1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    BS thật sự đã đổi thay rất nhiều từ giải các clb vừa rồi có lẽ động lực lớn nhất là nhờ chiến thắng trường một Kiến Trúc khổng lồ đã cho mỗi thành viên của BS cảm thấy tự tin và có những đổi thay khá nhanh trong.Bây giờ BS không còn là đội chỉ biết thua dần dân các cầu thủ trẻ đã tích luỹ thành giai đoạn chín mùa những kinh nghiệm đã được đúc kết và giờ đây là BS mới một BS đã được Update ...rất nhiều!
    Sau đúng một ngày trước chiến thắng với RD BS lại có một trận đấu khá ấn tượng nữa với đội PHỦI ..Một trận đấu có vẻ không quá khó như dự kiến.Đội Phủi là một đội tổ chức rất tốt .Họ có những cá nhân suất sắc một tinh thần chiến đấu không thể chê.BS trận này chơi ko khác nhiều lắm so với trận trước.Một chiến thắng củng cố thêm niềm tin...từ giờ BS sẽ chỉ biết đến chiến thắng.Hy vọng là vậy.
    Vào hiệp 1 đội mình tung đội hình gần như là một thử nghiệm giữa những con người có kinh nghiệm trận mạc"Liêm;Quang tèo" và những con ngưòi còn non tơ"Khải,Hùng,Linh".Còn đội PHỦI tung ra đội hình có 2 vị trí mình rất ấn tượng đó là trung phong Trường và tay ném gì đó đeo kính chơi khá hiệu quả ghi hầu hết điểm của PHỦI còn có cả một Hạnh sự nhỏ con nhưng thích luồn lách...hiệp 1 BS dẫn trước với cách biệt là 7,8 điểm thì phải sang hiệp hai đội BS quyết định tung vào sân những cầu thủ từng mài đít trên băng ghế dự bị trong thời gian khá dài vừa rồi đó là đội trưởng thất sủng Tuân,tay ném Nghi và một PF với độ càn lượt không thể tả nổi bằng lời Khánh trắng...Quả thật hiệp này pha để lại dấu ân nhất với mọi người là pha đội trường Tuân phờ phạc sau cơn lốc cướp bóng máu me đầm đè lê lết trên sân bàn tay phải dơ lên như muốn nói "cứu..." một cảnh tưởng khá giống với hôm trước.Kết thúc hiệp này anh em dẫn 15 điểm thì phải...Hiệp 3 thì mình mới được tung vào sân cũng để lại vài dấu ấn ném phạt tọt 5,6 quả gầm được vài phát ......cũng chả đến nỗi tệ.Còn hiệp cuối thì khá dài khoảng gần 25 phút vì đội bạn muốn đánh thêm 10 phút nên đội mình cũng chiều thôi...kết thúc trận đấu với tỉ số 69-62 nghiêng về BS...
    Nhưng có lẽ chuyện đáng nói nhất hôm nay không phải vài pha bóng trong trận mà là những màn buồn chuyện nổi tiếng là dài của anh em BS hôm nay đạp pha tan tành quán trà đá vỉa hè cổng trường GT tiêu thụ hơn 25 trai nước ngọt thao tốn vào ngân sách của đội gần 1 trăm .....nghìn đồng....Đúng là niềm vui nhân đôi niềm vui bởi vì hôm nay là sinh nhật cao thủ có tài cướp bóng đánh người ĐỨC TRÂU CHÓ...Mai lại đến sinh nhật thằng KHÁNH TRẮNG ẹc ẹc vui vãi đài mình cảm thấy tuần này là tuần đội mình có quá nhiều kỉ niệm đầu tiên phải nói đến là Sinh nhật thằng Dương sau đó là chiến thắng trước RD rồi bữa tiệc sau đó rồi đến hôm nay ngày tận cùng của tuần này đã đem đến anh em 2 niêm kỉ niệm nữa là trận thắng trước PHỦI và một buổi sinh nhật cười vỡ cả bóng đèn...à quên còn một kỉ niệm có lẽ cũng khá hay đó là chia tay quán trà đã quen thuộc..hehe nhẻ...
