1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất bình về chế độ của Quân đội nhà nước Việt Nam

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dung0582, 29/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  2. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng trong quân đội, 3 năm rưỡi trời ko một đồng lương, chỉ năm ngàn bạc phụ cấp nhưng ko phải bằng tiền mặt mà trả bằng nhu yếu phẩm ( vài bánh xà phòng 72 ). Mà mình đâu sướng như chồng bạn sống ở nước ngoài, mà được ở một cái chòi trên núi mà người ta gọi là " chốt " cơm thì thoải mái nhưng các món khác thì tự kiếm. Mình ko giống chồng bạn, người ta mời phục vụ quân đội lâu dài nhưng mình kiếu, tự té chứ để người ta đuổi thì dơ. Lúc ra quân đâu có luơng lậu gì độc 2 bộ K82. Nhưng mình đâu dám kêu than mà còn cảm ơn quân đội vì đó là trường Đại học lớn tạo đà cho mình vào vài trường đậi học nhỏ hơn, rồi trên đại học, tự kiếm tiền bằng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, mất công ngồi than thở, hoặc kiện tụng, thời gian đó để nghĩ cách tự mình trả lương cho mình có hơn ko??????????
  3. dung0582

    dung0582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thanks for all comments!
  4. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có khả năng làm viêc nhưng không có mối quan hệ , không hợp rơ thì họ cũng không phân cho việc gì , chồng bạn liệu có nằm trong số này ?

Chia sẻ trang này