1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Còn anh thì sao,em muốn gặp cả anh nữa....
  2. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này đấu ở sân 10-10 hay sân GT vậy
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    sân 10-10 bé ạ
  4. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Chào anh em , đồng chí , đồng đội , đồng banh.......
    Lâu quá không gặp mọi người nhỉ . Tình hình chiến sự ở nhà thế nào rồi . Mà sao trên này chỉ có mỗi Lâm và Tuân thế. Mấy đứa kia.. đi cưới vợ hết rồi à..
    Có em Tuanmark là thằng Linh đen hả . Nếu phải thì cho anh hỏi thăm cái nhé.
    Lâm hay Tuân kể tình đội cho nghe với . Lâu quá rồi cũng không chơi bóng rổ . Nhưng mỗi lần cầm cờ lên thì .... máu lại chảy rần rần ... nhớ thời oanh liệt của anh em.
  5. mynameislee

    mynameislee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    he he hoá ra bs thua bd huh?? thảo nào mãi mới thấy ló ra cái tỷ số, thua là thua, thắng là thắng lại còn nêu lí do là cãi nhau, mất đoàn kết, rồi là thiếu trung phong.......>.< trình bày nhìu wé ko hỉu là bóng rổ nam hay là bóng rổ nữ đây.............:P
  6. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    A xin chào người đồng quê....Sơn béo..
    Thay mặt đảng uỷ câu lạc bộ BS xin được nói qua tình hình cơ sở 1 ở Việt Nam...
    Trước tiên tình xin được khai báo tình trạn sức khẻo.Anh em tình trạng sức khoẻ không có chú nào ốm nhưng có vẻ dạo này sửc khoẻ không bằng hồi trước.Đại loại là đại ca tuân ko biết lý do thế nào nhưng từ khi có phu nhân đưa đi đưa về anh em cảm thấy đánh yêu và chảy hẳn...Còn em sau một đêm thức giấc sức khoẻ dồi dào nhấc một tay hậu vệ bên trái bay hất hai tay cả đội họ bay.Nói chung là khí thế bừng bừng không sao cản nổi......
    Đội vẫn nhưng gương mặt như cũ ko bị mất thằng nào.Thằng Giang dê,Quang tèo,Khải mõ,Liêm,Trung,Tuân....vẫn ra sân đều đều chơi với nhau rất vui và đoàn kết...Điều nữa là BS bây đã kết nạp rất nhiều thành viên mới và chơi rất hay như Khánh"có độ cầy tốt đánh tiền phong",Quang Trâu"Hậu vệ bắn tỉa",Tuấn mark"Chuyển ra DUNK của đội" đây ko phải là thằng linh đen tuấn có khả năng DUNK một cách không ai có thể làm được bật rất cao dù chỉ cao tầm 1m79 nhưng có sức bật rất tốt,Hùng hồng hoa"Trung phong 2"...Nói chung về lực lượng thì đội bây giờ đã khá đều hơn trước nhưng vẫn thiếu trân hậu vệ có độ "xe lu" như bác..buồn thật...
    Sân GT bây giờ cũng đã khá nhiều đổi thay rổ thì luôn "Sags" sân thì dạo này có vài chú ở muôn phương đến trình độ đánh rất khá tốt nhưng mới chỉ học cấp 3 thôi..
    Tình giải sắp tới chung ta được đánh giá khá thấp nhưng với tinh thần tập luyện như hôm qua nêu chúng ta có thêm chút may mắn thì có lẽ chả sợ đối thủ nào....
    Xin thay mặt anh em hỏi thăm sức khoẻ anh em bên cơ sơ 2 thế nào rồi vẫn tập luyện bóng rổ đều đặn chứ.Cờ đỏ ngày nào bác vẫn đeo mỗi khi đi chinh chiên chứ anh em vẫn hay nhác tới bác luôn..Lớp trẻ bây giờ coi bác như thần tượng bác kể tình hình bên đấy cho mọi người biết nhé.
    À mà nhớ Post bài thường xuyên nhé tất cả vì BS

