1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    em chưa ế nhưng vào BS thì nguy cơ bị ế tới 99%..vì em ''''sẽ chẳng biết chọn ai cả.''''......
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người.quang tèo đây.em là cái thằng dẫn đội trẻ đi đấu rồi tập luyên j với chúng nó nên em biết.do time tập luyện wá ngắn nên k thể liên kết những cá nhân chưa thể gọi là xuất chúng lại đc.mặt khác, do tuổi đời còn non trẻ chưa co sát nhiều nên kinh nghiệm thi đấu là k có.khi kết thúc trận với scor có lẽ em mkới là ng đau đớn nhất.nhưng em k trách chúng nó.có trách thì chỉ trách trong từng tình huống vì em biết.bọn nó cũng đã làm hết sức mình.thua ở đây k phải do dớp diếc gì cả.nó phản ánh đúng những gì chúng ta chuẩn bị cho chúng nó thôi.thật sự là đội ta đấu k có chiên thuật gì cả.dựa vào cá nhân là chính.cầng phải nhìn thẳng vào sự việc.đề nghị anh tuân thay đổi cách làm việc của mình.anh làm gì cho chúng nó mà chửi mắng chúng nó.thật sự là lúc đó em k biết anh nói những gì.nhưng để lâm bê tô phải lên tiếng là k ổn.em nói đúng hay nói sai mong anh em lượng thứ.em nghĩ đội ta nên xây dựng lại lối chơi.đừng dựa wá nhiều vaìo em như thế.k tốt.chúc mừng cho niềm vui chiến thắng đầu tiên trong đời của các chú
  3. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 trận đi LÂM ơi,vật quá.
  4. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng đồng chí Quang tèo biết sử dụng Internet để vào mạng, bàn bạc với anh em.... Em nên vào mạng nhiều hơn, post bài để anh còn biết tình hình mọi người ở nhà. Nếu em có nick yahoo thì add anh vào nhé: nick của anh là : phamtuanson81
    Dù sao cũng chúc mừng đội hình trẻ của BS. Tre già , măng mọc ... Có lẽ một thế hệ mới của BS đã đến .. .. Trong đội trẻ có lẽ anh chỉ biết Quang , Quang trâu và Linh.

    Vài lời với mọi người . Anh ngày nào cũng vào đây để đọc tin cả . Mọi người viết nhiều vào cái..
    PS: Đồng chí Quang tèo viết sai chính tả nhiều quá. Hết dòng thì phải viết hoa chứ .

    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BASKET SAGS .
  5. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lâm ơi,lời mời từ FỦI...........................................
  6. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời mời của đội PHỦI.Lúc này BS chưa thế đấu với bất kỳ một đội nào được vì đội BS muốn thuê 1 buổi ở đâu đó"sân GT hiện đã xuống cấp trầm trọng" tập định kỳ đã.Ổn định mọi thứ sau 2 giải nói chung là khá trường kì của mọi người.Hoàn hồn đã.Sau đó sẽ mời các đội đấu giao hữu và tất nhiên là PHỦI sẽ là ưu tiên đầu tiền rồi...hẹn gặp đội phủi vào ngày gần nhất
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm đi anh bảo đảm cho em 100% là không bị ế.Ở clb BS có rất nhiều hàng khuyến mại giảm giá đặc biệt...Đội luôn có một dàn những chàng trai xung phong đẩy ra đảo với chỉ một lý do đơn giản là chống Ế nên anh có thể bảo đảm cho em ...hàng thử không mất tiền
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    anh sơn à.Em add rồi.bao h anh về,anh em nhớ anh lắm đó.Em biết vào lâu rồi nhưng k thích post bài thôi.bọn trẻ còn phải học nhiều lắm.Chúng nó đánh k đâu vào đâu cả.Đội mình k có ai ế cả.Toàn thằng đệp trai gần bằng em.Ế thế nào đc
