1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hôn nay tập chán k thể chịu nổi.em cảm thấy như bị xúc phạm ý.em chả hiểu anh em mình tập buổi hôn nay để làm gì,như kiểu là 1 buổi chọn ng cho trường gt ý,mag những ứng cử viên thì k thể biết nói thế nào,k hiểu hai nah ấy dạy chúng nó những gì trong hơm 1 năm wa,đau wá.em phải trốn nhà đi,về bị chửi um sùm,thật k đáng,lúc ấy em đã định bỏ về,nhưng nghĩ lại lại thôi,lúc ấy tâm trạng ức chế nên đánh có hơi ngu,nói năng hơi bất cẩn mong anh em bỏ wa,em đã nói hẳn với anh trí và anh thái,nếu lần sau àm còn có những thành viên như thế đi tập, thì đừng gọi em đi,tao xin lỗi mày hùng à,hôm nay tao với mày như hai thằng điên ý,chuyện k đâu vào đâu mà cũng chửi nhau như thế,đek hiểu sao hômnay đen thế k biết,***thôi,mọi chuyện bỏ wa,hi vọng vào tương lai phía trước,mai anh em ta lên sân đê,chiến tí cho nó máu,đội mình đánh vớia nhau,hiểu nhau wá rõ rồi,khó đánh wá,k hiểu sao trong đội gt em đánh chán thế nhỉ,k làm đc cái gì ra hồn,nhưng thật sự là nah em chưa tin tưởng nhau,anh khải ơi,đánh sao mà tâm lý thế,đánh cho vui thôi,ăn cái giải gì đâu mà so phải căng thẳng vậy,anh em hi vọng vào bác nhiều lắm đó.trung tròn đại ca mai cố lên sân nhé,anh em ta đánh với nhau cho nó wen,em đánh với bác k hợp lắm.chắc tại anh em mình ít đánh với nhau
    Thôi,thư đã dài em xin dừng bút tại đây,em chúc mọi ng sức khoẻ,vạn sự như ý,hạnh phúc an khang,vào luôn nhớ đến em là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời sao của BS
  2. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bố ********* mới về mà đã lên mạng chửi bới om sòm. Mà công nhận ko hiểu 2 thầy dạy kiểu gì mà suốt hơn 1 năm rồi chúng nó vẫn chơi như *** ý, chẳng thấy tiến bộ mấy, mẹ kĩ thuật nào cũng chán. *** hiểu đc nhưng mà mày cũng phải bình tĩnh, từ từ cho chúng nó mói khá lên đc. Mà may là hôm nay anh em mình có thêm đc thằng trung phong nữa để còn thay ra thay vào nên cũng còn đỡ, nhưng vị trí của Lâm ở trong đội mình vẫn chưa có ai thay thế đc, thế mới đau.
  3. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    thằng này ăn nói bất lịch sự k thể chịu nổi.anh em ta nên than phiền để cho mod treo nick thằng này đê,nói chung là chỉ đc mỗi thằng đó thôi chứ mấy thằng còn lại đem đi đấu giải chỉ xấu mặt thôi,mà cái thằng đó đánh cũng ra gì đâu,còn phải bồi dưỡng nhiều,mày cùng vị trí với lâm bê tô thì phải cố lên mà thay thế ông ấy chứ,cứ than vãn mãi,tao thấy mà tập k cố gắng,k đam mê k nhiệt tình mấy,mà mày k thích đánh trung phong thật,nhưng đã làm thì cũng phải cố lên chứ,mày cứ tập như hiện nay thì mày mãi chỉ là hùng hồng hoa thôi,k thể la cái gì khác để mọi ng nhớ đến mày đâu,tao nói thật đó
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chú quang đừng có quá bức xúc thế.Anh thật sự lúc đầu cũng hơi chấn nhưng anh nghĩ mình mà cũng phàn nàn thì cũng chả làm gì mà lại làm cho anh em nản theo.Tốt nhất là hãy kêu gọi anh em quyết tâm lên quả thật hôm nay cũng hơi sai lầm khi cho chục cầu thủ chưa bao giờ động đến bóng với ước mơ nửa tháng vào được tuyển GT bạo loạn giải ĐH.Nhưng quả thật với những thành viên đã có của GT thì GT khkông phải là một đội yếu ở giải lần này.Có lẽ cách nhìn nhận của hai anh CHÍ và THÁI hơi có sai lầm.Sau một lúc nọi chuyện với anh THÁI thì mới nhận ra mục đích gọi chục chú tuyển đó là đề phòng đội 1 hết người đánh"5 lỗi hoặc gẫy tay gẫy chân" thì có người thay thế.Đó quả thật là một chiến lược sai lầm vì thực ra với dân số đánh khá đã đến gót gét con số 9 như vậy một đội bóng có khi nào mà tới 4 chú bị gãy chân không quả là không.Cái này anh đã nói chuyện với anh THÁI và anh THÁI cũng đã nhận ra.Lần sau nếu những người đó mà có đi tập thì sẽ tập cùng những người ko phải tuyển GT để học tay nghề đã.Còn tuyển GT thì tập trung vào tập chiến thuật,Thể lực...
