1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất bình với báo Hoa học trò

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi HuyHungCo, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc mang nhà in thì thằng nào đi theo ký mẫu??? Tớ đếu tin là liền một lúc phạm 2 lỗi kỹ thuật như thế! Với lại, nói vô lý bỏ mợ, lúc in bản bông, thường in đen trắng, với nét chữ viết trên giấy trắng như bức thư trên sẽ rất dễ đọc, làm gì có chuyện không phát hiện được!!!
  2. chipvtc

    chipvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tôi cũng thích HHT. Tôi đọc từ hồi tôi học lớp 5, nó mới ra, số mười mấy đó. Đến năm 2002 vẫn mua nhưng vì thói quen nhiều hơn là vì thích. Bây giờ thì........
    Nhưng HHT là tờ báo không thích nghe góp ý. Có lần bạn tôi gửi góp ý lên báo và nhận được hồi âm một cách rất thiếu tinh thần xây dựng, kiểu AQ ấy. Đại ý là anh không đọc thì vẫn có người đọc với lại có những người nói là muốn HHT tốt hơn nhưng thực chất lại góp ý linh tinh...
    Từ đó đến nay tạch luôn.
  3. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    HHT là một phần tuổi thơ của tôi. Từ báo Nhi Đồng-> TNTP->HHT ngay từ số đầu tiên khổ to giấy nâu, lúc đó chừng lớp 6 thì phải chưa đủ tuổi nên đọc trộm của chị . Đến chừng lớp 10 thì thôi không mua nữa (bị cắt viện trợ .
    Sang năm 12 muợn của đứa bạn đọc thì ôi thôi như bị đánh cắp một cái gì đó. buồn cười cũng viết thư phản đối, nhưng nghĩ lại thì quá trẻ con. Có lẽ thời nay nó thế. Nhưng với một thế hệ thì quả là sự thay đổi quá lớn.
    Chỉ còn cảm nhận HHT là một tờ báo quá cỡ "nhảm". Đâu rồi những bài thơ, những câu truyện ngắn mượt mà sâu lắng. Những chuyên đề về khoa học khiến thằng nhóc thích khám phá cuốn hút say mê. Chỉ còn nhưng trang nhảm nhí soi mói đời tư của các "sao"... fan này fan kia. Nhưng thành tựu sáng chói nhất của HHT là làm "giầu thêm tiếng việt" nhờ nó mà những từ như "buôn dưa lê".... mới thông dụng như ngày nay từ Nam chí Bắc
    Trong Nam này có tờ Mực Tím cũng thay đổi theo thời đại nhưng vẫn giữ lại những bản sắc chính của nó.
    Có lẽ những người chê báo HHT nhiều nhất là thuộc thế hệ 7x và những năm đầu của 8x.Ôi trách báo HHT hay trách chúng ta đã già dần rồi !
  4. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    từ hồi mò vào đc trường Báo Đảng 1 cái là em ko đọc HHT nữa .. wá yêu những trang văn, thơ , những câu chuyện nhỏ , bình thường mà cảm động. ko nuốt nổi 1 tờ báo dầy cộp những trang hướng dẫn lớp trẻ ăn chơi , nhảy múa , đú đởn .
    hôm nọ , con em gái em bảo , "may mà em ko đi làm ng mẫu cho HHT , ko thì bây h giốg như mấy đứa bạn em , dạt nhà , cặp nọ cặp kia "
    buồn nhỉ , em vẫn giữ mấy tờ HHT mẹ em đem về cho em với anh e từ hồi em học lớp 2 đấy
  5. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng rất khoái HHT và mực tím.Mặc dù báo không được in đẹp như bây giờ nhưng nội dung thì rất hay.Những chuyện ngắn viết rất cảm xúc, rất nhiều mục hay và gần gũi với cuộc sống của hầu hết học sinh. Nhưng dần dần mình camt thấy hoa học trò không còn là HHT của ngày xưa nữa.(khôg biết có phải mình đã qua thời học sinh nên thấy khôg phù hợp nữa không). Hình như HHt chỉ quan tâm đến hình thức mà quên đi mất nội dung hay sao ấy. Giở HHT ra toàn thấy những hình loè loẹt lãng xẹt về cáh ăn chơi sành điệu; về chuyện yêu đương , giần hờn; chia tay........ tờ báo Học sinh đâu cần viết nhiều về vấn đề đấy như thế.Rồi HHt bị thương mại hoá ghê quá mấy trang là thấy quảng cáo đủ các thứ trên đời.
    Học sinh đâu chỉ bó hẹp ở mấy em sành điệu nhà giàu nơi thành thị ; Đâu rồi những chuyện ngắn xúc động viết về cuộc sống HS vất vả nơi thôn quê;
    Tờ báo là một công cụ tuyên truyền, bây giờ HS nứt mắt ra là phấn son, ăn mặc đủ các loại mốt sành điệu....ăn nói tục tĩu; dạt nhà , chơi đêm ......
    Bác Chánh văn ngày xưa đâu rồi nhỉ?? chắc bây giờ lên quan to rồi...
    rõ chán
  6. rain_onthesahara

