1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất bình về chế độ của Quân đội nhà nước Việt Nam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dung0582, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung0582

    dung0582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bất bình về chế độ của Quân đội nhà nước Việt Nam

    Chồng mình công tác cho một cơ quan quân đội, vài năm đầu phục vụ các sếp, sau đó được cử đi nước ngoài công tác 7 năm. Sau khi bul gia nhập EU chồng mình phải về nước. Chồng mình được cho mượn một căn nhà tập thể nhỏ để sống và không phân việc gì. Sau đó bọn mình cưới nhau. Căn nhà đó bị tịch thu, bọn mình phải thuê nhà sống, hàng tháng nhận những đồng lương ít ỏi. Hai bàn tay trắng, cũng không được phân việc. Chồng mình phài kiếm thêm việc ngoài để đảm bảo cuộc sống gia đình. Mình sinh con, anh ấy vẫn làm thêm ngoài và hàng tháng nhận lương của nhà nước vẫn không được phân việc. Chồng mình tạm đành chấp nhận thói quen như vậy rồi kiếm thêm việc ngoài. Cứ nghĩ cứ tạm thời mọi việc như vậy!
    Hôm qua, Chồng mình nhận được tin, cơ quan giảm biên chế và anh ấy thuộc diện đó. Và bảo rằng sẽ được đền bù chút ít.
    Mình vô cùng bất bình. Anh ấy là người hiền lành, sống hết mình vì công việc. Phục vụ quân đội cũng 12 năm vậy mà ... sa thải! Mà sa thải vào đúng lúc vợ chồng mình đang nuôi con nhỏ, cuộc sống thì chật vật khó khăn, nhà cửa vẫn phải thuê.
    Chế độ của nhà nước là gì? Chế độ dùng người của quân đội nhà nước là gì? Có phải theo kiểu " Vắt chanh bỏ vỏ không".
    Việc họ có đền bù .. có bù lại tình cảm tinh thật sự đóng góp mà lâu nay anh ấy giành cho quân đội không?
    Mình bất bình lắm, anh ấy lại hiền. Mình bảo mình sẽ kiện, anh ấy lại bảo thôi. Thực sự nếu mình có kiện, liệu với thân sức nhỏ bé và cô độc như mình có chống trọi lại được với đội ngũ hùng mạnh của nhà nước không? Chế độ của nhà nước dùng để bảo vệ nhà nước và đè bẹp người dân nhỏ bé như chồng mình mà!
    Cảm ơn mọi ngươi đã đọc và cho mình lời khuyên bổ ích nhé!
  2. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    "Gia nhập EU" là cái giống gì vậy bạn?
    Mà sao bạn bất bình khôn thế, lúc ngồi chơi xơi nước mà nhận tiền (dù ít ỏi) thì sao không "bất bình" mà lúc bị sa thải (không làm gì + sẽ không nhận được gì) thì lại bất bình? Sao lúc trước không bất bình?
    Mà bạn và chồng bạn ngày xưa thì bám vào quân đội nhờ được cấp nhà, chứ sau khi hết suất nhà thì vì cái gì mà bám mãi vào quân đội thế? Hay cũng nhăm nhe món hời nào mà bây giờ không được ăn nên "bất bình"?
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Bạn bất bình vì mất chỗ bấu víu , không phải làm mà vẫn có lương, mới là chuyện đáng nói . Chúng tôi là những người dân thấy bất bình vì có khá nhiều người bấu víu để tranh nhau cái bánh ngân sách quốc phòng hấp dẫn. Tôi biết khá nhiều người vì thế mà rất giàu . Buồn!
    Quân đội nên giảm biên chế đi nhiều hơn, nuôi một hệ thống đồ sộ mà lại ko hiệu quả . Chỉ giỏi đàn áp dân, cấm biểu tình còn gặp Tàu thì co vòi , chui lủi .
    Được cao_boi_mien_tay sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 29/06/2010
  4. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đã k hiệu quả, chú cao bồi ạ.
    Thực sự thì các anh đầu to nên thể hiện tinh thần chí công vô tư cho xứng với vị trí. Chứ cứ để đám đàn em chơi trò khích đểu bằng mẹo mực thì hèn lắm.
    Chú thích: võ khích đểu bằng mẹo mực có thể là ''dựa vào 1 số thói quen tâm lý của ng khác mà tung ra những thông tin nhằm đạt được thâm ý''.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn ấy là khi Bulgari gia nhập khối EU vào năm 2007 thì chồng bạn ấy bị điều về nước.
    Vợ chồng bạn chủ topic công nhận cũng khôn thật, hoá ra tính rõ là phục vụ quân đội để xin suất đất Từ năm 2007 đến giờ, ko đựoc phân việc gì, mà vẫn cứ nhận lương đều. Theo tôi, nếu chồng bạn thấy mình là người có năng lực thì phải chủ động té đi mà tìm việc khác, cho gọn nhẹ bộ máy nhà nước đi, thế mà......
    Tôi thấy ở đây ko phải "vắt chanh bỏ vỏ", mà tất cả là do vợ chồng bạn, ko hiểu bạn định kiện gì đây? Kiện vì ko được phân nhà? hay kiện vì nằm trong diện ko đáp ứng được yêu cầu công việc nên bị sa thải?
    Đang tưởng tượng nếu chồng bạn ko hiền, và có năng lực + chủ động đóng góp sức mình cho quân đội, cho nhà nước, thì chắc ko nằm trong diện tinh giảm biên chế đâu.
    Rất thông cảm với vợ chồng bạn đang có con nhỏ, nhưng thời buổi hội nhập này nhà nước cũng ko thể nuôi ko ai được, cũng phải dần cắt giảm bộ máy cồng kềnh. Tự mình phải dùng sức mình mà nuôi mình thôi bạn ạ (lắm mình quá!)
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Dạo này box Tâm Sự vui ghê... :)) Nhiều topic mới và hot... :)) Lại toàn của mem mới ... :)) Vui ghê
    Lót dép ngồi hóng,xem bác nghèo đói mà vẫn ol nên kể chuyện chúng em nghe