    Những cái anh thấy ko hợp lý hôm nay là mặc dù trước lúc tập hai anhh CHÍ và THÁI đã bảo là một buổi tập thể lực mà nhìn thấy hơn 1 tiếng đầu anh em tập chả có gì vài cái màn lên rổ thì đã quá nhiễn phải chăng tập cho mấy bạn mới.
    THeo anh bây giờ chúng ta buổi tập thì ít mà tiền sân thì nhiều cho nên phải sử dụng hợp lý thời giân thuê ở VP chứ hôm nay hơi bị lãng phí.Theo anh thì tuyển GT nên tập dành cho 15 phút đầu tập khởi động linh tinh sau đó sẽ dành 30 phút cho các bài như chiến thuật còn 1 tiếng còn lại nên dành cho thi đấu và cọ sát.Bởi chỉ có thi đấu các cầu thủ mới hoàn thiện nhanh nhất về chiến thuật và chỉ có thi đấu mới nhận ra được khuyết điểm của đội mà khắc phục cũng chỉ có thì đấu mà những người vốn ít được đánh cùng đội với nhau mới có thể hiểu cách đánh,cách chạy của nhau để đánh ăn ý hơn..Hãy cọ sát thật nhiều để tăng tâm lý ,Tăng kinh nghiệm.Chủ nhật này hãy chỉ để tuyển GT đấu với nhau để tăng chỉ số về mọi thứ.Anh em BS ở ngoài chỉ cho đánh 1 hiệp thôi.Hãy xếp đội hình chính ở giải tới mà đánh như đánh giải luôn...Chứ bây giờ về lực lượng quả thật không yếu nhưng về tập thể quả là chuyện đáng bàn.Theo anh nghĩ các anh HLV đội tuyển GT vẫn nghĩ tham dự giải này với suy nghĩ tham dự là thành công rồi thế thì đúng là quá lãng phí.....thậm trí nếu có một quyết tâm tham dự là chiến thằng thì chắc chắn GT sẽ có HC ở giải này...Hãy vượt qua tất cả để có những chiến thắng.Chiến thắng của GT và của BS là một....hãy quyết tâm lên anh em dù được đánh hay không nhưng anh luôn cỗ vũ và làm hết mình cho đội không phân biệt thiệt thua....
    Lúc này chúng ta tất cả những con người chơi bóng rổ ở GT cũng như những con người quan tâm tới đội bóng rổ GT hãy tập trung cho chiến thắng của đội tuyển.
    Góp ý thằng Quang nhé.Anh thấy mày cũng ko nên quá bực bội thế thực ra dù hai anh CHÍ và THÁI có sai lầm thế nào thì anh em hãy nên tôn trọng anh đấy.Thực ra với anh dù thế nào hai anh C và T cũng là thầy của mình dù mọi thứ về bóng rổ có thể kém mình nhưng hãy tôn trọng hai ông đấy 1 ngày là thầy thì cả đời là thầy.Chắc chắn hai ông đấy luôn cố gắng làm hết mình rồi chả qua có lẽ là do trò khôn hơn thầy nên mới thế....hy vọng anh em hãy tôn trọng và nghe lời ông đấy như vậy mới thế hiện là con người có văn hoá và đúng đạo lý...thực ra hai anh CHÍ và THÁI cũng chưa phải là thầy của anh đâu nhưng anh cũng hết sức tôn trọng thế mới là người có văn hoá....

    TO HÙNG:Mày đánh trung phong tuy kinh nghiệm còn non nhưng đánh trung phong phải mạnh mẽ khích lệ tinh thần của cả đội.Hãy đánh cho anh em yên tâm ở vùng trongmày có trách nhiệm về mặt tinh thân rất chi là quan trọng đấy.
    TO QUANG:Mày hãy là người chỉ huy dàn cầu thủ của GT hãy tự gương mẫu trong mọi việc.Đừng nản lòng trước mọi khó khăn.
