1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bat Bo Xoay Vong : TAM NHAN THI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0


    Khò khò zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Khò Khò Khò zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz




    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  2. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dzậy đi dzậy đi có ngừ cù cái kia kà ... kakaka .... bác Bảy ơi NQ khoái " Đường thi thư họa " hơn hè ....
    CH
  3. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0


    Ó ó ó t t t t .....
    Dậy rùi đây chú Canh ui
    ===========================
    Bát Bộ Xoay Vòng : TAM NHÂN THI
    Bát Bộ Xoay Vòng ( Tam Nhân Thi ) là một kiểu thơ liên hoàn xướng hoạ, thể thức như sau :
    -Mỗi lần 3 người tham gia đối hoạ
    -Xoay vòng mỗi người viết một bài Thất ngôn bát cú. Người này viết xong đổi người khác theo thứ tự 1,2,3
    -Trong mỗi bài, từng cặp câu đều phải đối nhau : cặp [1,2]; [3,4]; [5,6]; [7,8].
    -Các nhân vật xuất hiện theo thứ tự 1,2,3 rồi lại 1,2,3 đúng thứ tự
    Kiểu thơ Bát Bộ Xoay Vòng này rèn luyện thủ pháp ĐỐI NGẪU rất tuyệt vời đó mấy em, mấy cháu ạ.
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  4. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0


