1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bat Bo Xoay Vong : TAM NHAN THI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HONG_THAT_CONG_new, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chưa ra đâu mà, chỉ là hết hơi đành rút ra vòng ngoài xem các anh chị vui vẻ tíêp, thấy có chỗ nào dễ thì nhào vô .... họa lại cho vui đấy chứ
    Nguyên huynh à, mấy cái topic về thi pháp của huynh đệ đọc qua hết rùi, trong lòng cảm thấy hổ thẹn lắm về cái kiến thức nông cạn của mình, trước giờ chỉ mần thơ theo cảm tính thôi, hỏng có quy củ gì ráo, may gặp huynh đây học được thêm vài ... cái tên hay hay để đặt cho thơ, vài đường niêm luật thú thú để mà múa may cho phong phú cuộc đời, đa tạ, đa tạ ! hà hà hà
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Lão Ăn Mày Xin Thơ về rồi đây
    Cám ơn các cô các chú đã giữ nhà giùm lão, không để bụi giăng nhện bám
    Chào chú Sói đó
    Đúng là cao thủ hạng nặng thiệt. LAMXT còn chưa khoẻ lắm, chú ở chơi ít ngày, bà con mình qua lại ít chiêu chơi nghen chú
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ thi hứng và các bạn thơ khác ??? xoay vòng, mời các huynh một chung trà nhạt vậy
    Một câu hỏi lớn Ai Là Tôi
    Nghìn năm chẳng được tiếng trả lời
    Tâm Đạo mải tìm vui nẻo ý
    Chưa từng gặp gỡ chẳng chia phôi
    Gác chèo gác mái nghêu ngao hát
    Ngư Phủ câu ai để chờ thời
    Hàn Sĩ vẫn Nguyên mùi áo lá
    Rượu ngon chẳng nhạt vị say đời
    Chu Hà thơ thẩn quên cày cuốc
    Nhà quê nhàn tản thú rong chơi
    Ăn mày khinh khoái cùng thiên hạ
    Hồng Thất Công say tít giữa đời
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0


    +++Mừng bác Bảy trở về bình an . HicHic ...
    +++Anh Sói ui,
    Anh Sói là anh Sói ơi
    Trước quen sau lạ thói đời xưa nay
    Tới đây thời ở lại đây
    Say nghiêng say ngả lăn quay đất trời
    Say cho bứt cái ... nợ đời
    .....................
    NguPhu
    Híhí
    Tui bắt chước bác Bảy nói ??obụi giăng nhện bám???, tui ??ochơi chữ??? ...???trước quen sau lạ??? đó nghen anh Sói. Không phải tui sai đâu á. Híhí ........ Mời anh 3 chung sơ kiến đó anh ui .

    NguPhu
  5. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    =========
    Tứ hải...
    =========
    Bát bộ xoay vòng đón soái gia
    Mời nhau sơ tiệc cũng gọi là
    Ao sâu Ngư phủ mò tôm cá
    Vườn rộng Nhà quê bắt vịt gà
    Tâm Đạo, Sĩ Nguyên bồi tiếp rượu
    Mèo hoang, Chim biển chế châm trà
    Tôi thời cũng được lây thơm thảo
    Bác Bảy rung râu ngắm cả nhà.
    ai_la_toi
  6. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tao ngộ
    Bạch hạc khứ hồi thảy cố nhân
    Diện hoa thủy tửu thuỷ xuân tân
    Canh, Miêu, Ngư, Sỹ mai hoa sắc
    Tâm, Yến,Đồng, Alt lũng diệp lâm
    Dạ thổ nguyệt quang sơn thượng tuyết
    Phong thư viên thảo cẩm hoàng ân
    Tứ cõi thiên duyên đà diện kiến
    Hết thảy tề gia quý vô ngần.

    ------
    Dịch ý:
    Hạc trắng bay về, hết thảy mọi người
    Nét mặt rạng ngời, nước rượu như nước (hồ) buổi đầu xuân
    Nhà Quên, Mèo Hoang, Ngư Phủ, Hàn Sỹ sắc thái như hoa mai
    Tâm Đạo, Hoàng Yến, Sói Đồng Hoang, Ai Là Tôi như lá rừng lúc đang xanh tốt
    Đêm ánh trăng soi trên mặt đất sáng như tuyết trên đỉnh núi cao
    Gió thổi thư phòng cỏ vườn mượt như thảm trong cung vua
    Bốn cõi nhờ duyên trời mà gặp nhau đây
    Mọi người cùng tề tựu một nhà thực là quý vô cùng.


    TD
    Veni,vidi,vici
    Được sửa chữa bởi - Tam Dao vào 10/05/2002 19:46
  7. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hồ lô rỗng tuếch,dáng làm nhàm
    Đả cẩu bổng cùn,dạo thế gian
    Tay nhám còn tham trò vật,bốc
    Bị,gậy ăn xin chửa thấy nhàm./.
    kính tặng cụ HTC
  8. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Hêhê
    Dzô đi chú cuongsi ........
    Câu thứ ba là câu của bác Bảy mà
    Sao chép khỏi hỏi bản quyền hả chú ?
    Hồ lô của bác Bảy chưa bao giờ ??orỗng tuếch??? đâu nghen. Thập điều nhân nghĩa đầy ắp trong đó đó. ??oKính tặng??? cái kiểu gì ngộ dzị ???
    Thay mặt bác Bảy H7C còn đang dưỡng bệnh, NguPhu tặng lại chú cuongsi ít dòng hén

    Hêhêhê
    Chửa quý chửa yêu, liếm mặt rồi
    Tung tăng bàn độc, chực dễ ngươi
    Trăng treo cành liễu tươm tướp hóng
    Áo rách ăn mày táp táp chơi
    Rượu đổ cạn vò tình ba mớ
    Thơ phun tắc tị nghĩa nửa vời
    Chiếc dầm nho nhỏ đâm vô gót
    Trả mãi không xong cái nợ đời
    NguPhu
  9. cuongsi

    cuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chửa quý chửa yêu, liếm mặt đâu?
    Tung tăng bàn độc, chọc để quen
    Trăng treo cành liễu lung linh bóng
    Áo rách ăn mày vuốt vuốt chơi
    Rượu uống cạn vò nên quen biết
    Thơ dăm ba chữ nghĩa nửa đời
    Chiếc dầm Ngư Phủ đâm vô gót
    Vẩn trả không xong cái nợ đời
    bác Nguphu ơi tai sao lai nặng lời với người mới như vậy?
  10. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    CuongSi huynh,
    Nguyên xin thay mặt tạ lỗi, và cũng nhân tiện xin thưa lại đôi lời nhé :
    -Trên diễn đàn này, chúng ta hết thảy đều là anh em, không có phân biệt cũ mới đâu huynh ạ. Một dẫn chứng rõ ràng là Đồng huynh cũng là người mới, nhưng vẫn được trân trọng tuyệt đối, không hề có câu nệ, phân biệt chút gì cả.
    -Bạn hữu trước lạ sau quen, không thể tránh khỏi đôi chút hiểu lầm hoặc sơ sót. Mong huynh bỏ quá đi cho.
    -Về phần bác Bảy, ông lão là thành viên lớn tuổi nhất của thi đàn, là bậc trưởng thượng của bọn Nguyên, mong ước được các vị hiểu cho, và không trách NguPhu nhé
    Nguyên chân thành mời CuongSi huynh ba chung tương kiến đó
    Chúc bạn mới luôn vui
    HSN trân trọng

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần

Chia sẻ trang này