1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá 3 tay ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá 3 tay ????????????

    Đã từ lâu rồi tôi không vào lại diễn đàn này. Một phần do quá bận với công việc và phần khác tôi sợ phải đối diện với chính mình vì lúc viết cho TTVN là lúc tôi viết một đoạn nhật ký của đời mình, một nhật ký mà không ai biết về tôi có thể đọc được.

    Tôi đang ở một ngã ba đường đúng nghĩa. Người ta bắt cá hai tay, tôi xin bắt cá bằng ba tay vậy. Cả ba người đều yêu thương tôi và tôi có tình cảm với cả ba. Đọc tới đây các bạn sẽ nghĩ là tôi không yêu người nào cả mà chỉ yêu bản thân tôi thôi. Có lẽ đúng nhưng cũng có lẽ sai vì tình cảm của tôi dành cho cả ba người. Xa họ tôi nhớ, những khi họ bệnh tôi đều lo lắng và mỗi khi họ buồn, hoặc đau khổ, tôi còn đau hơn cả họ.

    Một người yêu thương tôi đã nhiều năm. Anh là người yêu dầu tiên của tôi, người duy nhất tôi giới thiệu với bạn bè và gia đình là bạn trai, là người yêu của tôi. Anh luôn yêu thương và chờ đợi tôi. Anh là người duy nhất tôi tin chắc là dù có chuyện gì đi nữa (ngoài chuyện anh biết về sự thật này) cũng sẽ không bỏ tôi mà đi. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi cũng tự nhủ với bản thân mình anh là người chồng tương lai của tôi, người tôi sẽ sống trọn đời, vì thế những điều thiêng liêng nhất của ng con gái tôi đều giữ gìn cho anh đến ngày cưới.

    Người thứ 2 là 1 người bạn, anh lớn hơn tôi hơn 10 tuổi nhưng luôn trẻ trung và vui vẻ. Anh luôn làm tôi cười cho dù anh đang căng thẳng và gặp nhiều việc rắc rối, thấy tôi lo anh đều động viên và chọc tôi cười cứ như người gặp chuyện là tôi chứ không phải là anh. Bên anh tôi thấy cuộc sống thật đẹp và đáng yêu. Anh yêu thương và lo lắng cho tôi, luôn làm tôi vui vẻ.

    Người thứ 3 là người làm tôi đau khổ nhiều nhất và cũng là 1 dấu chấm hỏi lớn trong cuộc đời tôi. Tình cảm của chúng tôi đến quá nhanh đến nỗi tôi đã từng nghĩ rằng đó chỉ là 1 thứ passion hay infatuation, dễ đến và chóng đi.. Nhưng tôi đã lầm. Tình cảm của tôi dành cho anh ko đi nhanh đến như vậy. Khi chúng tôi quyết định ko gặp nhau nữa vì sợ chúng tôi sẽ ko thể xa nhau trong thời gian nữa, tôi đã rất đau khổ. Sau đó anh muốn quay lại thì tôi là người từ chối và đề nghị làm bạn. Nhưng làm bạn không dễ như tôi nghĩ vì tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Lúc tôi quay lại thì anh lại run away. Cứ thế chúng tôi chơi trò rượt đuổi nhau suốt mấy tháng liền. Đến thứ 5 tuần trước khi anh lần cuối cùng khẳng định tình cảm dành cho tôi và muốn tôi trả lời dứt khoát về tình cảm này, tôi đã lại ngã vào vòng tay anh. Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh tình cảm, kiếp này tôi phải trả vì tôi không sao quên anh được dù rất nhiều lần cố gắng.

    Tôi tồi lắm. Tôi làm thế chỉ làm khổ cả ba người đàn ông mà tôi yêu thương, nhưng tôi cũng không can đảm rời xa họ trước khi tôi phải bắt buộc rời xa hai người sau để về lại quê hương, khi người thứ nhất luôn chờ đợi tôi. Hai người đều biết điều đó, họ chỉ không muốn chấp nhận sự thật và có tìm cách giữ tôi lại đây nhưng họ cũng biết rằng khả năng ấy không cao.