    Từ tuần này đội mình sẽ bắt đầu tập thêm một buổi vào (7h->9h)tối thứ 6 hàng tuần tại sân VẠN PHÚC.Ngoài buổi tập định kì (4h->6h)chiều thứ 7 ở sân GT bây giờ anh em đã có thêm một buổi tập trên một sân có tiêu chuẩn cao như sân VẠN PHÚC nữa thì chắc chả có đối thủ nào ngăng cản nổi những bước tiến của BS đâu...
    Chắc anh SƠN ở bên đấy không nhận nổi quá nhiều niêm vui cùng một lúc thế này đâu nhẻ
    Thôi để mọi thứ dành cho ngày mai ngày 13-9 với chú KHÁNH TRẮNG

  2. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    thang lam dao nay uong nuoc ngot nhieu qua nen loan than kinh a.thu 1 giang la giang dechu ko phai giang rua hieu ko.giang nay chua biet rua la gi nhe.con duc la duc rau hieu chua.anh duc da co lan vi rau ram qua nen da co vao nhau dan den chay,,,,.nhung mac du vay thi cung tha cho may.lan sao ko tai pham la duoc.
    ma attention voi thag quang teo voi thang khanh trang la day ko phai cho chung may noi chuyen voi nhau dau nhe.2 thagn cu moi thang noi 1 cau .dinh cau bai a.lan sau thi vao toillet ma noi chuyen nhe
  3. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    MẸ hai cái thằng này bó tay.Có ai tự võ ngực khen mình đánh hay bao giờ không cái đáy chỉ dành cho mấy thằng đánh kém gặp hôm được mùa ti toe...để anh mày giảng đạo cho thường những người cao siêu không bao giờ họ tự khen mình đâu mà họ luôn tự chê bai mình luôn cảm thấy những thứ cao siêu mình làm được là nhỏ bé là chưa thấm vào đâu với suy nghĩ của mình anh nói thật chứ hai chú còn non lắm
    Anh thì hôm nay công nhận đánh thì như kít dự bị 2 hiệp đầu bắt trọng tài thì nhạt nhẽo ấy thế mà bọn ngoài cứ khen bắt hay.Hai hiệp sau được vào sân đánh chả ra chó gì mấy quả một mình dưới bảng rổ chỉ ghi được điểm chả câu được lỗi điểm tệ hại thật.Những quả cướp bóng thì càng tệ..tệ đến nỗi đội bạn chán chả buồn tranh bóng với anh nữa tệ thật.Còn nữa mấy quả ném phạt thì tệ của tệ ném 7,8 quả mà có tới 1,2 quả trượt..tệ quá.!nói chung hôm anh xin lỗi toàn đội vì đã có một trận đấu quá dỡ anh quả thật không xứng đáng là được khoác chiếc áo số 99 huyền thoại của BS anh chỉ mong góp một chút nhỏ bé khả năng của mình để BS trở thành một câu lạc bộ lớn đánh đâu thắng đó.Mà cái bản thân anh cũng cảm thấy khốn nạn lắm chỉ vì anh mà cả đội PHỦI phải thua.Nhìn thấy chỉ vì mình mà cả một đội bóng đến hàng đấy con người phải buồn dầu anh cũng thấy mình chả ra cái chó gì chỉ vì mình mà cả thế giới nhìn vào BS với con mắt ganh ghét....thôi hy vọng với bài viết từ đáy lòng này anh em hãy hiểu và thông cảm đừng bao giờ đặt bút đề cử một con người tồi tệ thối nát như anh làm cầu thủ danh dự của đội bóng,đừng bâu anh là cầu thủ vĩ đại mọi thời đại của một clb vĩ đại như BS anh cảm thấy xấu hổ lắm mà hãy dành những danh hiệu cao quý đó cho những nguời đồng đội của anh như thằng Quang,thằng Khánh những con người đã có công rất nhiều đóng góp rất nhiều vào việc tô đậm anh thành một con người tồi tệ đến mức dợn mình đến thế!Đừng dùng những nét mờ mà tô đậm những nét đen nữa vì con người anh đã quá đen tối rồi...nhé hai em.Thôi chúc hai em phát triển hơn nữa tiềm năng con người mình chúc hai em thành công trong sự nghiệp của mình...