  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    haizzz
    cái vấn đề rằng thì mà là nài í mà
    Còn nhiều tranh cãi lắm
    " BỘ ĐỘI " đối với tớ vẫn cao quý lắm
    nhưng đó là những chú, những bác đã từng vào sinh ra tử với bố tớ cơ
    Những con người đó họ sống thật sự rất có tình và nghĩa
    Nhưng
    Thời gian thật là tàn ác, tre già và măng mọc ( chẳng biết măng có ngon hay ko nhưng nó vẫn cứ mọc )
    Cách đây khoảng 2 năm, bên quân đội có sự thay đổi và xáo trộn rất lớn
    Và lớp măng mọc đã lên
    Những người chưa 1 lần cầm súng, chưa 1 lần chiến đấu vì lý tưởng
    ....
    Đến cái nì thì tớ miễn bình luận, ko chứ lại nói là nói xấu chế độ
    haizzzz....
    Mà chả phải chỉ ở bộ đội đâu, chỗ nào cũng thế
    híc... cuộc sống thật là vất vả
  8. dung0582

    dung0582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà tập thể đó chỉ là cho anh ấy mượn trong thời gian ngắn về nước. Vợ chồng mình không có ý định chờ đợi được phân nhà hay gì cả. Vì biết trong chế độ mới bây giờ chỉ có cấp tướng mới được phân nhà thôi.
    Anh ấy đã công tác trong quân đội 12 năm, đã sống ở nước ngoài trong vòng 7 năm. Vì vậy những đóng góp của anh ấy cũng khá nhiều cho cơ quan rồi. Những thành tích mà anh ấy hoạt động ở nước ngoài cũng khá tốt. Chỉ do Bul gia nhập EU nên anh ấy mới bị điều về.
    Tôi đồng ý quan điểm không làm được việc sẽ bị sa thải. Nhưng anh ấy ở nước ngoài về họ đâu có phân việc để mà đánh giá năng lực.
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chậc, 7 năm làm tốt so với 5 năm không hề làm gì mà vẫn điềm nhiên hưởng lương thì tổng cộng 12 năm giỏi lắm cũng có giá trị độ 2 năm thôi cô ạ.
    Tóm lại là cô ấm ức cái gì? Rằng mình đã "chịu đựng" (thương quá!) hưởng lương dù không hề làm việc 5 năm mà bây giờ họ không tiếp tục cho hưởng lương mà không cần làm việc nữa chứ gì? Cô muốn phải "công bằng" và tiếp tục cho chồng cô hưởng lương dù chẳng làm gì chứ gì?
    Già quá 30 rồi, lại còn có cả con cái, cũng nên kiếm lấy cái job mà kiếm tiền, chứ cứ "công bằng" ngồi không nhận lương hằng tháng thì e là sau này cháu bé nó lại hiểu nhầm khái niệm "công bằng" thì khốn.
    Đầy các em nhỏ mới ra trường cày cục đi làm 2-3 năm kiếm lương 10-15tr đấy. Chồng cô mà là người tháo vát công tác giỏi ở Bulgary thật thì sợ gì mà không kiếm ra 7-8tr/tháng để nuôi vợ con.
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy việc trong quân đội, sĩ quan hay hạ sĩ quan bị cho về hưu non là chuyện thường tình mà, nếu chồng bạn không có bằng sĩ quan chính quy thì chuyện giảm biên chế kô thể tránh đc.
    Nhà cửa ng ta cho mượn ở một thời gian dài là đã tốt lắm rồi,
    Nhà bạn có con nhỏ là hoàn cảnh cá nhân riêng, nếu xét đến hoàn cảnh thì ai chả có hoàn cảnh nọ hoàn cảnh kia.
    Nhà thuê thì sao? Chồng bạn và bạn cùng đi làm bao năm không đủ sức mua 1căn nhà nhỏ là do vợ chồng bạn, đó đâu phải là cái đáng để kể lể ở đây.
    Mới chỉ có 7 năm đóng góp đã kể lể công sức, tớ sợ bạn thật, đóng góp gì chứ, làm công ăn lương thôi mà, chồng bạn làm vẫn được trả lương đầy đủ đấy chứ.
    Nếu chồng bạn giỏi và năng động thực sự thì sẽ kiếm được công việc khác tốt mà, bạn cũng nên giúp chồng bằng cách nào đó thay bằng việc ngồi than vãn đi.

Chia sẻ trang này