    rain_onthesahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    - Em này hình như là Trang Anh học truyền hình 25 thì phải? Avatar nhìn kinh điển nhỉ, sao không đưa cái hình anh chụp lên làm avatar có phải nữ tính hơn không
    - Về chủ đề HHT thì thôi, nói làm gì... hix lớp tớ cũng có đứa bạn làm ctv HHT đấy và thỉnh thoảng tớ cũng được nghe nguồn cơn của mấy trò rồ dại trên HHT. Nói chung sau này tớ có con... động vào HHT tớ đánh chết, nếu không nó cũng đánh chết tớ vì bắt tớ chi tiền ra đua với mấy anh đẹp trai, mấy chị xinh gái và một lô một lốc hằm bà lằng các thứ quảng cáo trên đó!
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
  8. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    tờ sinh viên nó đưa lý do là lỗi kỹ thuật,nghe vô lý đếch chịu được.nhưng giả sử là ko có lỗi đó,thì bức thư ấy sẽ nhoè đi ko ai đc.thế thì đưa cái thư ấy lên làm gì.lỗi kỹ thuật,đúng là giải thĩch cho bọn trẻ con nó nghe.
    mà theo tớ cứ phải đưa thế.tớ đảm bảo những đứa trẻ con viết những cái lá thư kiểu vậy,có đứa thích mỹ tâm ,có đứa thích hồ quỳnh hương.nhưng mà thế nào cũng cùng thích đọc báo hoa học trò.cả 1 thế hệ được dậy dỗ bởi hht2 còn gì.
    mấy người làm hht2 hôm trước vừa được chương tình thời trang và cuộc sống tuyên dương xong,là đã tạo ra phong cách phong ciếc gì đấy.kể ra bọn nó mà chăm vào ttvn/bc-tt tranh luận nhể.thế nào mà chả cãi nhau như mổ bò với đầy người ở đây.
    mà tớ nghe nhiều cái kiểu nói:"ngày xưa thích đọc hht vì nó nhiều văn thơ,bây giờ ko thích nữa....".nghe chuối vãi.chả khác gì hồi bé em thích súng cao su,giò lớn rồi em chỉ thích chơi....bao cao su thôi.
    hht nội dung chả ra gì,nhưng vẫn nên đọc.đưa nào học báo chí mà ko nhận ra điều gì từ hht2 thì theo tớ thực sự đấy là 1 đứa đầu đất
  9. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Những chỗ đánh dấu vàng: bác nói rất đúng!
    Hồi trước tớ có mấy lần được diện kiến bác Hoàng Anh Tú. Khi nói về sự thay đổi của HHT, bác ý nói có thời điểm, những người yêu thơ viết thư lên toà soạn yêu cầu nếu không đăng thơ thì họ sẽ kiếm đủ 10.000 chữ ký phản đối để đóng cửa toà soạn (hình như theo luật báo chí thì có 10.000 chữ ký phản đối một tờ báo thì tờ báo đó có thể bị đình bản, em không nhớ rõ lắm) nhưng như mọi người thấy đó, HHT vẫn sống! Thậm chí sống khoẻ là khác! Để có sự thay đổi, nhiều khi là trái với những gì số đông nghĩ cần một sự can đảm và quyết đoán! Nên nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ để hiểu rõ vấn đề hơn. Chúng ta đang áp đặt những suy nghĩ, cảm nhận của chúng ta, những người-ko-thuộc-đối-tượng-phục-vụ của HHT lên tờ báo này, như thế nhiều khi quá chủ quan!
    Tôi xin mượn câu nói sau để thay lời kết:
    "Nếu không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi chính mình"!
  10. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các pác là iem chả được xơ múi đek gì trong vụ cho cả làng bít là bọn nó dính lỗi kỹ thuật cả. Có thông tin thì nói thế thôi. Nếu để ý sẽ thấy cái phần trên của cái thư đó nhoè hơn là phần dưới - đó chính là dấu tích của vụ làm-mờ-không-thành của chúng nó đấy. Còn thì - thưa các pác - các pác nghĩ là chúng nó thành thạo kỹ thuật và cẩn thận lắm hả, xin thưa là còn lâu! Trẻ, năng động, thạo kỹ thuật và ngoại ngữ - đó là ưu điểm không thể phủ nhận của bọn đang làm HHT-mì-ăn-liền bây giờ. Nhưng kiểu gì thì kiểu, chúng nó mới là bọn đầu 8 đít giữa thôi, còn chểnh mảng và sơ suất nhiều. Còn lý do để khẳng định - cả nhà ạ - cái con bé BTV đó và Hồ Quỳnh Hương nhà mình vốn có cả quan hệ công việc và cả cá nhân rất tốt, chả có lý do đek gì để tự nhiên nó lại chơi con bạn một vố như vậy!

Chia sẻ trang này