    Tôi không biết làm sao cả, một ngày nào đó, hai người ở đây có lẽ sẽ chạm mặt nhau, chuyện gì xảy ra, tôi ko biết. Năm sau người thứ hai muốn đến VN thăm tôi, có thể sẽ chạm mặt với người thứ nhất, chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết nữa.

    Tôi không đùa giỡn với ai cả. Tôi cũng chẳng lợi dụng ai bất kỳ điều gì. Tôi sòng phẳng về phương diện vật chất nhưng về phương diện tình cảm, tôi nợ cả ba người.
    I''m sorry, my dears. I''m not playing with you. I really strongly feel for you. Yes I do, really much. I can''t stand to see you''''re sad, I always want to make you happy. I wish I never met you, my second and third ones. Please forgive me.

    Tôi không biết xin lời khuyên gì của các bạn được vì tôi biết mình không xứng đáng với tình cảm của cả ba. Có lúc tôi muốn trốn chạy đến một nơi mà chẳng ai biết tôi. Tôi mong giá như cả ba đừng ai yêu tôi như thế. Tôi cũng mong tôi đừng dành tình cảm cho cả ba nhiều như thế. Tôi không muốn làm khổ ai cả nhưng thật sự những gì tôi đang làm sẽ làm khổ cả 4 người (cả tôi nữa).
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em Gấu,
    Câu chuyện cu?a em la?m cho anh nhớ đến cái thơ?i ma? tetuong na?y co?n "cơfi ngựa bắn cung" trên ti?nh giươ?ng, thuơ? ấy anh co?n tre? trung va? lực syf lắm.. nên việc quan hệ với gái không biết thế na?o cho đu?. Em chi? có 3 thă?ng la? co?n ít, em gái năm xưa ma? anh "yêu" nó quan hệ cu?ng lúc với 4 thă?ng.. ma? anh la? thă?ng thứ 4 thi? pha?i(!?). Nhưng do có được sự giáo dục va? đạo đức gia? nên chi? sau một thơ?i gian ngắn la?m tướng công cho em ấy, anh kiên quyết quất ngựa bo? chạy.. vi? sợ bị đô? vof ốc cu?a 3 thă?ng kia.
    Em cứ la?m theo nhưfng gi? ma? ca?m giác đo?i ho?i va? mách ba?o, tuy nhiên việc quan hệ với 3 thă?ng cu?ng một lúc la? một điê?u không dêf da?ng.. va? nó cufng chiếm rất nhiê?u thê? lực va? thơ?i gian. Va? cufng như nhưfng lâ?n trước, lơ?i khuyên da?nh cho em gái quan hệ với nhiê?u thă?ng cu?ng một lúc la?:
    - Pha?i có lên kế hoạch lịch ti?nh sanh hoạt với tư?ng thă?ng rof ra?ng.
    - Pha?i nắm được thông tin cu?a tư?ng thă?ng: địa chi? va? hộ khâ?u thươ?ng trú, họ va? tên thật, số CMND.
    - Pha?i kiên quyết lưu trưf sinh phâ?m sinh học cu?a tư?ng thă?ng: tóc, da, lông, dịch tiết,.. tất ca? pha?i được đóng hộp va? cho va?o tu? lạnh.
    La?m đúng 3 điê?u trên thi? em gái cứ yên tâm ma? ti?m ca?m giác lạ, khi sự cố xa?y ra thi? nhưfng thông tin trên sef rất hưfu ích cho việc bắt đê?n.
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này nghe li kì nhỉ. Kể cũng lạ vì dành tình cảm cho cả 3 người như nhau được thì quả là quá giỏi! Tất nhiên bạn phải chọn 1 thôi, và nếu đã chọn người nào thì nhất quyết không được gặp lại 2 người kia. Nói thì dễ thế thui, chứ làm sao mà thực tế nó lại đơn giản được. Chuyện tình cảm rất khó giải thích. Nhiều khi muốn trốn chạy, nhưng càng chạy càng bị níu giữ. Có thể không ai níu mình cả, chỉ đơn giản là bản thân mình tự kéo mình lại thôi.
    Tớ chẳng đưa lời khuyên gì cả. Vì đương nhiên bạn hiểu bạn nên làm gì. Cố gắng làm được cái mình định làm. Vậy thôi. Cố lên nhé!
  4. hit_n_run

