1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    May qua tạnh rồi.Đúng là trời cũng có mắt hehe.Anh em đâu tối nay lại chiến tiếp nhé khè khè
  2. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh em đâu lên gân tí nào www.websamba.com/lamthanrung/V002.wav
    YEAH YEAH
  3. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    thắng rồi sướng wá.dcm.hai bao vina của tôi.khà khà,trong giờ phút thiêng liêng này em dek bít nói gì chỉ bít nói là cám ơn anh em khà khà.nghe chuối vãi cả......
  4. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Scor , xin lỗi Sags vì thái độ nóng tính hôm nay
    Tiện thể xin lỗi Lâm bêtô luôn nhé , lần sau sẽ ko có chuyện này nữa .
    ***************************************************
    Thằng lợn Quang , mày cứ hút đê , lần sau làm trận nữa , cá 4 bao nhé .
    Chủ nhật này bọn tao đấu BĐ , nhớ vụ cá đấy ko ? Cấm chuồn nhá
  5. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To CHILVIL :okie đánh vui là chính con trai đàn ông *** ai để bụng lâu hehe hẹn gặp lại SBC lần gần nhất nhé khè khè....
  6. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lấu lắm mới có trận đấu như hôm qua.Anh em mình dường như đang đi đúng con đường rồi ...khè khè theo bà con trận tới sẽ gặp đội mạnh hay yếu.Anh thì muốn cứ cách một trận thì gặp một đội vừa để cho đội 2 có cơ hội co sát.Nếu cứ đấu với đội mạnh nhiều quá thì đội hai sẽ ít được đánh.Và như vậy sẽ ko hay ho cho lắm.....À hôm nay thằng QUANG TRÂU gọi điện cho anh bảo chiều nay nó ra sân.Hehe thế là có thêm QUANG TRÂU roài hehe
  7. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Khè khè cái đầu thằng Lâm đánh cho đội 83 ném phạt vào cứ tòn tọn còn đánh cho đội mình thì cứ gọi là airball hay liếm vành rổ
  8. cao_hocot

    cao_hocot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quả bóng hôm qua ném phạt khó quá.Không thì những quả ném phạt như hôm qua cứ gọi là sở trường khè khè
  9. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Thấy dạo này đội mình đánh hay quá.... ... Cố gắng lên BS ... Tuy nhiên có một tí góp ý: Mình thắng bốc loạn trời , nhưng mình thua thì hầu hết là cá nhân tự trách mình........ Anh nghĩ mình nên có nhưng bài phân tích tại sao mình thua, mình thua vì cái gì một cách cụ thể hơn...
    Dưới đấy là một bài trích nói về nguyên nhân tại sao thua của BSC trước BS hôm qua:
    "
    Nhận xét một chút về đội mình nhé. Trận đấu hôm nay đã chỉ rõ cho chúng ta mấy điểm cần phải khắc phục sớm nhất nhé :
    Thứ nhất là khả năng reb cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Đành rằng đội mình hôm nay thiếu Sơn to, Phong cò và cả thằng Linh con mới nữa. Nhưng thế không có nghỉa những người còn lại toàn tí hon. Thế nhưng khả năng reb của đội ta hôm nay rất kém, tấn công khó reb thì đã đành, phòng thủ cũng vậy. Có lúc đội ta đến 2,3 người đứng dưới rổ những cuối cùng bóng vẫn được đối phương reb và rồi bóng vào rổ đội mình. Mất toi 2 điểm, à không 4 điểm chứ (vì khả năng chúng ta có thể phản công). Không tính đến 3 thằng nghỉ hôm nay, cũng không tính đến 2 thằng Cường, Phong còn non thì Linh mạnh, Đạt giò chả, Hoàng nhọ, Skull và cả Sơn NGT là những người có khả năng reb nhất. Trong số đó thì anh Linh là người reb chắc nhất. Hoàng nhọ bật rất cao nhưng người quá mỏng để có thể giữ lại được quả bóng đó. Skull thì không thể đánh C, Sơn NGT đánh C là quá ép buộc, còn Đạt thì rất yếu. VÌ vậy nói là nhiều nhưng đội mình hiện nay khả năng reb vẫn là kém nhất. Rõ ràng reb không cần phải quá cao to mà phụ thuộc vào khả năng chiếm vị trí với lại thời điểm bật nhảy thì đúng hơn. Lâm số 99 của BS là 1 thí dụ, không quá cao to nhưng khả năng reb vẫn rất lớn. Linh mạnh lo cho anh phần này vào buổi tập tới đi.
    Thứ 2 là các tay ném đội mình quá ít, ngoài Linh mạnh có khả năng ném tốt nhất thì hiện nay đội mình không có ai ném thật chuẩn (Sơn con không tính mà có tính thì hiện tại cũng rất kém). Hùng sâm phập phù, lúc toả sáng thì ném rất chuẩn còn lại thì ném rất bậy. Huy sư phạm hôm nay mới gặp nên không biết chứ Bình bò thì rất kém. Nam hói, Skull và Chi tài lúc khởi động ném rất kin, vào cứ gọi là nhưng đến lúc lâm trận thì lại ném toàn airball. Khả năng dứt điểm xa đã vậy, khả năng dứt điểm gần mới đáng lo, dứt điểm sát rổ vẫn trượt, Hoàng nhọ trượt nhiều nhất, Chi tài ném dựa bảng sát rổ cũng trượt, Linh captain lên rổ cũng hỏng ăn 1 quả. Nếu tính riêng những quả ném cận rổ hôm nay mà đội mình ném chuẩn thì có lẽ 11 điểm thua kia chắc đã không có. Buồn thế.... Khắc phục ngay nếu còn muốn chiến thắng.
    Thứ 3 là ý thức phòng thủ của đội mình. Đội bạn ném 3 điểm thì đã không kèm thì chớ lại còn mời họ ném. Khi đội bạn ném 3 điểm thì anh không rõ ai đó ở hàng trên trong đội mình lại còn gọi đội bạn ném đi. Đã đành là anh Linh định gây áp lực cho đối phương bằng cách nói thả đi. Nhưng không có nghĩa là thả thật, anh Linh nói thả cho ném nhưng mà phòng thủ thì vẫn cứ phải phòng thủ. Đội mình nghe lời đội trưởng vãi lúa, đội trưởng bảo thả đi thế là thả cho đội bạn vào rổ liền. Rút kinh nghiệm ngay. Tập trung vào trận đấu, phòng thủ phải năng động chứ không phải đội bạn ném thì đứng nhìn, đội bạn đi qua thì người cứ trơ ra như khúc gỗ ==> bị qua mặt liên tục. Huy sư phạm là người steal được nhiều nhất vì anh chịu khó theo người nhất.
    ***********************************
    Mệt wá, thôi nhớ được cái gì thì viết vậy. Mai đội trưởng Linh mạnh lên sẽ viết tiếp những cái còn thiếu nhé. Cả đội chú ý vào mà tập trung sửa chữa đi. "
    Anh nghĩ khi đội mình thua cũng cần phải có những bài phân tích như thế này thì đội BS mới thực sự vươn lên là một những câu lạc bộ mạnh nhất Hà Nội được..... Mình đang có tiềm năng làm điều đó.
    TẤT CẢ VÌ NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BASKET SAGS.
    Được holmes sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 16/10/2004
  10. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Như anh SƠN đúng là chuyên nghiệp thật.Anh em đúng thật thắng thì thắng thật nhưng chắc chắn vẫn bị mấy lỗi rất cơ bản.Có lẽ anh em chiến thắng vui quá quên mất cả lỗi lầm hehe khè khè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này