1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Chú này chả chịu update thông tin gì cả. Tình hình là BK năm nay dự kiến điểm chuẩn chỉ khoảng 21-22 thôi ----> 24 điểm thì 99,9% là đỗ rồi.
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể kiềm chế nổi với cái mạng hôm qua ngồi thì ko thể type được tiếng việt,Ko thể gửi được hình ảnh bực mình vãi úa...thế là sáng nay mất công dạy sớm lên mạng ngôi phét lác đọc tin tức bà con ..
    Quả thật chuyện hôm qua đúng là như một giấc mơ...Một giấc mơ hoang tàn trong tâm trí...Lúc đã giật được giấc mơ vào lòng bàn tay rồi mà vẫn cứ nghĩ mình đang mơ.Cứ mơ hoài như vậy thích thật.Kẻ mạnh hơn khoẻ hơn,to cao hơn,kinh nghiệm hơn,chưa chắc đã hơn kẻ yếu hơn nhỏ hơn nhưng quyết tâm và khát khao chiến thắng...Nhưng xét về thực lực quả là chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé làm chuyện lớn.Nhưng cũng ko thể phủ nhận chiến thắng của chúng ta chỉ thắng do quyết tâm và khát khao chiến thắng được.Mà đó là công sức cả 2 năm trời bền bỉ luyện tập,Cả một tháng trời lặn lội sân KIẾN TRÚC,cả một đêm chỉ dám mơ......tuy con đường phía trước còn xa và dài nhưng những gì chúng ta đã làm được hôm nay đó là thành quả của những cố gắng hết mình.Biết là ko thể ngủ mãi trên chiến thắng được.Phía trước còn là cả một quãng đường dài,nhưng chúng ta hãy nên tự hào vào chính mình...giờ đây BASKET SAGS có thể là câu lạc bộ của 2 chữ O trước ngực"ko thắng ko nản" nhưng những chiến thắng của chúng ta luôn là những chiến thắng ngọt ngào nhất đầy hương vị nhất...nhớ lại trận thắng Reverse dragon 2 năm trước nó ngọt ngào thế nào thì bây giờ chiến thắng thứ 2 ở 2 năm sau cũng ngọt ngào như thế.Tiếc là ko có anh SƠN một anh thợ cả chơi bóng rổ không phải là để đánh bóng rổ mà là để thưởng thức bóng rổ...Một con người mà trong tâm trí mỗi con người BS luôn yêu quý không thể có mặt chung vui cùng anh em như 2 năm về trước được....ngày mai mỗi người một việc một window khác nhưng chúng ta sẽ lại cùng nhau giúp cho giới bóng rổ có những ngày hội vui như hôm qua...cảm ơn mọi người đã cố vũ hết mình cho Basket Sags....

  3. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm qua trên sân Sư Phạm đã diễn ra trận đấu tưởng chừng như BS đã phải đem rổ nhặt bóng... thế mà BS đã làm cho mọi người sửng sốt bởi lối chơi cũ nhưng khá thành công với những gương mặt cũ như bác "RANG RÊ" ( em nghe mọi người gọi thế ) , trận này bác oánh thật hay chả khác gì cầu thủ chuyên nghiệp , còn cả một "QUANG TÈO" 5 không biết ghi 2 điểm nhưng lại được mọi người thán phục bởi những pha ném 3 điểm tuyệt đẹp của bác. . Tiếp đến là một anh bạn (hình như là thành viên mới của BS), mọi người thường réo là "hùng hồng hoa" với bộ phần áo "CHÁO LÒNG", anh được mọi người biết đến không chỉ bởi bộ quần áo "hơi nổi" của mình mà còn bởi một phong cách chơi xông xáo táo bạo đến nỗi khán giả cũng phải réo tên mỗi khi anh được thay ra sân.... Còn gì nữa nhỉ ? ah còn một LAMTHANRUNG với lối chơi cũ rích nhưng cũng ghi đủ >10 thực hiện lời hứa. . BÁC LIÊM giải này không toả sáng mà đóng góp vào chân cổ động viên thật nhiệt tình.Phóng viên chỉ thấy tiếc khi hôm qua NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG MẪU MỰC CỦA CHÚNG TA , MR TUÂN gần như đã "CÁO LÃO VỀ VƯỜN", vừa mới chơi được mấy phút bác ra xin ra..., thì thôi cũng thông cảm cho bác, tuổi già sức yếu nhưng dù sao cũng hoan nghênh những gì bác đã cống hiến cho BS..
    Cuối cùng phóng viên xin được CHEER UP chiến thắng của BS!!! Mong mọi người sẽ phát huy phong độ của mình trong những trận tới...
