(thế này lại mất 1 tên chăm chỉ đóng quỹ rồi).Vì vậy từ tháng tới quỹ đội sẽ tăng từ 50k lên 70k/tháng/người(he he chuyến này phát tài rồi).
    Ngày mai anh em sẽ làm một trận ra trò để tiễn chú Khải.Sau trận anh em sẽ kéo nhau ra quán cũ đập phá nhé
    To Sơn béo:bảo bao nhiêu lần rồi sang bên đấy chụp ảnh có hình lão và cờ nữa post về cho anh em bên này mà lão vẫn cứ lờ đi là thế nào hả
     
    Thần Sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này