1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất bình với báo Hoa học trò

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi HuyHungCo, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyHungCo

    HuyHungCo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đọc HHT cũng chỉ vì muốn đọc truyện ma của HAT, Phóng sự của HAT, DCLH, chị gì nữa nhỉ quên mất. Còn cả truyện ngắng, thơ nữa
    Nhưng giờ đọc HHT chỉ xem được mấy cái truyện cười còn đỡ, Truyện ngắn thì chán phèo, phóng sự thì chán ngắt, chánh văn thì vớ va vớ vẩn. Hết quảng cáo rồi đến thời trang, sau nữa lại là quảng cáo, lăng xê
    Hoa học trò bây giờ như cái thùng rác, bất kì cái gì chán ko ăn nổi người ta liền cho vào cái thùng rác đó rồi gói gém, xào nấu lại. CỨ THẾ NÀY HHT SẼ BỐC MÙI THÔI HHT a.
  2. loichoiboi

    loichoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sure sure, em HQHeo thì là pố của cáo rồi. Có quan hệ tốt thì mới ngon ăn thế chứ. Tự chửi mình để tăng lòng thương cảm của pà kon.eo ôi, mình thương em HQHeo quá. Em í ngất lên ngất xuống đấy. Không hiểu con bé BTV gì gì ở trên, sau đợt này chắc được em HQHeo lạy làm thánh sống.
    Có bọn ngu nào mới tin vào những trò **** của bull về lỗi kỹ thuật đó. Ô hô. Thời đại công nghệ cao hay ghê ta.
    Thương iem Mỳ Tôm vạ lây.
    HHT đỉnh điểm của những trò lố.
    Được loichoiboi sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 30/05/2006
  3. spring2006

    spring2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ của mình không tốt lắm đâu. Nhưng thời xưa, thời HHT vừa mới ra ấy, mình còn nhớ một bài mơ mộng thế này:
    "Một sớm mùa thu vừa tỉnh giấc, lá vàng đã rụng kín cả sân.
    Khoan khoái bước đi một mình cô trên phố với lá vàng rơi vương mái tóc dài
    Bước một mình cô bé chẳng chờ ai
    Và cô cũng chỉ mong một mình như vậy
    để cô đi vào một rừng vàng lá rụng
    để cô đi tìm những thứ của riêng cô
    Bỗng quay người cô nhìn lại phía sau
    Người ấy vừa đi cũng dừng đột ngột
    Cô lại đi rồi quay người nhìn lại
    Người ấy lại dừng rồi bối rối nhìn quanh.
    Lần thứ 3 người ấy vẫn đi suốt dọc con đường đầy lá
    Cô chẳng hiểu tại sao lại bị người ta theo dõi
    Tại cùng đường
    Hay tại lá cứ rơi?"
    Tớ nhớ không chuẩn lắm về một số câu từ đâu (tớ đọc hơn chục năm rồi ạ) nhưng những bài văn bài thơ lãng mạn, êm đềm và trong sáng kiểu này là ấn tượng lớn nhất của tớ về HHT xưa.
    Còn HHT nay, nhất là HHT2 khổ to ấy, tớ ấn tượng nhất là một bài viết hướng dẫn... kiss ra sao. Cụ thể là ấn tượng nhất quả: Kiss với một viên kẹo ngọt. Hai người cứ kiss nhau, đảo 1 viên kẹo ngọt cho tới khi viên kẹo ăn chung trong 2 cái miệng tan ra hết thì phải.... Không rõ chi tiết, chỉ nhớ nội dung đại loại thế. Vì sao tớ ấn tượng: vì giờ tớ mới biết học trò thời nay tân tiến hơn thời tớ rồi, tới mức tờ báo HHT phải hướng dẫn những nội dung này rồi cơ đấy. (hihi, tớ thì già cóc đế rồi. nên cũng phải nhớ kỹ chiêu này)
    >>> Kết cục là ấn tượng lớn nhất về HHT là hai thông tin trên. Lâu rồi không đọc. Hôm nọ thấy vụ HQH phải mua về đọc đấy ạ. Hết vía.
    Được spring2006 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 31/05/2006
  4. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, thế này em phải cấm cửa con em từ bay giờ cấm có sờ vào HHT, không có khoảng 5 năm nữa thì nó còn kinh khủng cỡ nào. Chẳng bù ngày xưa mua được tờ báo còn phải đọc từ từ như thưởng thức 1 món ăn ngon, bây giờ vào đây mới biết HHT hãi thật.
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Bác ý làm tổng biên tập tờ báo HHT chứ có đi đâu đâu. Chê báo H2T bây giờ thì đúng là chê cả ngày, thỉnh thoảng em lại ngồi bê đống báo cũ ra đọc từ thời 1000, 1500 / tờ rồi cứ tiếc ngẩn ngơ: tờ báo mỏng dính, in trên giấy hơi sờn, mực cũng không được đậm lắm mà sao sâu sắc thế, truyện ngắn, thơ, những bài phóng sự... đều phản ánh tầm nhìn tích cực của một thế hệ thanh niên cũng chưa xa hiện nay: chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng nổi loạn lắm cũng là một bữa picnic bằng xe đạp, chàng cầm đàn ghita nàng mặc áo dài, những cảnh lớp học bình dị, tình thầy trò vừa trang nghiêm vừa sâu sắc. Còn bây giờ tờ báo H2T là một thứ thuốc độc với tâm hồn bọn trẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có quần áo, phấn son, vòng nhẫn, người ngợm chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài, rồi buôn chuyện nói xấu nhau cùng những chủ điểm núp dưới cái vỏ giáo dục giới tính rất trần tục và câu khách rẻ tiền. 75% là các trang quảng cáo hướng bọn trẻ con vào những thứ mà tâm hồn chúng không thể phát triển chiều sâu được. Ai cũng biết là H2T ngày càng tồi tệ, anh ĐCLH ơi, tại sao anh không cải tổ? Em nghĩ là anh đủ sức đấy, các cụ đã dạy mua danh ba vạn bán danh ba đồng, em nghĩ tiếng tăm của H2T một thời đã bị bán mất rồi...

Chia sẻ trang này