    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 08/07/2004
  7. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Đội này khi nào chiến xong với BĐ thì chiến với đội Phủi này nhé !
    To: Water_7464
    Đã bảo gặp anh Cường chứ gặp anh làm gì, một người không tiếng tăm tên tuổi . Thế nhé! nhớ gặp Cường đại ca
  8. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ối chà chà!!! Đã lâu lâu quá rồi không trở lại box bóng rổ nào ngờ .... Đúng là ra cửa bước chân phải, vừa mới tìm vào ngôi nhà cũ BS đã gặp ngay người quen....
    Bắt tay bác Sơn cái nào Chúc mừng sự trở lại của bác.
    Hy vọng sự trở lại của các thành viên cũ!!!
  9. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không gặp mọi người . Thực ra mình vẫn hay vào trang BS để xem nhưng tình hình mấy tháng qua online thấy chán quá. Tưởng BS tan rã rồi vì không thấy ai post bài cả.
    May quá trên mạng thì down nhưng trên sân "xi măng" GT mọi người vẫn chiến đấu hăng say. Anh em giữ được tinh thần như thế thì quả thật đáng mừng .
    Bây giờ đến bản báo cáo cái nhỉ:
    Tình hình cở sở 2 : Nói chung tình hình tiến triển không được như ý muốn. Bên này chiến đấu mệt quá, thời gian eo hẹp nên rất ít khi đi chơi bóng rổ được. Có thời gian hè được nghỉ thì lại đi làm thêm nên lâu lắm rồi mình không ra ngoài sân bóng.
    Quả bóng rổ ngày nào nay được thay vào làm chỗ...... gác cửa .
    Tuy nhiên vẫn có cái đóng góp được cho anh em BS.
    Ở bên này bóng rổ là môn thể thao "vua" nên mình thấy có rất nhiều cái hay.
    + Chiến thuật và tính đồng đội là điều tối quan trọng trong một đội bóng nghiệp dư của Singapore. Khi mình tham gia ( nói tham gia cho nó oai thôi , chứ toàn dự bị không à ) giải đầu tiên giữa các halls trong trường đại học thì nhận ra điều đó.
    2 tháng trước giải đấu , họ đã chuẩn bị rất chu đáo. Trong đội bóng , đội trưởng là người quan trọng nhất giữ quyền quyết định ai sẽ được tham gia trong đội. Sau là một manager của đội để lo việc tiền nong, quân số........
    Buổi sáng: 9 h bắt đầu tập luyện cho đến 2 h chiều . Khởi động sau đó là luyện tập các động tác cơ bản.
    Một trong những động tác cơ bản mà mình thấy ở nhà không có là phòng thủ. Phong thủ ở bên này giữ vị trí rất quan trọng. Tất các cầu thủ được dạy để tập phong thủ một cách vững chắc . Phòng thủ là bài học đầu tiên mà một cầu thủ bóng rổ bên này tập.
    Sau đó là các động tác nhưng nằm trong một sơ đồ chiến thuật. Hầu hết mọi người đều nắm rõ nhiệm vụ của mình và cũng chỉ được làm đúng như thế.
    Nói về chiến thuật thì bóng rổ của Sing được dùng là: không hoa mĩ , không cá nhân, tính hiệu quả được đặt lên trên hết. Vì thế nhiều trận đấu rất buồn tẻ vì thiếu những quả 3 điểm hay nhưng pha trình diễn . Thay vào đó hầu hết những pha ăn điểm là ở dưới rổ . Điều đó làm cho tính hiệu quả trong các đội bóng Sing rất cao.
    Đấy là sơ sơ về bóng rổ Sing trong các trường đại học là như vậy. Mình cũng không tham gia nhiều nên cũng không biết được hết ( tại trình độ còn hạn chế quá các bác ở nhà cũng hiểu ). Giá như Lâm, Tuân , Liêm.. Khải hay Trung sang bên này thì bọn Sing nể nhiều.

    Thêm tí ngoài lề: Nói về chuyện ăn mặc giày dép một tí. Bọn bên này sành điệu lắm anh em ạ. Giày đứa nào cũng Nike hay And1 hết . Áo quần chúng nó toàn là Bossini hay Reebok, Nike .. Nhìn giày chúng nó mà thèm ở nhà mỗi anh em có một đôi. Giày Nike đế lò xo đi nhẹ , nhảy êm mà nhún bật cao lắm. Có điều giá thì không dễ chịu chút nào : Một đôi tầm 150$ Sing trở lên.
    Hôm qua thằng bạn mình mua một đôi And1 sale 60% là 99$ mà chú về nhà cho lên bàn học rồi ..... chụp ảnh. Thiếu điều chú này ôm giáy đi ngủ nữa thôi. Có điều giày Nike or And1 chất lượng xịn có khác..... Cái này thì chắc Trung hay Quang là chuyên gia ...
    Thôi thế vậy , vài lời tâm sự với anh em ở nhà . Mình cũng định về mà chưa biết lúc nào về được. Có cái nick yahoo mọi người add vào hỏi thăm cho dễ: phamtuanson81. Nick cũ của mình bị down rồi nên không dùng được .
    Nhân tiện hỏi thăm em Evergeen cái. Lâu lắm rồi không thấy em post bài. Em vẫn khoẻ chứ?? Nhớ cổ vũ BS nhiều em nhé ...
    Chúc anh em đạt thứ hạng cao trong giải đấu này. Nói thế nào chứ cứ để người ta nghĩ đội BS mình luôn là "đội trẻ có triển vọng thì buồn lắm" . Mà mình đâu còn trẻ nữa . Giang, Liêm , Tuân , Khải , Trung, Lâm.. Đức... sắp chuẩn bị ra trường rồi. Làm một giải ấn tượng cho người ta nể mình , BS thân mến ạ.
    Tiện thể chào các thành viên mới : Em nào chưa biết anh thì nhớ post bài để anh còn hỏi thăm ..
    PS: Hôm qua thấy Khải online mà biến đâu mất .
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BASKET SAGS.


    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 09/07/2004
    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 09/07/2004
  10. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc mấy dòng của "Hôm" mà nước mắt tui cứ chảy ròng ròng,thật thương ông quá phải sang nơi khỉ ho cò gáy bị chúng bị chúng nó ức hiếp liên miên.Nhưng tui ở đây cũng hơn gì đâumấy trận gần đây toàn ngồi ngoài khóc thôi,chả hiểu sao dạo này thể lực yếu một cách tệ hại làm anh em kêu suốt,trước kia ông có nhớ thèng Lâm là thằng thể lực yếu nhất đội mình không và thường so sánh tui khẻo gấp 5,6 lần nó nhưng bây giờ thì ngược lại(gặp lại ông cảm động quá nước mắt cứ tuôn trào)Có lẽ sắp đến lúc về hưu non rùi ông bạn ạ không biết có qua được giải tới này hay không đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này