    Bát Bộ Xoay Vòng : TAM NHÂN THI
    1-H7C : Hồng Thất Công
    2-HSN : Hàn Sĩ Nguyên
    3-ANQ : Chu Hà
    LÃO ĂN MÀY, ANH HÀN SĨ và ANH NHÀ QUÊ
    1-
    Quảy túi càn khôn dạo thế gian
    Ôm cây bút thép lướt băng ngàn
    Dắt trâu vượt suối tìm bờ tốt
    Cầm gậy qua sông dạo xóm làng
    Thi phú ngâm nga chân rảo bước
    Ruộng vườn vun xới tay cào bang
    Đói lòng bắt rận nhai đôm đốp
    Thích chí nướng trăng nhậu tàn tàn
    -------------------------------------------( ANQ )------
    2-
    Lót dạ lực điền cơm nửa nắm
    Rung đùi khất cái rượu mênh mang
    Bút lông quạt giấy, tiền coi nhẹ
    Ruộng cả ao liền, của chẳng màng
    Vẹt gót ăn mày đi vạn dặm
    Dừng chân hàn sĩ gảy tình tang
    Nằm ngửa lưng trâu vang tiếng sáo
    Ngồi lê góc chợ hát oang oang
    ----------------------------------------------( H7C)
    3-
    Ninh hoài, kinh sử sôi chưa chín
    Cày mãi, áo quần rách tan hoang
    Bố đức ban ân đầy thiên hạ
    Nhặt thi góp phú khắp nhân gian
    Ba thê bảy thiếp, cày hai lưỡi
    Còn lợi hết răng, cuốc mấy bàn
    Nóng nực, phòng trung mơ ngọc nữ
    Mát trời, ruộng trũng ngắm trăng ngàn
    ----------------------------------------------( HSN )
    4-
    Tìm nắng chợ chiều phơi áo rách
    Trốn mưa phòng vắng cuộn chăn đan
    Quanh năm vui thú cùng nương rẫy
    Suốt tháng hưởng nhàn của bố ban
    Một quạt ngao du đà tứ hải
    Hai chân dạo mãi khắp thôn làng
    Cứng răng, gậy tốt dò bao suối
    Mềm lưỡi, mỏng môi quậy mấy hang ....
    ---------------------------------------------( ANQ )------
    5-
    Tay nhám, chỉ ưa trò vật, bốc
    Mắt mờ, không hám của cho, ban
    Xuất thân áo vải mơ Đỗ, Lý
    Cam phận quần bô mộng Lão, Trang
    Bốn biển vân du, tìm quý hữu
    Năm non nhàn tản, kén hồng nhan
    Cuốc cày một thuở còn cơ cực
    Bị gậy bao giờ hết LANG THANG ???
    ----------------------------------------------------- ( H7C ) -------
    6-
    LANG THANG vô định cõi ta bà
    Lững thững nhàn du tránh **** hoa
    Nấm mốc đóng meo, CANH vẫn trẻ
    Lưng khòm đã khọm, CÁI chưa già
    Tài sơ, võng tía đừng mơ mộng
    Túi xẹp, lầu hồng chớ lân la
    Khất thực đòi tiên, voi chửa có
    Hàn nho : Chúa chết, Trạng băng hà !!!
    ------------------------------------( HSN )-------------
    7-
    Nhà tranh vách đất lòng lưu luyến
    Miếu đổ tường xiêu dạ thiết tha
    Phe phẩy quạt hư, nan chửa ráp
    Dùng dằng cuốc gãy, cán chưa tra
    Hát hoài khản cổ, ưa ... ngầu pín
    Đọc mãi khan hơi, khoái ... nhẩm xà
    Mỏi gối xốc cày chiều vợ trẻ
    Còng lưng khua gậy đuổi cái già
    -------------------------------------------( ANQ ) ------
    8-
    Bút nghiên tà mép mòn cơm áo
    Cày cuốc mục chuôi sạch cửa nhà
    Móm mém thèm thuồng mơ mỹ vị
    Lom khom cạy cục mộng đăng khoa
    Nửa đêm mê mải ru ??? công ngủ
    Tảng sáng sa đà hát ??? mộng ca
    Còn nước còn non còn ... múa mép
    Hết cơm hết gạo hết ... la cà !!!
    ------------------------------------------( H7C ) -----
    9-
    Cụ già mất vợ nên ... cụ giá
    Cá chép vượt đăng hoá ... rồng ma
    Thóc gạo đầy bồ, tình giả lả ?
    Bạc tiền rỗng túi, nghĩa phôi pha ?
    Bút hoa tản mạn lời ray rứt
    Ly nhỏ lanh canh chén xót xa
    Gối bị ngủ mê nằm miếu vắng
    Ôm cằm mơ tưởng ngự long toà !
    ------------------------------------( HSN ) -------
    10-BÀI KẾT
    Một đời an phận nơi điền dã
    Mãn kiếp long đong khắp giang hà
    Con trẻ, gõ đầu truyền bí kíp
    Mạ non, cấy mãi giúp muôn nhà
    Lòng son sức mỏn ... cam dừng bước
    Chí cả hùng tài ... chớ đắn đo
    Rượu mới cất xong, chiêu quý hữu
    Gặp nhau mấy thuở, uống đi mà ??????.
    ----------------------------------( H7C )-----------
    =========Hết==============
    +++Chú CANH ui, chú nói cái gì, ??oĐường Thi Thư Hoạ??? cái gì, LAMXT không hiểu, không nhớ ra nó là cái gì á. Chú nhắc lão một chút coi
    +++Bây giờ đến phần bà con mình ai muốn chơi trò BBXV này xin mời đăng ký tham gia .
    GẶP NHAU MẤY THUỞ, UỐNG ĐI MÀ .... !!!

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hu..hu..hu.....Ba huynh xấu nhé..Hội tám người hay cười mà lại xé lẽ như thế này..Hic..hic..Thui đi..mấy huynh tự đối đáp với nhau đi..Không thèm nữa..!
    Lão ăn mày..Huynh nói gì muội không hiểu gì cả...Đống thơ trên là của ai vậy..? Của huynh hết hả...Trời ạ..Lúc này sao muội Stupid qúa..Chẳng hiểu người ta nói gì cả..Cũng chẳng sản xuất d8ược thơ..chắc muội bỏ nghề mất thui..Hù..hù....hu..hu...hú..hú...
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  6. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hay à bác Bảy ui
    Đương rầu thúi ruột nè bác ui
    Bác bày trò này hay dữ à nghen
    Hêhê
    Có dư chỗ cho tui đăng ký một chân dzí bà con ui ...
    Tui đề nghị chủ đề kỳ này là THUYỀN, TRĂNG & SÓNG . Bà con nghĩ sao ?
    Wildcat ui,
    10 bài thơ ấy là 10 bài liên hoàn xướng hoạ hồi 3 người ấy mới quen biết nhau đó mà. Sức một người làm sao mà đã ngứa cỡ đó được. Bác Bảy là vai trên, không có kêu "huynh' được đâu cô sáu ui
    Hay là Anh Canh, Wildcat dzí tui làm một "tăng" chơi đi hén
    Híhí

