1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi , phong skull chứ ko phải phong cò .
    Số anh Trung là 0913093793 ( nhưng bán máy rùi , chưa mua )
    Số anh Linh đội trưởng này : 0912313018
    ****************************
    Chuyện dán sân phải cả 2 đội cùng dán chứ , ai lại để mỗi đội này . Thế nên cả 2 đội cùng phải đến sớm , nhớ là Sags đi mua băng dính trước .
    *************************************************
    Quang ới , thứ 6 này sẽ tử chiến , ko biết tao hay mày sẽ thối phổi bởi bao Vina Sài Gòn ( phần thưởng cho kẻ chiến thắng đây )
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Khè khè cuối cùng thì lamthanrung cũng bị cởi trói khè khè
    To thằng Phong cò.Bên SBC mua băng dính thì bên BS đồng ý dán cùng vì BS đã bằng lòng với tình trạng sân thế này roài khè khè...
    Hôm nay hy vọng anh em sẽ làm nên một trang sử mới.Chiến thắng đầu đời củ GT đồng nghĩa với việc một chiếc bảng mới hey....!
    Bây giờ là 5 rưỡi đúng 3 tiếng nữa sẽ có cuộc thư hùng thà chết anh em cũng ko chịu nhục ặc ặc...
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rùi , đừng nhầm em với thằng Phong cò chứ , em là Phong Skull .
    Băng dính hả , được thui , để hôm đó nhớ mà mua dzậy
    À còn vụ thắng rùa thì mồm thằng Quang nói ra chứ ai ? Về hỏi nó thì bít , em ko bốc phét đâu !
  4. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã.Thất vọng. có lẽ là chưa bao giờ tao cảm thấy chán nản như lần này.Tao thật sự muốn xin lỗi cả đội xin lỗi anh em.Xin lỗi những người đã cỗ vũ hết mình cho GT để rồi phải chứng kiến thất bại cay đắng này.Đánh bóng rổ cũng 5-6 năm rồi nhưng chưa lần nào tao thấy nhục nhã như thế này.Cũng mang tiếng là tuyển trường GT,cũng mang tiếng là thành viên của BS vậy mà............ Đánh đấm như *** ,vào sân đánh như một thằng thiểu năng trí tuệ , *** biết làm cái gì.Nản quá.Dẫu biết rằng thua thì thôi,lần sau làm lại.Nhưng đã quá nhiều lần rồi mình có làm dc cái gì ra hồn đâu, lần này lại thua cái đội này,cách biệt đến gần 20 điểm ,tao cảm thấy nhục nhã,*** muốn động đến quả bóng rổ nữa.thôi bây giờ cũng chỉ biết xin lỗi mọi người.
  5. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua đội mình đánh lởm thật lại còn non nữa. Tại hôm qua đội mình lại vào trận với tâm lí chủ quan giống như trận Scor thế nên lại thua. Hiệp 1 chúng ta để bọn nó dẫn khá nhiều, quan trọng là ngay cả khi thua tâm lí chúng ta vẫn ko nóng lên, vẫn có vẻ ko sợ( đó là do chủ quan đấy).
    Vậy là đội ta vẫn chưa vượt qua đc tâm lí của mình, tâm lý vẫn còn kém lắm.
    ủa anh lâm mới bị treo nick mà đã lấy lại đc rồi à? Sao nhanh vậy? Chắc là nịnh bợ gì mod à?
  6. link_center

    link_center Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh Giang ơi đừng buồn nữa tối nay còn trận nữa mà!
    HÃY CHIẾN ĐẤU ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG NHÉ!!!!
  7. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh em tối nay là trận đánh cuối cùng với KT, anh em phải vượt qua thất bại để tối nay còn lấy quyết tâm đấu trận sinh tử với KT. Dù thua hay thắng thì chúng ta vẫn phải chiến hết mình và tất nhiên 1 chiến thắng bao giờ cảm giác cũng ngọt ngào hơn. Anh Giang ạ, anh ko nên trách bản thân, trận thua hôm qua là lỗi của toàn đội mà ko phải là lỗi của riêng ai đâu. Tối nay chúng ta sẽ trút giận lên đầu KT.
    Mà em nghĩ tối nay chúng ta sẽ đánh với chiến thuật đúng của đội mình, đừng thay đổi chiến thuật như bắt chước BK làm gì. Vì muốn thay đổi chiến thuật thì phải có tập luyện cho quen, đội ta mà thay đổi hay bị loạn lắm như hôm qua ý đánh chẳng giống ai cả
  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Bravo...Anh nói thật anh khoái nhất cái tính này của một con người.Luôn biết nhận lỗi dù có thể lỗi đó ko quá đến mực như vậy...anh khoái chú roài đấy
  9. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tối quá đúng thật là ác mộng.Một GT với những con người tài ba đã sụp đỗ trước những cục sắt rỉ.Hà Tây một con gà tây cuối cùng đã trở thành cái lò nường,nướng các chú gà ta GT ặc ặc....Thôi cũng nên nhìn lại lồi lầm và quá khứ nhưng không phải bây giờ mà là sau giải.Anh em hãy zồn sức vào tối này.Trận BS và KT luôn là một trận đấu gay cấn hy vọng GT cũng làm được những điều như BS.Anh em GT hãy đáp lại cổ động viên bằng trận đấu có thể là thua nhưng hay và cho mọi người nhìn lại bộ mặt của GT đi.Nói thật hôm qua nhìn anh em đánh mà bức bối trong lòng vãi đái.Cảm thấy anh em bất lực trước cái bọn gà tây.....Thôi đã bảo ko nói chuyện này bây giờ thế mà cứ nói.Tối nay không biết giọng có còn chuẩn nữa ko nhưng chắc chắn anh em hãy cố gắng mạnh mẽ hơn nữa nhé.Chứ cứ lên giây cót cho mấy bố mãi mà đánh như bánh đa ngâm nước đến nản...
    YEAH lại nào YYYYAAAAA...YEAHYEAHYEAH
  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi toàn đội xin lỗi anh em.nhất là những ng đã lên xem gt đánh hôm wa.thất sự là thằng hùng nói đúng.hôm wa em cũng hơi tâm lý.em nghĩ là mọi ng sẽ trách em đánh wá tham.em k thanh minh.tối nay đành chiến hết sức chuộc lỗi với mọi ng.sau đó tính sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này