    TO GIANG:Mãy hãy tặng anh em chơi bóng rổ ở GT những quả 3 điểm ra tăng khoảng cách.Hãy là vua phá lưới của giải này là cầu thủ suất sắc nhất như thế mới phụ lòng mong mỏi của tao hehe
    TO TRUNG:Hãy là người đội trưởng gương mẫu hãy chỉ bảo mọi người về mọi cái.Những lúc thế này mày là người có vai trò quan trọng đấy hãy hàn gắn anh em lại....
    TO KHẢI:Hãy tặng anh em thành quả của những ngày miệt mài tập luyện.Hãy vượt qua mọi rào cản của tâm lý hãy luôn coi đối thủ của mình là những con muỗi nhỏ xíu.Muỗi ư oánh zắm cái chết ngay...
    TO ALL: hãy cố gắng hết mình để chiến thắng.Mà chiến thắng là vì tất cả DZZZZEEEEEEE
    Anh em hãy đánh cuồng loạn lên giết chết mẹ cả giới bóng rổ này băng tiếng gào đi..Hãy thiêu trụi cái lưới ở Kiến Trúc bằng những quả ghi điểm mê hồn đi.Hãy tặng đội cổ động viên bằng những chiến thắng đi DDDDZZZZZEEEEEE....Cuồng loạn như lúc phể rượu khoé léo như lúc đong gái..Đừng mà có đứng một chỗ mà phàn nàn nữa hay chơi hết mình đi..Hãy biến giải ĐH năm nay thành giải của GT đê anh em BS cũng mở mày mở mặt lây.Quả thật anh cũng hơi buồn vì không được cùng anh em vượt qua con sóng gió này"không phải là muốn đánh vì thực sự cũng ko thích tham ra cáii giải này lắm nhưng nhìn anh em bí đường cứng chân thế muốn cùng anh em vượt qua mọi khó khăn" nhưng không sao chắc chắn anh sẽ làm hết mình để vực tinh thần cả đội lên....sướng thiệt tối rồi mà cái cổ họng của mình cứ muốn gào cho rách màn đêm quá đi thôi....

  5. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lâm bê tô,những lời nói vừa rồi đã khích lệ anh em rất nhiều,nhìn cái cách mà đội mình chuẩn bị cho giải này em thấy nản wá,cũng k còn máu chién nữa,nhưng đọc bài này xong thì đã lên tinh thần hơn nhiều rồi,h chỉ monh đến giải thôi,thật sự em là thằng rất háo thắng.thua dù là thua thế nào em cũng k thể chịu nổi,nên em cũng k muốn tham gia cái giải mà hi vọng wá ít thế này,đội mình dúng là k có thủ lĩng tinh thần,giang dê thì chỉ là bạn tốt chứ k thể là ng chỉ huy,anh trung thì hiền wá và nói ít wá anh khải thi khỏi nói luôn(tuy thỉnh thoảng có nói đc những câu khá thâm thuý nhưng cậy răng k nổi đc 1 câu mắng ng khác )thằng hùng thì nó đánh cứ như đùa ấy trận đấu mà nó cứ làm như trò chơi em thì thái độ tập luyện và thi đấu hơi bị tồi nói chung la đội ta k thể trông cậy vào ai đó về mặt tinh thần,anh em ta hãy tự cố gắng lên để mỗi ng tự vực tinh thần mình dậy thôi,như thế thì mới hiệu wả,đánh k đc buông xuôi,trận anh em mình thắng kiến trúc yếu tố tinh thần cũng wan trọng lắm đó,em sẽ cố gắng hết sức,em sẽ cố ghi điểm cũng nhw tạo cơ hội ngon ăn cho anh em,nhưng mà em có lối đánh của riêng em,em boết có ng k hài lòng với lối đánh của em.nghĩ em là sao nọ sao kia,nhưng thật sự k phải thế,em chỉ muốn tạo cơ hội thật tốt cho đồng đội của em thôi,lối đánh đó mới tạo đc bản sắc của em,thật sự ;là em cũng ham ném 3p,nhưng ghi đc 1 wả 3p thì tinh thần lên bằng ghi đc 2 3 wả 2p lien tiếp ý,thế nên em xin đề nghị là nếu mà em đang đánh ở trong sân mà em làm những gì các bác thấy hơi sao 1 chút thì bỏ wa cho em,bảo em bỏ lối đánh đó thì em sẽ k còn là em nữa,monh anh em hiểu cho em,đừng nghĩ là em thế nọ thế kia mà tội nghiệp,em cám ơn anh trung,anh đã phải nhường vị trí sở trường của anh cho em để đến chơi ở vị trí khác,monh anh ủng hộ em,và chỉ bảo thêm cho em,cứ nói thẳng.em sẽ sửa dần dần,hi vaọng trong những ngày tới đội ta sẽ tập luyện