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    khà khà.nghe lâm bê tô bốc phét sướng wá.nhưng đề nghị anh em k đc ngủ wên trên chiến thắng.hôm nay xin lỗi mọi ng vì đến muộn.nhưng mà đội ta có vẻ như hơi bị sao hay sao ý.thắng thì thắng thật.nhưng k tưng bừng.mà đội yếu như thế mà k đập đc.từ xưa dù gặp đội yếu nhưng k bao h anh em mình thắng chênh lệch đc.đề nghị lam bê tô và nh tuân suy nghĩ về vấn đề này
  5. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Các ông " bốc phét " vừa thôi ....... Nói năng khiêm tốn một chút..... Quán nước thì mấy ông nói thế nào cũng được . Nhưng trong forum ai cũng đọc bài cả ..... Nói năng lung tung quá , người ta mất cảm tình đội BS .
    Nhỉ??
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BASKET SAGS.
  6. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    lâm bê tô quái vãi.nói như thế thì anh đúng là 1 kẻ tồi tệ.tồi k biết để đâu cho hết.có lẽ là vứt vào thùng rác thôi,đúng là hàng việt nam chất kượng campuchia.tự sỉ vả mình là đã k đc.anh là sản phẩm của hai cụ thân sinh là niềm tin,niềm hi vọng của hai cụ mà anh lai làm thế vì mục đích xấu xa như vậy thì thật k thể tha thứ.các cụ mà biết chắc buồn lắm.em sẽ k nói cho cá cụ biết đâu,anh yên tâm đê(em hay giữ bí mật kiểu anh linh đen vđ lắm).ở đời phải biết mình là ai.có danh nhân nào đó đã nói như vậy.anh có tự sỉ vả thế chứ tụ sỉ vả nữa mọi ng cũng k tha thứ cho anh đâu.anh tự hào vì khả năng ném phạt của mình lắm hả.anh có biết chăng là anh mà ném phạt thì cả đội mình và đội khách đều mừng k.đội khách mừng vì sao thì có lẽ anh cũng đoán đc.em k muốn nói.k anh lại nói em bon chen.đội mình mừng vì ai cũng thấy tự hào là mình hơn nó.tất nhiên vẫn có ngoai lệ,với ng như em(ng ,mà ai cung biết là ng thế nào ý-chỉ dám nói thế thôi k lại bị kêu là dở trò siêu sao), em mừng vì chuyẹn khác.em nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để những thằng C non trẻ của đội mình tập cướp rổ vi du như YAOMINH THAO,LINH KHÔNG...(cái mà ng trưởng thành nào cũng có ý),HÙNG HỒNG HOA,xin lỗi HÙNG vì đã xếp mày chung với chúng nó.dù gì,trong giải vừa rùi mày cũng là C của đội mình ghi nhiều điểm nhất(6 so với 2 và 0 cơ mà)nhưng cho tao hỏi nhỏ cái trong cả hai trận vừa rồi mày có ghi đc diểm nào k nhể.ấy chết.xin lỗi hùng nghe.tao định viết bài này lên trả thù lâm bê tô nhưng mà tự dưng lại đá mày
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    em xin đc tiếp tục câu chuyên lúc nãy,còn chuyện anh k monh muốn mình đc bầu vào những vị trí danh dự đó của BS thì anh yên tâm đê.k ai bầu anh đâu.thật sự là em thất vọng khi thấy anh nói đên chuyện này.anh em ta thi đấu vì mầu cớ sắc áo của bs là chính còn làm sao chỉ là phụ thôi.thế mà anh lại suy nghĩ như thế.nhưng dù sao cũng cám ơn vìa anh đã đề cập đến chuyện này,vì thế em mới suy nghĩ đến nó.em mới biết đc tình cảm của mọi ng dành cho em bao lâu nay.em xin cảm ơn mọi ng.em xin cố gắng hết sức để k phụ lòng kì vọnh của mọi ng.em xin cảm ơn bố mẹ, thầy cô,bạn be,....những ng đã giúp em lúc khó khăn,nâng em khi vấp ngã để em có đc ngay hôm nay,em xin dành tặng 1 phần niềm vinh dự này cho anh sơn béo ng tuy ở xa nhưng lúc nào cũng dành cho em sự quan tâm và hi vọng(tất nhiên là đúng nơi đúng chỗ).trong giờ phút này em k biết nói gì cả..hic.