    Được evergreen sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 09/08/2004
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ko có máy ảnh làm vài kiểu cho bác sơn thấy không khí hôm đấy đôi mình đánh với tinh thần không biết dùng từ nào để tả..vui lắm hầu hết mọi người đều cổ vũ động viên đội anh em mình vì là cửa dưới mà..
    Sau đây là bản điểm anh em trận vừa rồi
    BASKET SAGS vs KIẾN TRÚC:60-58
    Bên BS:
    -Đinh Tuấn Linh(77): 2 Pts-5 lỗi
    -Lưu Trường Giang(64): 15Pts (3 fát 3Pts)-5 lỗi
    -Nguyễn Trọng Quang(8): 11Pts (2 fát 3Pts)
    -Đinh Tuấn Quang(5): 15Pts (3 fát 3Pts)
    -Phạm Việt Hùng(23): 3Pts
    -Nguyễn Tùng Lâm(99): 14Pts
    Bên KT:
    -Đặng Thanh Hải(10): 19Pts
    -Nguyễn Bá Đức(7): 16Pts
    -Cao Quang Hưng(8): 4Pts
    -Trần Ngọc Linh(4): 2 fát 3 điểm->6Pts
    -Nguyễn Vũ Quân(9): 8Pts (2fát 3Pts)
    -Nguyễn Thứ Toản(12):4Pts
    -Mai Đình Trường(15): 1Pts
    Bên KT ko ai 5 lỗi

  5. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    He he thế là cuối cùng anh em mình cũng đã lật đổ đc KT, điều bác Lâm beto đặt ra cuối cùng đã thành sự thật. Sướng quá, lần đầu tiên tham dư giải vậy mà mình đã đc hưởng ngay cảm giác thắng KT, một cảm giác mà ko phải người nao chơi bóng rổ cũng có đc huống hồ là 1 người mới biết chơi như mình.
  6. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, hôm wa em mang máy ảnh đi mà, nhưng lúc thắng xong cả đội sướng quá nên quên mất ko chụp ảnh ko có phải là có ảnh để hôm nay post lên mạng ko. Quên béng nó đi mất, giây phút lịch sử như thế mà lại quên ko ghi lại, sau này biết lấy gì mà khoe với con cháu chứ.
  7. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, ai update danh sách các cầu thủ của BS thi đấu trong giải này với nhỉ....
    Bây giờ đội mình có bao nhiêu người thế ....... Mình muốn nghe lại tên của từng người một ....
  8. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, ai update danh sách các cầu thủ của BS thi đấu trong giải này với nhỉ....
    Bây giờ đội mình có bao nhiêu người thế ....... Mình muốn nghe lại tên của từng người một ....
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BS
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời ông Sơn hoà cùng không khí chiến thắng tôi post danh sách đội mình tham dự giải
    1/ Nguyễn Minh Tuân 13
    2/ Nguyễn Tùng Lâm 99
    3/ Lưu Trươngg Giang 64
    4/ Trần Quang Liêm 84
    5/ Đinh Tuấn Quang 5
    6/ Đinh Tuấn Linh 77
    7/ Nguyễn Trọng Quang 8
    8/ Phạm Việt Hùng 23
    9/ Nguyễn Duy Khánh 22
    10/ Nguyễn Minh Thao 21
    Nói chung đội mình năm nay trẻ hoá toàn bộ đội hình những cầu thủ già cỗi như Cương,Liêm và tôi thường được đặt trang nghiêm trong tủ kính để cho bọn trẻ bon chen lên.Chính nhờ sức trẻ đó đã thổi một luồng không khí hoàn toàn mới giúp cho đội mình có được chiến thằng này hi vọng trong những trận đấu tới đội mình sẽ vẫn phát huy tinh thần này đúng với khẩu hiểu "anh yêu em" của đội.
  10. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hoan Hô cả đội , một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Em ko ngờ cả đội mình chiến hay vậy, tiếc là ko được xem phút nào cả. Một lần nữa chúc mừng mọi người đấu tốt trong mấy trận tới và hehhee đoạt chức vô định luôn đi nha
    Hôm đó hứa với mọi người là đi khai mạc và ngày đấu đi cổ vũ cho mọi người nhưng nhà đột xuất có việc phải về quê (ông ngoại cảm nặng) - mọi người thông cảm nha...Thứ mấy mình đấu tiếp để em đi xem và cổ vũ cho mọi người cái nhẩy..
    Rất rất tiếc là ko được ở HN những ngày tới đây để xem đội mình lên ngôi vô địch HN - thứ tư đi rồi..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này