1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thế chung quy là CN này các chú có đấu không? Thông báo lại chính xác cho anh xem nào để còn lên lịch. Tình hình sân bãi các chú sửa đến đâu rồi?
  2. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    gặp CD chắc là phải hoãn lại tuần sau.VÌ thứ 6 này đấu với FF nếu có đấu chủ nhật cũng sẽ gặp một đội yếu để đội trẻ có cơ hội cọ sát.Chứ cứ đấu hết đội mạnh này đến đội mạnh khác thì đội 2 sẽ tiến bộ rất chậm.Yêu cầu của anh là một trận tử chiến một trận thử nghiệm.....Hy vọng đội 2 không làm anh em thất vọng..
    Còn chuyện sân thứ 6 này anh em bàn một phát cuối cùng.Nhưng khả năng nửa đầu mùa giải phải đánh sân khác.Có thể là VẠN PHÚC nếu ai biết sân nào ở gần GT ngon mà chưa ai sử dụng thì thông báo cho bà con biết với
  3. link_center

    link_center Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ 6 em có được đấu ko nhể?
  4. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mày có được đánh nhưng đánh dự bị cho thằng Hùng,thằng Hùng sẽ dự bị cho thằng THAO còn thằng THAO sẽ dự bị cho thằng LĂNG,thằng LĂNG sẽ dự bị cho anh CƯƠNG như vậy cố gắng lên thằng em công lao tập luyện trong thời gian xa tổ quốc của chú em sắp có thời gian để thê hiện rồi đấy.....
    Đùa tí chiều mày ra sân đi nhé.Anh em tập luyện hăng say còn mày ở nhà hưởng thụ à
  5. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  6. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cả đội chú ý.Hôm nay anh có một chút nói về chiến thuật đội mình cái.Đây là vấn đề quan trọng mong mọi người cùng đọc và bàn luận một cách nghiêm túc....
    Thứ nhất là chuyện đội mình đang lớn mạnh là điều trông thấy bằng mắt.Nhất là sau trận thắng với đối thủ mà chúng ta đã nuôi bao lâu.Nhưng hôm nay xin đựơc nhắc đến Kỷ luật và tình hình chiến thuật của đội.
    + Thứ 1:là chuyện kỷ luật:Phê bình hầu hết cả đội ý thực luyện tập quá kém.Thằng thì buổi đực buổi cái.Nếu tính đi đầy đủ thì may ra chỉ có Tao,Giang,Liêm(không tính buổi phải đi học),Khánh.Nhưng những người đi đều thì lại hầu hết đến là chơi chả chịu tập tành gì cả.HLV TUÂN thì biệt tăm hôm nay mới đến.Đặc biệt phê bình mấy thằng GIANG,LIÊM,QUANG....đã đến tập thì cùng tập.Chứ đừng có cái kiểu đến rồi chơi linh tinh.Khi nào tất cả chạy là phải cùng chạy.Chứ đội đâu chỉ có mấy thằng chạy đánh.Mà bọn mày là những thằng trụ cốt đánh chính,cần thể lực nhiều.Nhưng chuyện thể lực ở đây không muốn nói mà tao muốn nói là ý thức tập thể.Không thể trong đội một vài thằng tập hùng hục còn vài thằng đứng nhìn được.Lần sau có đến dù đi chân đất hay dép lê cũng chạy cùng anh em....Bây giờ buổi tập anh em hầu như là vào lúc trời khá tối,Hầu như chỉ tập được thể lực và vài bài cá nhân.Nhưng yêu cầu anh tuân sắp xếp buổi tập kể cả muộn bắt đầu từ 5h30'' thậm trí kể cả 6h tối cũng chả sao.Cho anh em tập chạy tập chiến thuật....Thứ nhất anh em tăng tinh thần tập thể.Thứ 2 là anh em hoạt động đúng là một clb.Chứ chúng ta không phải là một câu lạc bộ tập thì không mà đấu thì đi đều.Ít nhất chúng ta phải có 2,3 buổi tập vào lúc muộn cũng đựoc.Tất cả phải đến sân và cùng tập.....Việc này anh em sẽ để thứ 6 đấu với FF xong rồi bạn.
