1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Lý do em xin rời đội chỉ đơn giản là lo lắng cho việc học hành (vốn đã chả ra gì) của em thôi, chứ đâu phải do vợ con gái gú gì, các bác đừng nghĩ oan cho em .
    Thời gian tham gia BS và gắn bó với anh em quả thực là một khoảng thời gian không thể nào quên. Rất cám ơn tất cả mọi người vì những gì chúng ta đã có với nhau, chúc BS mãi mãi là một CLB đoàn kết, trẻ trung, vui nhộn: "không thắng, không nản " nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
    Nguyện vọng thống thiết cuối cùng: đề nghị đội trưởng tăng quỹ đội lên 500k/tháng/người --> mình sẽ tiết kiệm được 500k/tháng, hì hì ...
    Chiều mai, sau khi đấu với CD, mời tất cả mọi người ra quán cũ, anh em ta đập phá ...
    Từ nay sẽ không còn MIG21, chỉ còn The_Creator : BSC''''s crazy fan.
    Vâng, xin cảm ơn !!!!
    Được mig21 sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 26/09/2003
  2. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ thế này Khải ạ. Chơi bóng rổ là để thư giãn. Mục đích chính của anh em mình vẫn là việc học. Có điều mình làm sao cân đối thời gian cho thật tốt.
    Anh học đại học ở Việt Nam được một thời gian khá lâu nên anh hiểu rất cần thiết phải có một môn thể thao hỗ trợ để cân bằng. Học đại học ở nhà mình rất nặng ( nhưng không thực tế) . Nếu mình tập trung hết vào việc học ( học thực sự) trước sau sẽ dẫn đến bị stress.Đơn giản bởi học ở nhà mình quá xa rời thực tế, phải học thuộc quá nhiều. Chính vì thế chơi bóng rổ như một môn thể thao để giải toả stress. Mình đến sân bóng rổ không phải hoàn toàn chơi bóng rổ mà còn gặp anh em , chia sẻ suy nghĩ . Điều đó giúp rất nhiều trong việc cân bằng trạng thái .
    Anh với Khải chơi bóng rổ với nhau cũng đã lâu. Để hiểu em rõ thì anh chắc chắn không thể , nhưng anh biết em chơi bóng rổ không chỉ là một môn thể thao giải trí .Tuy nhiên, bóng rổ thì vẫn chỉ là bóng và rổ ,Khải ạ. Mình nên coi nó như một môn thể thao để phục vụ cho mục đích chính của mình.
    Anh biết khi Khải đã quyết định không chơi bóng rổ nữa thì chắc chắn Khải có lý do riêng của mình. Tuy nhiên anh vẫn mong rằng em sẽ quay lại với bóng rổ .
    [black]
    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 26/09/2003
  3. The_Creator

    The_Creator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì ... anh Sơn à, em có nói là không chơi bóng rổ nữa đâu? Em chỉ nó là không chơi cho BS nữa thôi. Đơn giản là em cảm thấy không còn có đủ thời gian để thường xuyên chơi cùng anh em nữa. Em nghĩ nếu là một thành viên của CLB thì cần phải có trách nhiệm với CLB, thường xuyên tâp luyện cùng CLB, có như vậy mới thi đấu tốt được. Còn CLB của trường mình thì em sẽ cố gắng tham gia, ít nhất là hết năm thứ 3 này, vì trường mình ít người quá ...
    Bóng rổ quả thực đã mang lại cho em rất nhiều niềm vui, em sẽ không từ bỏ nó dễ dàng đâu. Chỉ có điều từ bây giờ, bóng rổ đối với em sẽ là một môn thể thao để giải trí đơn thuần, chơi thoải mái, nhẹ nhàng, không đầu tư quá nhiều thời gian vào đó như trước kia ...
  4. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trên sân GT đã có 1 chuyện "động trời" xảy ra.Trong lúc tập cùng đội trong 1 đợt phản công nhanh bé Linh có bóng em này hùng hục dẫn bóng lên rổ(mọi người không biết bé sẽ làm gì)thì bất ngờ bé lấy đà và bum....binggo....rầm.Không thể tin nổi pha lẫn sự sợ hãi đó là cảm nghĩ của tất cả những người có mặt trên sân:bé Linh đã úp rổ 1động tác quá gọn gàng mà ngay cả với tuyển thủ quốc gia còn là xa vời.Thật tuyệt vời là cậu bé mơí học lớp 12 đã làm được điều nàyxin chúc mừng bé.Chúc mừng đội mình đã có cầu thủ đầu tiên trong số các CLB ở HN úp được rổ
     
    Thần Sầu
  5. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    + Ok. Khải nói thế thì ko có vấn đề gì nữa .Tuy nhiên BS thiếu đi một thành viên tích cực nhất.
    +Ông Tuân tường thuật nghe hấp dẫn thật. Chúc mừng em Linh.
    Bây giờ đến tiêt mục thư giãn.
    http://www.manzonderkop.be/Post/?P_ID=651
    [black]
    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 27/09/2003
  6. The_Creator

    The_Creator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khửa ... khửa ... khửa ... có lẽ thằng ku Linh này sẽ là người kế tục Lamthanrung danh hiệu Vua Phá Rổ sân GT... thảm hoạ, thảm hoạ ...
  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mấy lão thầy bảo sắp mua rổ mới bảng mới mà mãi chưa thấy thực hiệnlần nào cũng vậy vẫn điệp khúc "đang chờ kinh phí sắp rồi" nghe đến phát ngán.Để xem sắp tới ở giải KT không biết có cho kinh phí không?
     
    Thần Sầu
  8. SaAb

    SaAb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he!!Anh Khải nói thế là còn hơi sớm đây.Đợi đàn em đây dùi mài bóng rổ nơi xứ người về thì cái rổ giao thông không phải ước cũng sụp thôi
  9. The_Creator

    The_Creator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thủ lĩnh cái bang đấy à? Cố lên thằng em, anh đợi chú về phá rổ GT đấy ...
  10. SaAb

    SaAb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rổ giao thông bây giờ tàn tạ quá rồi.Đợi khi nào lắp rổ mới về tỉa nó mới sướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này