1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BASKET SAGS - TỨ BỂ LÀ NHÀ, SÂN GIAO THÔNG LÀ TRÁI TIM

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 01/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    BASKET SAGS - TỨ BỂ LÀ NHÀ, SÂN GIAO THÔNG LÀ TRÁI TIM

    Lại đã hết 1 topic,cứ mỗi 1 topíc đầy 100 trang cũng tức là đội mình đã thêm 1 tuổi, 1 năm nhìn lại cũng thật nhiều niềm vui và nỗi buồn, nhiều điều làm được và còn nhiều điều chưa thật ưng ý.
    Đội mình bây giờ buồn quá,anh em mỗi người 1 nơi,lứa già thì người đi làm, người đi du học, lứa trẻ thì không đủ đam mê mà cũng không đủ tiếng nói.chiều chiều ra sân thấy HIGHBURRY vắng như chùa bà đanh, mấy chú nhóc lớp 3 lớp 4 chơi cùng với mấy anh GT k biết lên rổ nghĩ mà buồn. Nhớ ngày nào, cứ tầm 4 5h chiều sân GT lại đông vui như trẩy hội, anh em tập mướt mồ hôi, rã rời hết cả người mà vẫn không ngớt tiếng cười đùa.đã lâu lắm rồi đội mình không có 1 buổi tập đông đủ để có thể chia thành 2 đội mà oánh cả sân. Bây giờ muốn oánh cả sân thì đành phải lên vào thứ 7 lúc GT tập.
    Sân Luật đóng cửa, sân Nt cũng đóng cửa nốt, bao nhiêu anh em thèm chơi bóng rổ dáo dác không biết về đâu, trông người lại nghĩ đến ta, sân đấy, rổ đấy, sao vắng thế. Buồn tê tái.
    Thôi, âu cũng là cái liễn. Ngay từ đầu BS được thành lập cũng với một mục đích cao nhất là tạo một mái nhà chung cho anh em chơi ở sân GT, chỉ ở sân Giao thông mà thôi, bóng rổ cũng chỉ là 1 niềm đam mê chung, 1 thú vui chung, cái quan trọng là anh em chơi với nhau đoàn kết, hết mình. Bây giờ, tuy là đội trưởng, nhưng quả thật chả biết làm gì, k biết làm như thế nào để BS càng ngày càng thêm vững mạnh. Con người không có, đam mê vẫn còn nhưng máu chiến thì sắp cạn rồi,cả năm không hô hào đi tập nổi 1 buổi, hỏi còn có thể làm gì hơn?
    Thôi, topic của đội mà mở đầu như thế này kể cũng hơi chua chát. Nhưng quả thật, đây là thực trạng, anh em dù ở đâu, dù đang làm gì, cũng nên vì đội mà cố gắng, dù ít dù nhiều, không việc này thì việc khác.
    Từ bây giờ sân Giao thông đã lại đông vui, nhưng những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?
    Các em trẻ trong đội hãy nhớ, cơ hội của các em đã đến, hãy cố gắng hết sức,cố gắng thật nhiều, đã không chơi thì thôi, đã chơi cũng nên để lại chút vinh quang chứ hả?
    Anh em cùng nhau đoàn kết, cùng nhau cố gắng, vì một BS và mãi mãi vì một BS chan hòa tình yêu thương, đầy ắp tiếng cười, bóng rổ là niềm vui và oánh đâu thắng đó nhé.
    anh Lâm ở đâu? Trong giờ phút trọng đại này, hãy để giai điệu bài Hãy đứng lên BS vang lên đi anh!
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BS thêm 1 tuổi
    Chúc mừng đội trưởng mới Quang tèo ( ko có lễ nhậm chức à )
    Chúc cho các bạn luôn chung thủy với cô nàng tròn tròn da mầu cam
    Chúc cho kinh tế của các bạn mãi dồi dào
    ... để trả CDunk 50K
    không là trừ vào tiền trọng tài đấy nhé
  3. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Quang tèo cậy quyền đội trưởng gặt phắt chú Quân nhồng đi để lập topic. Tác phong được đấy!
    Làm cốc bia mừng topic mới, mừng tác phong quyết đoán và tàn nhẫn của Quang tèo
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong rằng topic mới..sẽ dần dần thấy những gương mặt có thể cầm đội được...và thực sự nghiêm túc tâm huyết với đội...và có một nòng cốt lực lượng mạnh mẽ, một sự phát triển có hệ thống chứ không phải chờ vào một hay hai lứa...có đội trẻ, đội già...
    Có thể không phải là một đội mạnh nhưng chắc chắn sẽ là một clb bóng rổ đúng nghĩa để mọi người có thể thư thái chơi môn thể thao yêu thích ...
    Hy vọng sẽ làm được...Anh em cố lên nào...sắp tới có giải trẻ rồi giải tháng 8...hy vọng những Quang tèo, Khánh, Nghi rồi cả Thao, Quyến, Linh sẽ ngày càng giúp đội vững mạnh hơn...
    Dù gì nâng cốc phát
    [​IMG]
    Được lamthanrung sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 02/05/2007
  5. duc_beo85

