1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá 2 tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zergegg, 08/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihi gặp anh đi rùi chắc chắn em không phải nghĩ thêm nữa
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sorry trước nhen, topic này hơi bị nhảm.
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhầm - Không hề. Bắt cá nhiều hơn một tay cũng là một vấn đề cần bàn tới trong TY - đó là chủ thể yêu rất nhiều (yêu tham) chẳng muốn mất ai cả. Tớ cũng nằm trong những người yêu tham như vậy
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhầm gì?
    Con trai mà như thế là bắt vô rừng cho chơi với dế.
  5. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    Muốn bắt cá 2 tay thì phải luyện tập đi
    phải có 1 cái đầu lạnh và một trái tim mạnh.
    Những người đau tim là không thể yêu từ 2 người trở lên rồi. Lúc nào cũng phải thoắt ẩn thoắt hiện trước các em. Luôn luôn xóa sạch mọi dấu vết để không bị nghi ngờ. Lại phải luôn có trí nhớ tốt để gọi tên các em cho đúng.
    Túm lại người nào yếu bóng vía và yếu tim thì cứ đành tự an ủi chỉ có một và một người yêu thôi.
  6. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ cái vụ gọi tên là gay nhất đấy.Hồi trước em đòi bằng được cái password yahoo messenger của mình.Khổ nỗi pass đó là tên+ngày sinh một em khác.Mà vào được thì phải giải thích nào là nick này của bạn cùng lớp có ng iu rồi , nick kia của cô em họ.....toàn những emxinh_emkieu_emchuaieuu..
    Giờ thì tui có một cách .Các bác nên đặt cho các em một cái biệt danh chung như gà con mũm mĩm, hay voi con bé bỏng chẳng hạn.Vậy là đi với em nọ buột miệng gọi tên em kia , hoặc gửi nhầm tin nhắn cũng không sao
    Cái vụ ngày lễ 8/3 mới chết. Một em giữ rịt lấy mình từ chiều trong khi sáng dậy muộn nên còn mấy em nữa , trong đó có cả bạn bè.Bảo mua hoa cho mẹ cũng đòi đi theo.Ngồi nhà em đến tối tóm được mấy thằng đến tặng hoa cho em , vậy là con gái có người yêu rồi vẫn đong đưa đấy chứ , sao trách được mình nhỉ ?
  7. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , chú này hay nhỉ ??? Anh bày cho 1 cách nhá , dễ thôi. Phải quản lý được các em , đặc biệt phải làm các em mê tít, biết nghe lời( chú có special trick gì thì giở ra).... Sau đó thì dễ thôi , đi chơi với 1 em hoặc bảo em ý đến nhà, gọi điện hỏi em kia xem em ở đâu, làm gì rồi tuỳ cơ ứng biến.....Hơi tốn tiền cell fone 1 tý nhưng mà chắc chắn...Có điều chú mà ở VN thì hơi khó, chỗ đi chơi thì ít, thàng phố thì bé tẹo đi đâu chẳng đụng nhau, không thì cũng đụng bạn bè các em......gud luck anyway
  8. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  9. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zergegg nên bỏ cả hai em di. Vì thực ra bạn chẳng yêu em nào trong hai em đó cả. Bạn chỉ yêu mỗi mình bản thân bạn mà thôi. Bạn ích kỷ chỉ để thoả mãn mình mà thôi. Bạn nên "bỏ" trước đi còn để lại cái "tiếng thơm", không lại mất cả chì lẫn chài đó. Hai em sẽ sớm bye bạn thôi.
    Chân thành đấy!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn zergegg nên vào rừng ở thì tốt hơn, trong đó nhiều dế lắm. . Mấy thằng như bạn chỉ chơi với dế

Chia sẻ trang này