1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS Club " ... RỔ KHÔNG TRỄ NHƯNG MÃI LÀ RỔ TRỄ ..."

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Tuan_2pung, 20/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    ông nói như kit,miẹ chơi bao nhiu trận rùi mà vẫn có cái tâm lý dở hơi đó,như em nè,ném trượt bét nhè nhưng bóng đến tay cờ đến tay là vẫy bét nhè,đêm nay em sẽ có 1 bài nói về lối chơi của đội mình hôm nay,đau đớn
  2. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nay có kết quả hoà(giá bóng rổ có luật hoà) thì phản ánh đúng tình hình trận đấu cũng như tình anh em giữa VN với Lào nhưng rất tiếc là 1 sai lầm nhỏ của trọng tài đã làm điều ấy không xảy ra,đành hen Lào vào lượt về vậy BS quyết sẽ ra về Viêng chăn mà k có trong tay 2 điểm đâu
  3. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    chả hỉu ông tuân nói cái giè.tối nghĩa vãi cả lúa
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi 1 trận thua đội ta lại thấy thêm nhìu vấn đề,cũng hay,gặp đối thủ vừa sức như thía mà thua đau cũng là cơ hội để anh em ta nhìn lại mình.cuối buổi hum nay em với anh tuân,giang,liêm,lâm đã ngồi lại với nhau đề ra phương hướng nhiệm vụ đường lối của đội ta trong thời gian tới.kể từ trận thua SCOR đến nay đội ta đã có thay đổi nhiều với chiều hướng tích cực hơn,đội anh em đã mạnh hơn nhưng như thía hông là chưa đủ vì các đội khác cũng mạnh lên rất nhiều,theo em chúng ta nên có suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về đối thủ tiếp theo và đề ra những đối sách cụ thể như hôm nay đọc bài của tuấn phỉ em mới thấy dù thế nèo họ đã chuẩn bị nghiêm túc như thía thì anh em chả có lí do gì để biện hộ cho trận thua trước đối thủ mà chúng ta đã chiến thắng cách đây không lâu.
    lực lượng của anh em đã mỏng thì chớ lại hông bít cách giữ gìn,như hôm nay có lúc không có người để thay,đây là cũng là bài học cho anh em.đặc biệt là cho thằng khánh,chắc chắn trước khi làm gì nó sẽ suy nghĩ kĩ hơn,hình phạt 2 trận hông đc thi đấu là đau rất đau.em cũng đã tuèng phải ngồi ngoài để nhìn đồng đôi thi đấu trong sân mà không thể làm gì được nên em hiểu,đội mình cần chuyên nghiệp hơn trong tập luyện và trong thi đấu
    mấy hum gần đây đã có biểu hiện đi muộn rùi bỏ tập
  5. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trận thua này tuy 1 phần do đội mình đen cũng như lỗi trọng tài,nhưng vẫn thấy buồn buồn,chắc cũng do dạo này xuống phong độ quá nên ném trượt nhiều.có lẽ tháng tới tao sẽ nghỉ tập luyện và thi đấu.thứ 1 là bận chuyện học hành.thứ 2 là để cho mấy thằng trẻ như Khánh , Nghi ,Dậu.. có cơ hội đánh nhiều hơn.Anh Tuân xếp lại đội hình hộ em nhé.Còn ra uống nc bốc phét với anh em thì chắc là không thể thiếu dc rồi.hehe.
  6. khenh_nhat_sun_rise

    khenh_nhat_sun_rise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    oài đừng buồn các bác ạ .các bác còn cả chặng đường dài phía trước cơ mà .cố lên sẽ thành công thôi .....anh em sunỉe luôn ủng hộ BS ......mà bác quang ơi bao giờ bác tổ chức lại buổi sinh nhật vậy nghe lời bác hứa mà lâu wá ko thấy bác nói gì cả
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyện cũng qua rồi.Trong tài cũng đã cố gắng hết sức.Gió hôm qua thổi ngược hướng đội mình.Hoan nghênh tinh thần thi đấu của toàn đội....Ai cũng đã chiến đấu bằng máu của mình.Chúng ta đang dần tiến về chiến thuật cũng như cá nhân cũng như tập thể...
    Giải này anh em cũng tự biết và cũng tự đặt là giao lưu là chính học hỏi là trên hết....vậy mình không thua thì HD thua chả có gì khác nhau lắm kaka thôi anh em cố gắng tập luyện thêm để chuẩn bị hè này có giải lần thứ 4 cơ hội thể hiện sức mạnh của anh em mình...

  8. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    À đội mình thứ 3 này đi tập nhớ đầy đủ nhé.Chiếu thứ 3 đội HP cũng ra sân Giao lưu và trò chuyện chắc cũng xem anh em tập.Làm quên sân vậy mặc quần áo SAGS cho uy lực nhé.Ra sân tập đúng 5h những thằng nào còn nợ chạy thì mai chạy luôn
    Quang tèo:13 vòng(5 vòng hôm đến muộn với SR 4 vòng hôm thứ 3 đến muộn và 5 vòng hôm qua đến muộn)
    Khánh trắng:10 vòng(5 vòng hôm thứ 7với HD ko đi tập và 5 vòng hôm qua đến muộn)
    Giang,Hùng,Thao,Nghi,Bình,:Mỗi người 5 vòng(5 vòng hôm chủ nhật đấu với HD đến muộn)
    Lâm 4 vòng(Hôm thứ 7 đến muộn )
    Tất cả chạy vào thứ 3 này mong anh em tự giấc chấp hành kỷ luật để đội mình còn có kỷ cương...
    Chú ý:Tất cả những người phải chạy trên 10 vòng có thể chia làm 2 lần chạy.Tất cả những ai bị phạt chạy chỉ có cơ hội chạy phạt vào thứ 3 thôi vì nếu chạy vào thứ 7 sẽ ko còn sức cho chủ nhật...
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 20/12/2004
  9. khenh_nhat_sun_rise

    khenh_nhat_sun_rise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe mịa anh em sars quyết tzâm giành giải năm nay hả hichich thể lực kinh quá
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thằng em này hay vào BS pót bài thế có ý định chuyển sang BS à...Kaka hỏi quân nhồng cách vào đội ấy..."nói nhỏ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này