    +Thứ 2:Là chuyện đội hình 2.Chúng ta ra sân tất nhiên là để chiến thắng,Để hưởng thụ bóng rổ...nhưng chưa ắt đã phải làm tất cả để cho chiến thắng.Chuyện đội hình 2 rất ít khi được vào sân sẽ càng làm khoảng cách cũng như chiến thuật của đội mình trở nên nhàm chán,khô.Có thể đội 2 bây giờ chứ thực sự yên tâm cho lắm.Nhưng cơ hội co sát của đội hình 2 là rất ít.Tại sao những đội mạnh như BĐ,CĐ kể cả lúc họ đang bị dẫn điểm đi chăng nữa nhưng việc đội 2 được tung vào sân là chuyện có thể.Họ luôn tạo cơ hội cho đội 2 thể hiện mình.Những lúc đội 2 đấu thì là lúc đội một nghỉ ngơi để dồn sức cho những bức phá sau.Anh thấy đội một cứ đánh lì tù tì thì rất thiếu hiệu quả.Nếu mội hiệp cho đội 2 khoảng 4,5 phút cơ hội thể hiện mình thì chắc chắn đội một sau khi có một khoảng thời gian nghỉ sẽ chơi hay hơn nhiều.Nhưng đấy là nói đội 2 mình yếu thôi.Chứ đội 2 mình bây giờ cũng không phải là quá yếu.Cũng đủ sức không nhiều thì cũng cố gắng níu điểm cùng lắm là thua tầm 3,4 điểm.Thậm trí theo quan sát của anh thì mấy trận vừa rồi đội 2 vào sân luôn ghi được nhiều điểm hơn họ....Khi đội 2 vào sân tâm lý anh em ở ngoài vẫn chưa tin tưởng vào họ cho lắm.Bị ghi điểm là nói này nói nọ,đòi cho đội 1 vào luôn,như vậy đội 2 càng bị tâm lý.Hãy cho họ thêm thời gian.Và hãy bình tình tin tưởng và chờ đợi...đừng quá nóng khi họ bị dẫn 2,4 hoặc thậm trí 6 điểm.Theo anh nên bầu một người là đội trưởng đội 2.Và giao nhiệm vụ cho người đấy..Hãy để những Khải,Lăng,Hùng,Linh,Thao,Nghi,Tuấn Anh,Khánh..có cơ hội thể hiện mình,Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm....Một vấn đề nữa là chúng ta chơi là để tất cả cùng chơi,tất cả cùng đóng tiền như nhau.Hãy cho họ chơi để tồn tài BS lâu dài...Nếu một trận ra sân quần áo hoành tránh mà ngồi ngoài chả được vào sân hoặc vào tí rồi ra thì họ sẽ nản mọi người cứ nghỉ thử đi đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi...Chúng ta sẽ làm hết sức để chiến thắng.Nhưng không phải là bằng mọi giá.Hãy chơi vì tập thể.Vì thể thao và vì sức khoẻ của chính mình....
    +Thứ 3:Chuyện sân bãi.Chúng ta phải chấp nhận thực tế bảng rổ như vậy.Và chịu khó đóng thêm chút tiền để có thể tập luyện thường xuyên ở sân VẠN PHÚC vào các tối thứ 6 hàng tuần.Và tương lai là vào chiều thứ 7 để đấu giải LEAGUE....Chúng ta đừng lấy lý do bảng và rổ đề nghỉ tập.Hãy đến dù chỉ để chạy vài vòng cho khoẻ.Đó là sức khoẻ của mình chứ không phải là của ai cả.Chuyện đợi trường anh em xác đinh là lâu.Nên anh em đều cố gắng thì mọi chuyện sẽ không vấn đề gì nữa....
    +Thứ4:Hãy tuân theo mọi chỉ đạo của anh TUÂN dù chiến thuật lúc đó có thể không hợp lý nhưng hãy để anh tuân chỉ huy đội một cách không bị gò bó.....
    Tất cả hãy nghĩ vấn đề này và bàn một cách nghiêm túc.Hãy nói những suy nghĩ của mình.Ở đây là tự do bình đẳng ngôn luận.Mọi người hãy bàn để một BS tốt hơn.
    Anh tuân cố gắng hàng chiều muộn cũng được lên sân.Để cầm đấu nhé.Nếu anh cảm thấy không lên được thì giao cho một người khác.Chứ đừng có nhận rồi bỏ rơi như thế không tốt cho BS đâu......
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    lâm bê tô dã nói thẳng thắn như thế thì em cũng nói thẳng luôn.dạo này đội mình k còn đaòn kết như trước.đó là do anh em ít tập với nhau,.vấn đề đội trưởng thì anh em nên thông cảm cho anh tuân,ai cung xco lý do của riêng mình và k nên nói ra ở đây.anh em ta cũng ccàn bàn cho rõ hơn về vấn đề này,nhưng ở chỗ khác.đội cần có huấn luyện viên nếu anh em ta muốn tiến bộ và có ng chỉ đậo anh em ta tại sao thua tại sao thắng
  8. betoca

    betoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh xin phụ trách đội hình 2 .....Về kỹ thuật cũng như về mọi mặt...xin hết
  9. heroseus

    heroseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng anh em ta đã có đc 5 trận thắng liên tiếp, điều mà trước đây chúng ta chưa bao giờ đạt đc.
    mẹ mấy bố hôm qua uống bia phí vãi đái, có những chai mới chỉ bật ra mà chưa uống đc ngụm nào thì đã vứt. Làm hôm qua phải đổ đi bao nhiêu bia. Phí ơi là phí. Mà công nhận hôm qua ông Lâm bêto ăn bánh kiinh thât, một mình bố ngồi ăn hết cả đĩa , đúng là bụng to.
