1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá 2 tay

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sorcerer, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    theo quan niệm của tôi thì săn mỗi lúc 1 con thôi.. bắt được rồi thì đem về nuôi cho nó đẻ con... chưa bắt được thì tiếp tục chasing...
    đừng dại mà bắt cá 2 tay anh em ạ, vì 1 con cũng đã khó bắt lắm rồi, nói gì đến 2 con lận... không khéo 2 con, mỗi con đi 1 hướng, không biết bắt con nào đành đứng nhìn thành ra trắng tay thì nguy khốn... gia tộc không ai nối dõi thì teo :D
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  2. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Úi roài , chị BM ko nhìn thấy toàn chấm là chấm kia ah`
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  3. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thế Câu cá mà bức xúc thế là ko câu được đâu chưa nói gì đến bắt .
    No One Lives Forever
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ câu cá cũng là cả một nghệ thuật đấy
    Trước hết phải xác đinh xem mình câu về làm gì, nấu canh hay cho vào bể nuôi hay là mục đích khác. Tiếp đấy phải tìm hiểu xem loại cá mình định câu thích loại mồi nào, và cần câu , lưỡi câu như thế nào thì có thể câu được, không ai vác cần câu cá chép đi câu cá voi cả . Từ đó xác định xem mình có đủ khả năng để chuẩn bị mồi cần không, nếu ko đủ thì kiếm loại cá khác mà mình có đủ khả năng mà câu đừng cố, cố quá là quá cố đấy.

    Nhưng như thế vẫn còn chưa hết khâu chuẩn bị. Ta còn phải tìm hiểu loại cá ta định câu thường hay có ở đâu, ko thì lại câu cá ngước ngọt ở ngoài bờ biển thì công toi.
    Chuẩn bị như thế cũng gọi là tạm ổn, bây giờ tới khâu câu. Muốn câu được cá thì trước hết phải kiên nhẫn đừng nóng vội. Tìm đến địa điểm xác suất cá qua lại là cao nhất và thả mồi và ngồi đợi. Nếu có khả năng thì hãy kiếm thêm 1 chút thính mà loại cá đó thích , ném xung quanh khu vực ta thả câu để nhử ( cái này khá quan trọng đấy ). Nếu cá có rỉa mất mồi thì đừng nản, hãy thay mồi khác và tiếp tục, ko có con cá nào ko có lúc ngu cả . Khi câu thì tối kỵ là gây ồn ào, nên biết rằnh đa số các loại cá rất nhát với những kẻ đi câu, muốn câu cá thì phải làm sao cho cá ko biết là mình đang bị câu .

    Thêm nữa đi câu tối kỵ là nóng vội, cá chưa đớp mồi đã giật cần thì chỉ tổ đánh động cho nó biết và cơ hội tiếp tục câu là 0%. Phải kiên nhẫn, biết nắm cơ hội, thấy cá cắn câu phao động là giật , đừng để nó cắn chán trê rồi mới giật lúc đó thì có thể nó đã nhả được lưỡi câu ra hoặc làm lưỡi câu lỏng ra khi đó khả năng bắt được cá là dưới 40%.
    Đi câu thì đến người câu giỏi mấy cũng có lúc trắng tay nên nếu ko câu được hãy kiếm con cá khác và tiếp tục
    Good luck
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chị em mình mà đọc bài của anh CD chắc choáng and chuói quá ! Kinh nghiệm đầy mình kiểu này ổng chắc chỉ hợp người ... đầy mình kinh nghiệm quá ! Nhưng theo lẽ thường cũng có loại cá chẳng cần câu cũng đớp nhưng nhiều khi có loại cá tưởng câu được nhưng hổng phải .. có khi câu xong thì nó CHẾT dí từ lúc nào không bít bà con nhỉ ?? dẫu sao câu cũng là 1 " nghệ thuật " theo cách anh Cd nói nhưng câu xong để đấy ! hay chăm sóc hay ko là cả 1 vấn đề ! cá chít hay sống ! có thể hơn thế nữa cũng là 1 vấn đề ! Câu - từng bước câu có lẽ ko khó mà cách sử dụng và mục đích của nó thì lại rất khó chọn lựa !!! Nhưng xem ra anh CD chỉ biết CÂU chứ chưa biết hiệu quả , mục đích ... cí quan trọng là cách làm cho con cá mái sống .... he he toàn làm cá chết thì nói làm gì phải hông !!!???
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đã nói là câu cá muh. Còn nuôi cá lại là chuyện khác
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    theo topic thì vẫn là nói đến việc này thui mừ ông anh cũng nhắc chẳng lẽ em ko được nhắc theo sao xì
    "theo quan niệm của tôi thì săn mỗi lúc 1 con thôi.. bắt được rồi thì đem về nuôi cho nó đẻ con... chưa bắt được thì tiếp tục chasing".........
    Trước hết phải xác đinh xem mình câu về làm gì, nấu canh hay cho vào bể nuôi hay là mục đích khác. Tiếp đấy phải tìm hiểu xem loại cá mình định câu thích loại mồi nào, và cần câu , lưỡi câu như thế nào thì có thể câu được, không ai vác cần câu cá chép đi câu cá voi cả . Từ đó xác định xem mình có đủ khả năng để chuẩn bị mồi cần không, nếu ko đủ thì kiếm loại cá khác mà mình có đủ khả năng mà câu đừng cố, cố quá là quá cố đấy."

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    anh em biết thế nào gọi là bắt cá hai tay chưa???hỏi trong thực tế thì anh em đã bắt cá bằng hai tay bao giờ chưa vậy???nếu chưa thì thử ngay đi nhá...
    khi ta bắt cá hai tay,đây là nói là bắt được rùi đấy nhá...thì chắc chắn sẽ có 1 con to và 1 con nhỏ hơn...như vậy thì tốt nhất là thả con nhỏ hơn lại...chén con to đã...rui sẽ đến phiên con nhỏ...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cứ thử dùng tay bắt cá trê xem. Có mà dùng cả 2 tay 2 chân bắt còn khó chứ đừng nói mỗi tay 1 con
    I'm just the shadow of the man I used to be​
    And it seems like there's no way out of this for me​
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại nghĩ đến cảnh Trư Bát Giới bắt mấy con Yêu nhền nhện dưới suối nước nóng.. :P
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​

Chia sẻ trang này