    duc_beo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mừng BS thêm một tuổi mới ,,, mừng quang tèo lên chức đội trưởng ...nghe quang tèo kể cũng thấy nản thật ... hichich tiếc rằng lớp trẻ BS chẳng còn mấy ai ..... những người tâm huyết cũng đều có viêc riêng hicichc.. nhớ lại những ngày đánh bóng rổ rui chém gió cùng anh em vui thế ... hcihihc đến bao giờ lại quay về ngày xưa .....
  6. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hmm... đang đinh xin cai'''' cm so'''' 5 thi ba.n Dbeo'''' da nhay vao roai... Thoai ko sao, post ta.m cai'''' nay! Ti'''' vao chinh sau sau!
    Được greenlip sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 02/05/2007
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    He he... Định chỉnh sửa cái com cũ, nhưng thoai... Nhà mới, rõ là rộng, ko phá hơi phí!
    Thế là cũng gắn bó mới đội hơi bị nâu rồi... Mặc dù thời gian này mặt mũi không còn in đậm trong trí nhớ của mỗi thành viên như trước lữa () song vì đó là việc của nước của non, thế nên mọi người cũng không ai trách được... he he... Mà thậm chí có người còn sướng vì ko phải bị giục đóng quỹ! (Yên tâm đê, ko ai thoát nổi đâu!)
    Hôm nay trước ngày đi làm đầu tiên (maybe, vì cũng có thể là ngày cuối lun nếu bị sếp đuổi! he he) xin dành chút ít thời gian để cùng góp tay góp chân quét vôi sơn tường cho căn nhà mới của cả đội BS MÁU LỬA ... (hic đấy, nhắc đến BS máu lửa có khác, vừa oánh con muỗi phọt bao nhiêu máu!Hic)
    Mọi người có thể click link sau để vào lại ngôi nhà cũ với bao kỉ niệm thân thương hoặc chuối củ của BS hay SAGS nhé:
    http://www9.ttvnol.com/forum/bongro/849737/trang-1.ttvn
    Và vì đây là căn nhà mới, thế nên chắc còn nhiều vị khách mới chưa biết đến mặt mũi chủ nhà, vì vậy giờ men lờ rờ xin up tạm một số ảnh của những thành viên "cằn cỗi" (tức lâu năm) đã gắn bó với BS từ thuở còn mặc chung một khố để mọi người cùng tay bắt miệng hỏi thăm cho nhà mới của BS luôn sum vầy mọi người nhá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc BS với căn nhà mới, với nhiều thành viên mới, sẽ không bao giờ mất đi những nét đặc trưng trên của đội!!!
  8. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chả bít nói gì chỉ bít là sẽ cống hiến cho BS ngày càng vững mạnh hơn cả về lục lượng nhân lực ... tinh thần và cả những tiếng cười ...
  9. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he ... thế là lại 1 topic nữa ... lại có thêm 1 chỗ spam ...
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng, trời nắng... cò đi tắm trắng! he he...
    Chúc mọi người một ngày tốt lành nè!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này