1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá 3 tay ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chị gấu àh...trong tình cảm thì ko gượng ép được đâu...nếu chị cứ nhỉ lòng cố quên...rồi chị sống ới 1 trong 2 anh kia ...có chắc chị sẽ làm ng ta hạn phúc khi con tim chị hướng về 1 người....
    Phải nói thật là...chị em phụ nữ chúng ta có cái tật...hay bi kịch hóa chuyện tình cảm lên...chị nên lựa chọn kỹ xem đâu là người đàn ông của đờimình....với cả các cụ vẫn nói...cưới ngươi yêu mình cơ mà...Tình yêu đa dạng và phong phú...mỗi người 1 cảm nhận những mọi con tim đều có chung cảm nhận về niềm hạnh phúc và nỗi đau...
    Em mong chị sớm tìm lại mình....có đôi khi tình cảm nó chưa đến độ chín...nhưng mình cứ nghĩ nó là tình yêu...rồi tự kỉ ám thị mình...cho rằng nó là tình yêu...Female...hay vậy lắm...
    Chị hãy sống thật với tình cảm...đừng chia sẻ cái gọi là tình yêu cho 3 người như thế....tình yêu chỉ có 1 mà thôi....
    Cái anh thứ 2 thì...do chị thần tượng hóa lên thành 1 thứ tcảm same same mà chị cũng cho là tyêu...
    Chị cố vượt qua giai đoạn này nhé...đừng gượng ép con tim...ko thì..nhẫn tâm với mình lắm đấy...
    Chúc chị ui vẻ và hạnh phúc
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các cô lại hiểu lầm anh rồi, tetuong anh vốn khô khan... trí tưởng tượng thì lại quá nghèo nàn.
    Nhưng được cái anh thì máu nóng hô hấp bằng phổi, khác với 3 chú trai si tình của em Gấu.. là cá, phải sống dưới nước và hô hấp bằng mang. Vì là loài máu lạnh nên chắc là 3 chú cá si mồi kia cũng khác người, thằng nào thằng nấy bơi lội lờ đờ trong dòng nước.. chờ được em Gấu bắt.
    Chính vì thế em Gấu mặc dù bôn ba nhiều nhưng vẫn còn nguyên xi, xin chúc mừng chồng tương lai của em Gấu.
  3. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đa đoan
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mất công mình phân tích bã bọt mép, nhức hết cả mắt, chả đc em í cảm ơn, lại còn nói luôn là sẽ .... bỏ anh thứ 3 (cái anh mà mình khuyên nên chọn). Híc, bó tay. Thôi sau này hối hận thì đừng bảo chị Mimi k khuyên trước
  5. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  6. dracularhp

    dracularhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! đọc bài của Gấu thấy giống trường hợp này quá
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/06/3B9EB304/
    Gấu c]s vào đây mà đọc thêm ý kiến. Mà biết đâu Gấu lại là nhân vật Phượng này nhỉ
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Gọi cả 3 anh đến , 4 người nói chuyện .
    Chị Gấu ghiếc gì gì đó trình bày hoàn cảnh rõ ràng , nói với anh A là với em anh là thế này thế kia , nói với anh B là ở bên cạnh anh , em rất vui , nói với anh C là em ko biết tình cảm của em với anh là thế nào .
    Rồi ôm mặt khóc . Anh nào ngồi lại lâu nhất thì yêu anh đấy , thế là xong !
    Còn nếu trường hợp có đánh nhau ( rất có khả năng ) thì chị đừng can , cứ để 3 thằng đánh nhau , anh nào khoẻ nhất thì yêu !
    ( nếu em là một trong 3 anh đấy , em sẽ cười rất tươi , bắt tay 2 anh kia rồi đứng lên về )
    Nhưng mà chắc chị Gấu ko đủ gấu để làm như em nói đâu :D
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh ác...[​IMG]
  9. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ. Tôi không phải là nhân vật Phượng ở báo Tuổi Trẻ. Hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau nhiều lắm. Có lẽ tôi không đủ "gấu" như lời các bạn khuyên gọi 3 người lại để 4 mặt 1 lời. Nhưng tôi cũng không phải là 1 người đùa cợt trong tình cảm. Nếu tôi như thế có lẽ tôi đã không đau khổ như thế này vì khi đã gọi là đùa cợt thì làm gì có tình cảm thật mà đau với khổ kia chứ.
    Tôi chỉ đáng thương cho những ai xem chuyện tình cảm là 1 hình thức giải tỏa sinh lý hay đại loại như thế. Cảm giác yêu và được yêu rất tuyệt vời. Nắm tay, chia sẻ buồn vui có khi lại có ý nghĩa nhiều hơn là *** đấy bạn ạ.
    Tôi sẽ có cách giải quyết riêng của mình. Cám ơn các bạn đã chia sẻ, động viên và cảm thông.
    Cầu chúc cho các bạn luôn yêu và được yêu thật sự vì tình yêu là điều kỳ diệu nhất
  10. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật là hiếm thấy, 1 người yêu 3 người!!! Một người ở xa gia đình, ko bị ràng buộc bởi những mối quan hệ thân thiết rất dễ mắc phải.
    Người chờ em nơi đất mẹ là người có thể đáng tin cậy nhất, nếu người đó vẫn ko thay đổi tình cảm của mình trong suốt thời gian xa cách. Nếu ko đc như vậy, để người thứ 2 và người thứ 3 nói chuyện với nhau, trong khi em đi tìm cái gọi là TÌNH YÊU khác

Chia sẻ trang này