  9. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận đồ án không lên sân lẫn online được bây giờ lên mới thấy rằng hóa ra từ trước tới giờ mình sống giữa chợ trời.Nếu có giải văn xuất sắc nhất có lẽ phải trao cho ai đã nói rằng anh tức chửi đội trẻ thậm tệ hay tỏ ra cay cú chửi điên loạn(nghe đến đoạn này suýt vỡ bụng).Chuyện đã qua rồi anh không muốn nhắc lại nhưng thèng Lâm cứ thích chọc ngoáy lung tung kiểu "tabloid" thì anh cũng phải nói rõ.Chuyện thua thì ai chả không muốn ai mà chả muốn thắng(nếu nói rằng không muốn thắng thì e rằng quá đạo đức giả)tất nhiên khi thua thì ai chả bực tức nhưng sau đó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi như những gì từ trước đã diễn ra của đội mình mà.Hôm ấy quả là anh cũng hơi nóng nhưng chỉ chút giận lên mấy cái bình nước con con chứ chẳng bao giờ anh chửi đội trẻ cả hay bất cứ ai trong hay ngoài đội mình cả(dù là lúc mất bình tĩnh nhất) thế mà thằng Lâm "đặt"anh chửi mắng lung tung(ặc....ặc..)Lâm à hôm ấy người chửi nhiều nhất to nhất trên sân hôm ấy lại còn bị trọng tài ngoài Minh Phụng nhắc nhở liên tục suýt lỗi kỹ thuật cho đội em có nhớ là ai không vậy(hay là những gì mình nói ra thì bay luôn vậy)
    Còn chuyện mấy hôm anh không lên sân bóng tập với đội trẻ là do anh bận làm đồ án hơn nữa tình hình sức khẻo của anh đội biết quá rõ rồi mà.Thực ra ngay từ trước giải CLB già anh đã luôn trong tình trạng sức khẻo không được tốt rồi liệu có ai hiểu được cảm giác liên tục bị đau đầu trong 2 tháng liên tiếp đến tận bây giờ sẽ ra sao không,nhiều hôm bị ốm đầu đau như búa bổ nhưng nhìn tình trạng vắng như chùa ba đanh của đội mình trên sân KT nên anh vẫn gắng đi tập cùng đội cho có khí thế,khi ngồi uống nước với cả đội hay đi xem bóng rổ rồi đứng ngoài nhìn đội trẻ đánh anh không nói ra nhưng thực ra những lúc ấy cái đầu của anh nó nào có để yên đâu.Anh nói ra những điều này không phải là kể lể hay kêu ca gì cả mà chỉ muốn đội hiểu rõ anh hơn nhất là với những tên chỉ nhìn sự việc theo kiểu thầy bói xem voi thôi.Hi vọng trong thời gian tới anh sẽ khẻo lại pưng pưng như trước để cùng đội mình "chăn" các CLB ở HN
  10. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Tuân nói thì anh em cũng hiểu đc rồi, hy vọng bác sớm khoẻ để còn ra sân chiến đấu như ngày nào. Em vẫn còn nhớ hồi em mới chơi bóng rổ, hàng chiều ra sân GT tập thi hồi đấy cả những hôm mưa cũng thấy bác Tuân cũng ra như em mà. Dạo này bác có vẻ lười ko như hồi trước khi em mới tập, hồi đấy em nghĩ rằng chắc bác phải có 1 tình yêu bóng rổ lắm thì mới như thế. Bác cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn ra sân cùng anh em.
    Còn thằng Quang tèo kia, mày ko biết lên mạng thì nhận xừ nó đi cho rồi, hôm nọ còn bắt tao ra hàng net dạy cho internet là gì mà? mẹ thằng ngu lâu dạy mãi mới hiểu thế mà giờ lên mạng bốc phét là ''em bit rồi, em ko muốn lên''. Mẹ đội mình mà toàn thằng đẹp trai như mày thì có mà đổi tên thành Basket Khắm hiểu chưa. Mà mày bùng học ít thôi, chả bao giờ thấy có mặt ở trường cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này