    hit_n_run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nhất bác tể tướng , em là em cực phục bác đấy
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói : Trẻ không xông ra , về già mất nết "
    Còn trẻ em cứ tung tẩy đi , thich gì chơi nấy ,mặn ngọt chua cay đen trắng vàng nếm đủ vị đi , khi nào đến tuổi lấy chồng thì lại e lệ dịu dàng , lại đoan trang như ai
    Tặng em 1 đoạn trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính
    Vâng

    Khuyên mãi son cho chữ "ái tình"!
    Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh.
    Có người, đêm ấy, khoe chồng mới:
    "Em chửa yêu ai, mới có mình"
  6. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Em phục bác, yêu một lúc được 3 anh, mà không anh nào phát hiện ra, có gì bác PM cho em bí quyết đong một lúc 3 anh cái.
    Bây giờ mà 3 anh kia biết, bác mất cả thì bác chắc là người đau nhất đấy.
    Thôi quay đầu là bờ, buông đao xuống thành Phật. Bác chấm dứt tình trạng này nhanh bao nhiêu đỡ khổ bấy nhiêu. Yêu anh 1 thôi.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Các bác cũng nên hiểu cho chị Gấu...
    Em thì chẳng hiểu thế nào...nhưng tình cảm con người khó nói lắm....Nhất là khi ở xa nhau như thế thì chuỵện nảy sinh tình cảm mới là chuyện bình thường.....
    Các bác cứ thấy ghê gớm chứ em biết....cũng thường thôi...vì em quan niệm rằng...mỗi 1 người đàn bà chỉ của riêng 1 người đàn ông....
    Chả biết các bác đọc câu chuyện đó chưa...dưng mà....đúng là thế đó...
    Chị gấu cứ yên tâm....tạmm thời xa cả 3 người mà xem xét lại bản thân và tình cảm của mình đi....Nói thật làm thế 3 bác kia đau 1 thì chị khổ 10....Con gái mà....!!!! Em hiểu chị..!!!! Cố lên...vượt qua cái cám dỗ của bản thân đi..sẽ có 1 cách mà chị giữ đc cả 3 người đấy....
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có lẽ tại bạn sinh vào cái ngày giờ nó sắp xếp tính cách mình như thế, tớ nói thật đấy. Mặc dù lương tâm cũng vô cùng cắn rứt....Cứ lòng vòng mãi như thế, bạn không thoát ra được đâu, tất cả chỉ có thể chấm dứt khi mọi chuyện bị lộ tẩy hoặc là bạn quyết định lưạ chọn. Việc bạn quyết định lựa chọn chấm dứt với 2 người nào đó trong số 3 là việc vô cùng khó khăn và hầu như không có cơ hội xảy ra nếu tình cảm của bạn quá sâu nặng.Thế nên chỉ chờ vào việc bị phát hiện thôi, amen, dù sao cũng phải chúc bạn may mắn......
    Tớ ko hề muốn viết bài để mỉa mai hay khuyên bạn điều gì đâu, chỉ muốn chia sẻ 1 chút...Vì bạn bảo cả 4 người đều phải đau khổ, nhưng thực tế là chỉ có mình bạn -1 người quá đa cảm phải đau khổ thôi ,vì 3 tên kia cũng chưa biết thế nào đâu, nhiều khi tưởng mình quan trọng với họ lắm, họ yêu mình lắm...Nhưng đùng 1 cái, có thể họ bỏ qua bạn luôn đấy...đừng tự tin quá vã hãy biết yêu, tôn trọng chính bản thân mình 1 chút, bạn sẽ tìm được hướng đi...
    Gớm, cái bác tetuong02, người ta có nói gì đến việc xx đấy đâu, đang khai thác trên phương diện tình cảm cơ mà, đúng là giỏi liên tưởng và thích khoe khoang về bản thân...Mà cũng ko hiểu tự hào gì về khoản xx được với nhiều người nhỉ ?