    He he tin mới cập nhật đây, sáng nay đã diễn ra một cuôc quyết đấu khủng khiếp giữa Lâm bêto( Lâm thần rừng), một ngôi sao bóng rổ của HN với những quả rebound và ghi điểm điên cuồng với Hùng Hồng Hoa, một siêu sao mới nổi. Kết qủa Hùng Hồng Hoa đã đè bẹp Lâm Beto sau 2 hiệp đấu với các tỉ số: hiệp 1 (15-5), hiệp 2(20-12) . He he đấy là hiệp 2 Lâm beto đã tung ra hết các tuyệt chiêu của mình để gỡ điểm nhưng với sự xuất sắc của Hùng Hồng Hoa Lâm beto đã đành chịu khuất phục và phải bao Hùng đi uống nc thoải mái( cá độ trước trận đấu mà).
    Một chiến thắng wan trọng cho Hùng Hồng Hoa. Một kết cục buồn cho 1 ngôi sao bóng rổ và đã từng là đội trưởng của tuyển trường Việt Đức vô địch giải cấp 3 như Lâm beto. Một đế chế đã bị sụp đổ, một vị vua mới đã lên ngôi, Xin chúc mừng: Hùng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dzô.
    Với tư cách là người thắng cuộc, tôi xin chia buồn cùng Lâm beto, đáng lẽ ra tôi sẽ ko nặng tay như vậy, để còn có đk chăn bác đi uống nc lần sau. XIn thành thật chia buồn.
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Bọn tao đây là đội BASKET SAGS
    Sinh ra đúng vào cái ngày dịch SARS
    Nhưng sags của tao là một căn bệnh
    Mà chúng tao là những vị anh tài
    Đang lớn mạnh trong từng khoản khắc
    Đã vượt qua rất nhiều sóng gió
    Để không bao giờ bị biến thành tàn tro
    Tụi tao đây như một tàng kho
    Cho RỖ TRỄ trở thành tượng đài
    Sống đoàn kết không bao giờ bị bể
    Như anh em chung một mái nhà
    Một mái nhà mà chúng ta dựng xây
    Cao vun vút lên tới tận ngàn mây
    Và chắc chắn như một cái cây
    Cây cổ thụ với nghìn năm hoá rồng....
    **********
    Bọn tao chơi ở trốn giao thông
    Khu cầu giấy ẩn chứa nhiều anh tài
    Tao đây chính là thằng betoca
    Đã từng trải qua biết bao cuộc chiến
    Tao đến đấy với một hy vọng
    Cùng chung sức dựng xây tương lai
    Chơi cho khoẻ để mai sau dựng xây
    Đối bọn tao được chơi là hết sẩy
    Được ra sân là cho đã mình mẩy
    Làm vài trận cho cuộc đời nó lên mây
    Bọn tao đây với hàng trăm con người
    Với sức mạnh của một tập thể
    Để bọn tao đây trở thành hoàng đế
    Sống cuộc đời làm chủ một đế chế
    Nếu bọn mày vẫn còn cảm muốn chê
    Thì bọn mày nhất định phải về quê
    Và lúc đó bọn mày phải ăn cơm khê
    Ngồi trên đồng cỏ như mấy con dê
    **************
    Bọn tao chơi với sức mạnh tập thể
    Với một quyết tâm có thể chảy bằng máu
    Và một lối chơi rực cháy như ngọn lửa
    Để bọn tao được gọi là MÁU LỬA
    Bừng bừng tiến như một cơn lốc
    Cháy lan chạy rộng cháy như một cơn mộng
    Và lúc đó bọn mày sẽ phải ngóng trông
    Nhìn bọn tao như những con rồng
    Phát ra bảy ánh sáng cầu vồng
    Lám chói rạng cả đất nước non sông
    Và bây giờ bọn tao đã lên ngôi
    Thắng liên thắng tiếp thắng như trẻ tre
    Thắng cả Reverse thắng tưng bừng Sư phạm
    Giệt đội PHỦI giệt trụi cả SBC
    Rồi ngày mai anh em ta lại tiếp
    Hạ thăng long rồi lại tính sổ FUNFOX
    Giết Ba Đình hạ luôn cả CD
    Thắng tất cả thắng không hề vất vả
    Làm món quà cho ngày lễ hội
    14 tháng 12 ngày sinh nhật của cả đội
    Và lúc đó anh em ta đoàn kết
    Ngồi bên nhau với quả bóng bên tay
    Chụp lia chụp lịa chụp không cần tính toán
    Để anh em ta trông thật là hoành tránh
    YEAH YEAH anh em đâu nghe cho khí thế nào
    http://www.soundclick.com/bands/6/lamthanrungmusic.htm
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 23/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này