1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    anh em ở nhà cũng nghĩ thế nhưng do đội ta k có huấn luyện viên nên anh em cũng khó bảo nhau,trướ mắt anh em ta sửa rổ rồi bố trí mời huấn luyện viên đi thôi
  2. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sửa bảng rổ là chuyện đương nhiên rồi còn chuyện HLV thì điều kiện mình đang khó khăn nên phải bàn kỹ chuyện này.Nhưng bây giờ anh em tập trung lo cái rổ đi đã nào..
    To SƠN béo;Ông anh bên đấy thế nào roài hehe vân dunk chứ.Sân UCT bây giờ nhân tài nở rộ đông lắm hehe.Ko như hồi trước. Nhưng nếu bác béo về thì một vị trí trung phong chính luôn chờ bác khè khè...
  3. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    À mấy trận vừa rồi anh em đều quay video lúc nào ghi được ra đĩa em sẽ UPLOAD lên mạng cho bác theo dõi hehe xem anh em có nhiều đổi thay hông hehe
  4. holmes

    holmes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Anh nghĩ ko nhất thiết cứ phải có một huấn luyện viên thì anh em mới nhìn ra chỗ sai của mình được. Hầu hết mọi người đánh bóng rổ đã lâu , đều có kinh nghiệm cả... Sau trận đấu về thì mình tìm ra những chỗ mình chưa được , những ai đánh chưa hay để sữa chửa thôi. ... Chứ nói đợi đến khi có huấn luyện viên tốt thì đợi biết đến bao giờ....
    Hiện tại Lâm hay Quang ,bác Tuân đều là người có khả năng , kĩ thuật cả . Trong nội bộ đội mình, anh em cứ sửa cho nhau là chính đã.
    Bên SBC làm được ,chả nhẽ BS mình không thể làm được.....

    Đôi dòng chia sẻ với anh em vậy......
    TẤT CẢ CHO NHỮNG CHIẾN THẮNG CỦA BS.
  5. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Okie , bỏ qua nhé .
    Hẹn Sags lần khác nhé , khi đó Scor đủ quân sẽ chiến hết mình , ko có chuyện mất 2 bao thuốc đâu Quang ạ , hè hè
    Trận sau chiến cá cao hơn nhé
  6. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ giống như anh SƠN.Trước hết chúng ta là phong trào rồi.Chuyện có HLV tất nhiên là tốt rồi nhưng thật sự chưa đến nỗi quá cần.Điều quan trọng bây giờ là nâng cao tinh thần tự túc lên thôi đã.Bây giờ mọi người cứ nghe theo sự chỉ huy của tuân má mi đi đã nào.Nhưng việc anh em bây giờ là làm cái bảng rồi tập luyện thường xuyên(tập cơ bản cho những người thiếu cơ bản như HÙNG,KHÁNH,NGHI,THAO,LĂNG...tập)....
    Trong tuần này sẽ liên hệ với CD đấu vào thwú 6 định kì của anh em
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    ai chả bít thế nhưng nếu nah em ta k thể tự giác như thế thì hlv l;à điều tất yếu nếu anh m ta muốn tiến bộ anh nhận ra sai lầm của mình rùi em sẽ cố sửa chữa mong anh em giúp đỡ.nói như thằng hùng thì những ng như bon tao tập cái gì
  8. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    KHè khè chiều nay được một buổi đi chơi với chú ĐINH TÙNG của nhóm MTV cũ.Hehe chuyện là thế này tình cờ và hết sức tình cờ.Hôm Qua em có thu studio bài mới sáng tác hehe hết sức phê hôm nào dỗi up lên cho bà con thưởng thức.Anh gửi ra hàng net thằng quang tàu tình cờ chú ấy vào online nghe thấy hay đòi ghi hehe thế là...........chú ấy thần tượng mình đọc rap mới chết hehe"công nhận bài mới này hay thiệt "....Tối về ghi đĩa cho chú đấy mấy bài chiều mai đưa cho chú đấy.Hehe không ngờ đến giữa đời mình lại gặp được hoa lá cành thế này....Đúng cái thắng thần tượng của mình lại thích nhạc của mình khè khè vui và cảm động quá chắc tối này ko ngủ được.Hehe....Thằng nèo muốn mai đi chơi với chú đó ko hehe đăng ký chân đê mai anh cho ké khè khè.......Có lẽ sau vụ này mình phải chuyển nghề......rap hip hop thôi he he...bà con chờ nhé mấy hôm nữa up lên bà con thưởng thức hehe....
  9. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    HE he bác Lâm sướng nhỉ, dc cả ngôi sao hâm mộ cơ đấy. lộc thật, để hôm nào em mang máy quay đến anh em mình làm video clip cho bác luôn nhé. Từ nay BS sẽ có 1 ngôi sao ca nhạc chuyên hát bậy bạ, à nhầm chuyên hát nhạc rap.
    Hu hu tối nay em vừa ra hàng để chuyển cái băng ra thành đĩa xong thì giá đắt khủng khiếp, tận 130000đ 1 lần. Đành phải cắn răng chuyển vậy, coi như là Sinh nhật em em ko phải bao uống nước nữa nhé, bao tiền băng đĩa rồi mà. Đến hôm thứ 6 đừng đòi khao nước nữa đấy.
  10. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thằng HÙNG kia bài bậy của anh chỉ có một hai bài thôi nhé.hehe.Mấy bài còn lại chữ tình lắm hehe nghe buồn đến khóc khè khè....Hôm nào anh tặng mày một CD ...ặc ặc...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này