và thi đấu khác hơn,à wen,k phải hi vọng mà chắc chắn thế,chiến đê anh em gt mà nói chung là toàn bs cả hãy thể hiện mình,đại ca khải ơi,mai em sẽ chỉ cho bác bài vượt wa sức ép tâm lý,bác có thấy là em rất tư tin vào khả năng của mình k,ném trượt thì kệ nó,như em trận đầu gặp kiến trúc ấyném 4 wả 3p airball sau mới ném vào đc,ném trượt như thế mà em vẫn dám ném,k ngiạ mọi ng nói là mình ném ngu,thì mới ném vào đc,đã ném thì k đcj sợ trách nhiệm,ném phải chấp nhận trượt,anh hãy nghĩ là trượt alf chuyện hết sức bình thường,siêu sao mà cũng còn ném trượt cơ mà,anh đừng để sức ép tâm lý làm hỏng công sức bao lâu nay của anh,anh la fng em rất kính trọng vì thái độ tập luyện,hãy chứng tỏ thành wả của mình đê
  6. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Híc! Xúc động wá! Em nghĩ là chẳng có đội bóng nào được như đội mình đâu! Anh em sống với nhau thật vui vẻ và tình cảm! Anh Tuân ơi em nói ko có ý gì đâu nhé nhưng dạo này anh vắng mặt thì em thấy anh Lâm xứng đáng làm người dìu dắt anh em đấy! Anh Lâm tuy ít nói nhưng bài viết trên đã làm cho tinh thần anh em lên và gắn kết anh em với nhau hơn.
    Nhất là hai vợ chồng Quang tèo và Hùng hehe!.
    To Quang tèo và Hùng : Tao biết cả hai đứa mày hay đùa và đều nóng tính nhưng đừng để đùa thành thật , anh em mình lớn rồi lại cùng đội với nhau , có gì thì bỏ qua, còn cáu quá thì cứ nói mẹ nó thẳng.!! Nói thế thôi chứ tao biết chúng mày cãi lại thôi ngay ý mà hehe!
    Cuối cùng tuy tao học XD nhưng xin chúc tuyển GT quyết tâm trong giải để có được những chiến thắng và cả huy chương vì chiến thắng của GT cũng là chiến thắng của BS mà ! ZZEEEAAAHH!
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    thằng khánh này ăn nói linh ta linh tinh.tao mà thèm chơi với thằng hùng hả,còn lâu nhé,***,hôm wa là chuyệnn của hôm wa,yên tâm đê,đàn ông con trai đâu có gì đâu.tối wa về lại nt tíu tít,chiều nay anh em ra sân đê,chiến cho tinh thần nó lên cái,nếu đã k làm thì thôi,làm tyhì phải cho ra cái gì đó,đội mình cũng mạng lắm đó,anh em ta chỉ cần cố gắng gắn bó với nhau hơn thôi,thằng khánh nói như thế k đc ,anh tuân cũng nhiệt itnhf và có trách nhiệm với đội lắm,tao cũng hiểu hoàn cảnh của anh ấy,năm cuối rồi mà,anh tuân sẽ mãi là ng đội trưởng đầu tiên của BS k thể phủ nhận điều này,tuy nhiên có điều là nếu anh bận wá thì anh nên tạm thời gaio mấy caói việc lặt vặt cho lâm bê tô làm như thế hợp lý hơn,còn mấy chuyện lớn thì anh vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm đó,anh em trông cậy vào anh mà
  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Không bàn cái về cái chuyện tệ nhị vớ vỉn này nữa.
    Đã bảo là bây dồn tất cả cho chiến thắng của GT cơ mà hai cái thằng này buồn cười thật
  9. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thằng Quang tèo này *** hiểu ý tao rồi! Tao đã nói rõ là trong lúc anh Tuân vắng mặt mà lại ai chả biết năm nay anh Tuân năm cuối bận tối mặt! Mà thôi ko bàn đến chuyện này nữa! GT và BS cố gắng lên yeaaaaahhhhhhhhh!
  10. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    dm thang quang teo voi thang khanh nay.leo nheo sot ca ruot.chien thi chien chet me no di.danh het suc minh la duoc.so deo gi bo con thang nao.cu leo nheo may viec vo va vo van.bai cua lam beto dang hay bi chung may lam cho loãng mẹ no ra.dcm.chien chien chien de.oánh chet me chung no di.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này