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy là với cái anh mà ấy dẫn đi giới thiệu này nọ với họ hàng thì đó là tình nghĩa thôi. K phải ấy yêu anh ta. Với cái anh hơn ấy 10 tuổi í, là vì ấy nể phục anh ta thôi, vì anh ta luôn lạc quan ngay cả trong khó khăn của chính bản thân mình. Có cái anh thứ 3 mới là người ấy yêu thật (nghĩa là thật hơn hai anh trước í nhé). Nên phân biệt rõ ràng là: với anh thứ 1, vì tình nghĩa mà k có tình yêu thì cuộc sống sẽ nhàm chán vô cùng, vì nó cứ thế mà trôi, bình lặng và ....tình nghĩa!!!!. Còn vì sự lạc quan của anh hơn ấy 10 tuổi thì nói chung là ấy nên nhớ: đang cưa cẩm ấy thì thế thôi, chứ đàn ông đàn bà, đàn nào cũng thế, đều có những lúc mệt mỏi yếu đuối cả. Bây giờ anh ta có thể làm cho ấy cười và luôn vui vẻ, nhưng k có nghĩa là sau này cuộc sống mà ấy chọn lựa với anh ta lại sẽ mãi mãi màu hồng như thế đâu. Biết đâu ấy sau này lại chả hối hận vì hoá ra anh ta k lạc quan như bạn vẫn tưởng thì sao???
    Riêng với anh thứ 3, theo kinh nghiệm của tớ thì anh ta là người mà ấy thực sự yêu thương hơn cả, và cũng là người hợp với ấy hơn cả. Hãy chọn cái anh này này, và hiểu một điều là một người đàn ông thì k thể mang lại hết thảy mọi hỉ nộ ái ố cho ấy đc đâu. Tốt nhất là chọn lấy 1 người mang lại cho bạn nhiều nhất trong số những người còn lại thôi: 1 chút tình nghĩa, 1 chút vui vẻ,1 chút giận dỗi...v..v....v....v. Hơ, mà nói nãy giờ k biết có tối ý quá k nhỉ???
  10. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, Gấu đây
    Cám ơn rất nhiều về những lời góp ý và chia sẻ chân tình của các bạn. Rất cám ơn bạn hien_chocopie, angielina_nguyen va annakarenina, tôi biết quay đầu là bờ, cám ơn các bạn đã động viên tôi.
    Tôi hiểu đến lúc tôi phải dừng lại vì nếu không, như các bạn đã nói, ng đau khổ nhất sẽ là tôi. Tôi đã quyết định sẽ không gặp người thứ 3 nữa. Lần này sẽ không là 1 cuộc rượt đuổi nữa, mà là sự chấm hết thật sự. Đúng là kiếp trước tôi đã nợ anh tình cảm, kiếp này tôi phải trả, tôi đã đau khổ rất nhiều và sẽ còn đau khổ nhiều vì anh vì không sao quên được anh mặc dù thời gian chúng tôi gặp nhau không nhiều.
    Xin lỗi anh, em phải xa anh, chúng mình sẽ không có kết quả mà. Hãy quên em, anh nhé. Hãy tìm một người con gái khác yêu anh hơn em từng yêu anh. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh để anh có thể tìm được 1 nửa của mình, người con gái ấy sẽ thương yêu và lo lắng cho anh, điều mà em không làm được.
    Cám ơn bạn hien_chocopie đã giúp tôi đính chính, hoàn toàn với 3 người tôi không hề có chuyện xx như bạn tetuong02 đề cập. Như tôi đã viết từ đầu, tôi dành điều thiêng liêng ấy cho chồng tôi. Cả ba người đều rất tôn trọng điều đó với tôi.Chúng tôi hòa hợp về tâm hồn chứ không phải thể xác. Đó là lý do tại sao tôi khó dứt bỏ đến như vậy.
    Thể xác có thể 1 lúc nào đó chán chê nhau rồi xa nhau là chuyện bình thường nhưng tìm được người hoà hợp về tâm hồn với mình thì thật sự không dễ, và đến khi tìm thấy, thì thật sự khó mà xa nhau.

Chia sẻ trang này