đặc biệt cảm ơn anh lâm vì đã bỏ qua lòng đố kị mà bầu cho em.xin cảm ơn anh em 1 lần nữa.tình cảm của mọi ng em sẽ k bao h wên.anh sơn yên tâm đê.như thế mọi ng sẽ thấy là những con ng BS k chỉ chơi br tốt mà còn rất thông minh vui tính và tự tin nữa thôi(đặc biệt là thằng cu em)
  8. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Bọn này bốc phét với nhau vãi đái thật , khâm phục , khâm phục................
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Hạnh sự à nói thật sống ở đời còn phải dựa vào kinh nghiệm sống của mình nữa anh nhận thấy chú mày con trẻ tiềm năng con người còn dồi dào chưa phát huy hết...Có thể tuổi của chú mày đã bước qua cái tuổi trai t*....rồi nhưng mà anh để ý vóc dáng chạy,những quả dê...bóng của chú đã gần đến giai đoạn quả xanh rồi đấy.....ở BS những người đi trước luôn là những người có kinh nghiệm sống hơn nhưng chưa chắc đã là kẻ bốc phét nhất đâu....ở BS còn rất nhiều thằng bốc phét hơn tao nhưng nó sợ búa rìu dư luận lại cho nó là kẻ bốc phét giỏi.Bọn nó là những con người tốt luôn biết tránh những cái xấu còn tao tao tồi tệ tao thối dữa tao luôn ở chỗ mà búa rìu đe vào..
    Hạnh à tao trông mày cũng trắng chẻo cao to có chút nét gì đó rất đẹp trai.....Nhìn những đường bóng mày đi những đường chuyện mày ban mà mày có biết không hàng...đấy cong người cả một dàn cổ động viên đội tao đều vỗ tay thán phục mày,mà không hiểu tại sao lúc đấy tao thấy chú đàn em cường nhẻm lại mặt cay cú buồn bã thế....Tao cả mày không thù không oán không một chút cay cú trong tao mày luôn là hình ảnh con người mẫu mực về nhân cách và lối sống một con nguời xứng đáng hơn với chức đội trưởng mà cường nhẻm đã lấy..Tao thấy cưởng nhẻm chả có cái vẹo *** gì.Xấu hơn này,đen hơn này,đánh bóng rổ thì dự bị cho mày nữa xét về chuyện tình đương tình báo thì làm sao mà hào hoa hơn mày được nói chung mọi mặt tao chả thấy cường nhẻm chả hơn mày cái gì cả..
    ...hy vọng lần tái đấu sắp tới trên sân 10-10 được nhìn vóc dáng của một anh chàng đội trưởng Hạnh sự chỉ huy đàn em cường nhẻm lên rổ nhé chúc mày mau sớm thành công....Nhưng mà sao mày lại nghĩ tao thế tao chưa và chưa bao giờ biết bốc phét là gì tao là con nguời luôn nói đúng những gì được gọi là sự thật

  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    nghe lâm bê tô nói mình là k bao h bốc phét mà em rùng cả mình.tí nữa thì vãi...anh hạnh đừng để lâm bê tô chia rẽ nhé.cãi k lại em nên quay sang đá anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này