    NguPhu
  7. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bác Bảy ơi .... NQ rất thích đường thi .... còn họa bác đã thấy rùi .... cái anh chàng đầu vàng vàng to tổ bố mang kính đen bên dưới ấy ....
    CH
  8. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hê hê ... Nói là làm liền, để lâu nó ... nguội
    Tui đề nghị chủ đề Thuyền, Trăng & Sóng với 3 nhân vật như sau :
    1-Thuyền , ông câu
    2-Trăng, Hằng Nga : người đẹp bên lầu vắng
    3-Sóng, Tiêu Sử : một khách thơ, thi nhân loãng moạng nào đấy
    Và đương nhiên tui xí phần ông câu (khiêm tốn mờ lị), làm nền cho thi nhân và người đẹp xướng hoạ đó, OK không anh Canh, anh chơi vai Sóng & Tiêu Sử là ... số dzách đó anh Canh ui
    Còn vai nữ, người đẹp bên lầu vắng, phải cần có một bạn thơ nữ giúp cho mới xong ... Hí hí. Wildcat, Hoàng Yến, chị Tâm hoặc bạn thơ nữ nào có nhã hứng xin mời tham gia giùm nhé.
    THUYỀN , TRĂNG & SÓNG 01
    Thuyền câu lơ lửng giữa đêm mơ
    Bóng nguyệt đong đưa bóng nguyệt mờ
    Ngọn sóng mơn man lời u uẩn
    Ngư ông dào dạt nỗi mong chờ
    Hằng Nga rũ bóng bên lầu vắng
    Tiêu Sử về đâu bặt tiếng thơ
    Thuyền nổi thuyền trôi thuyền vô định
    Trăng nghiêng trăng ngả gió trăng hờ ...
    NguPhu
    Híhí ! Bạn thơ nữ nào có lòng tốt tham gia, xin bắt đầu bằng một câu vần Trắc, nói về [Sóng, Tiêu Sử]... Thứ tự các câu trong bài sẽ là :
    -SÓNG -THUYỀN ??"TRĂNG-SÓNG -THUYỀN ??"TRĂNG-SÓNG -THUYỀN-

    NguPhu
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Muội thử đây..đừng chê nghe...! sao lại không cho kêu là Huynh nhỉ..? Bác Bảy..Bác có đồng ý cho Wildcat gọi Bác bằng huynh không ạ..Tuổi tác đâu là ranh giới..phải không ạ...
    ---------------------------------------------------------------------------------
    SÓNG - THUYỀN - TRĂNG
    Sóng về đâu hỡi lúc bạc đầu
    Thuyền xuôi nơi ấy có tìm nhau?
    Đêm đêm Trăng gửi nghìn tâm sự
    Ngày ngày Sóng vỗ vạn niềm đau
    Thuyền đi thuyền đến không hẹn ước
    Trăng khuyết trăng đầy những khát khao
    Dư ba sóng gọi cònvang mãi
    Theo gió Thuyền trôi dạt bến nào?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ đến bài bắt đầu từ vần Bằng đấy ạ...TRĂNG - SÓNG - THUYỀN - TRĂNG - SÓNG - THUYỀN - TRĂNG - SÓNG.
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 28/03/2002 15:06
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    LAMXT đề nghị :
    Nếu chú Canh không hứng thú mấy với chủ đề xoay vòng này, thì LAMXT đề nghị chú ALT thay thế ...
    Được không hả chú ALT ?
    Chú thừa sức mờ, đúng không ?

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này