Bất bình ko ! Đó là ý kiến của rất nhiều bạn trẻ khi chọn nghệ thuật làm con đường để tạo dựng cho mình một sự nghiệp trong tưong lai, một hoài bão hay hơn cả là niềm tin, niềm đam mê, muốn khẳng định mình trên bước đường lập nghiệp mà như mọi người thường nhận xét là " rải lắm hoa hồng nhưng không ít trông gai ". Tôi có một cô em năm nay thi ĐH, đây là năm lần thi thứ 2 đối với cô bé. Mặc dù được gia đình khuyên bảo và không ít lời phản đối như em vẫn tiếp tục theo đuổi thi trường ĐH SKĐA , đơn giản " Vì em có niềm đam mê và e đã có suy nghĩ chín chắn với lựu chọn của mình ! ". Mù quáng hay vì không biết những trường này có rất nhiều điều tiếng trong vấn đề tuyển sinh và sẽ cầm chắc 99% khả năng là trượt nếu không có sự nâng đỡ hay chạy chọt,... Cô bé biết ! " Nếu còn 1% hy vọng sao mình không dám thử, đây là tưong lai của em mà, bây giờ em còn có tuổi trẻ không cố gắng thì biết bao h em mới được cơ hội thế này hả anh !!? "... Nói chuyện với em tôi thấy thưong em và cũng vui vì cách nghĩ mạnh bạo, dám khẳng định mình của thanh niên bây giờ . Và càng buồn khi XH ta còn quá nhiều tiêu cực. Ít nhất là trong vấn đề này, hôm tết tôi được một ông anh quen biết nói cho rằng " Trường đấy hả ! Bây giờ thì an vị đâu vào đấy cả rồi chú à! Nên khuyên em nó thay đổi ý định sớm, nộp hồ sơ tuyển sinh chỉ là hình thức mà thôi. Chứ các chỗ đều được ốp từ trước tết cả,...giờ chỉ có giời mới thay đổi được, trường nghệ thuật nào mà chả vậy ! ". Nghe xong tôi chả muốn nói gì !!! Được DuyLoi73 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 27/02/2007
Anh làm ơn đổi tên cái TOPIC dùm đi! Vơ đũa cả nắm vậy thì ko ổn đâu. Dễ gây hiểu nhầm lắm! Còn về chuyện kia thì bạn anh có làm trong trường ko mà lại nói thế? Hay cũng chỉ nghe người ta đồn bậy thôi? Còn nếu thế thật thì vẫn nên cho em của anh thi, cho em thoả mãn nguyện vọng, rồi động viên dần dần cho em thay đổi ý kiến! Chúc ông anh may mắn!
cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng sự thật khi mình hỏi một người quen trong trường và nhận được lời khuyên chân thành như vậy...99%
SKĐA thì k biết, nhưng nói chung trường nào cũng thế thôi, tất nhiên đều có chân trong chân ngoài hết; nói như vậy k phải em bạn k có cơ hội đâu, để em nó thi đi (mà làm gì có 99% trượt chứ) nếu em nó giỏi chắc sẽ đỗ mà