1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá 3 tay ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babybear3010, 01/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bài của bác "tetuong" là luôn đáng đọc! Cũng hay đấy chứ nhỉ! Hehe!
  2. NamTuoc03

    NamTuoc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào Sub này, thấy nhiều chuyện lạ qúa!
    @babybear3010: Theo anh có mấy điều:
    1. Nguời đàn ông thứ 1: Người tốt. "Con gái nên lấy người yêu mình" (nếu em cũng nghĩ vậy...).
    2. Người đàn ông thứ 2: Gã này được cái vui tính và có kinh nghiệm tán gái nhưng theo kinh nghiệm của anh thì hắn đang có người yêu hoăc bồ rồi nên "tạt té" chỗ em tý thôi.
    3. Người đàn ông thứ 3: Gã này cũng kinh nghiệm và có điểm lôi cuốn phụ nữ (có lẽ hắn biết điều này). Yêu và lấy được gã này thì sẽ thú vị lắm đấy, sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc của tình yêu. (Nhưng chắc gì hắn đã muốn lấy em...).
    4. Điểm chung là bọn chúng đều muốn lên giường với em. (tạm thời bỏ qua người đàn ông thứ 1)
    5. Đoạn màu vàng: Còn ngây thơ lắm! "Cảm giác yêu và được yêu rất tuyệt vời." Sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều nữa đấy nếu ...có đầy đủ. Đó là điều tất yếu thôi!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng yêu liên tục 3 đồng chí thì còn có lý chứ 1 lúc mà yêu đồng thời 3 chiến binh thì e rằng cũng hơi oải. . Có 1 câu rất cũ rích và củ chuối song những tưởng cần nhắc lại : Tình yêu chỉ có 1 nhưng những cái giống tình yêu thì có hàng ngàn.
    Tớ thích 1 lúc rất nhiều cô. Nhưng chỉ là thích thích vậy thôi chứ chả mấy khi thấy thật sự thương cô nào. Túm lại, yêu đương vẫn là 1 cung bậc riêng biệt của tình cảm, khó lòng mà miễn cưỡng được. Ví dụ như tớ, từ khi chia tay cái cô gì ấy ấy thì mãi đến bây giờ lòng vẫn thương cô, chả yêu được ai khác. Dĩ nhiên đối với nàng thì bây giờ mình chả còn là cái đếch gì vì mọi chuyện cũng đã kết thúc và không còn cơ gì để cứu vãn nữa. Thi thoảng nghĩ lại thấy buồn và tiếc nuối. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi. Cuộc sống cũng có nhiều cung bậc, buồn đương nhiên cũng là 1 trong những số đó . Mà thực ra nhiều khi mình cũng mơ mộng quá, chứ làm chó gì mà có 1 cô hay ho như mình tưởng tượng
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    " nếu ko thay đổi thì sẽ ko tìm thấy những điều tốt đẹp hơn " , em thích câu này fết nhưng trong chuyện tình cảm thì ....cũng khó nói Em nghĩ chắc chị Gấu cũng ko fải còn ở trong độ tuổi thanh thiếu niên nữa nên việc chạy theo anh số 3 là mạo hiểm, nhất là khi anh ta lại ở trạng thái lúc trốn lúc tìm. Sống chết cho tình yêu thì cũng tốt đấy nhưng nó fải đúng là tình yêu cơ, chứ ko thì fí quá. Nên bằng lòng với chốn bình yên số 1, vì có fải chị ko yêu anh ý nữa đâu, mà chẳng qua là chị đang dao động tí thôi. Khi tất cả qua đi, chị sẽ thấy level của chị cũng ko đến nỗi tồi, bởi vì chị đã vượt qua được cám dỗ của anh số 3
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hay! Mỗi bác này đề ra được giải pháp đáng tiền
    Mấy năm trước cô em iu của tôi cũng xử lý đúng như vậy: cho hai thằng gặp nhau, đánh nhau e xem nào. Thằng kia cậy có võ xông vào đánh tôi. Mình để mặc cho nó đánh để xem tình iu giúp mình có sức chịu đựng đến đâu (trước đó đã nhờ người báo công an phường). Kết quả: chú kia ngã vập mặt vào ghế (tự nó ngã) và bị giữ ở phường vì tội hành hung; nhà em kia đền bù cho tui ít tiền; tui thì tỉnh ra là nên kiếm chác chỗ khác, người ko xây xát. Hehe...
    @bear: Không may ( hay là may) cho e ko gặp a. Kiểu người như e tui gọi là típ "cao thượng và đáng thương". Tuồng chèo lém. Khổ thân e là 3 chú kia có thể tỉnh cơn mê dễ dàng lém, nhanh lém Đàn ông là thế mà. Còn e thì ko.
    Rồi sẽ có lúc e khám phá ra cái cảm giác iu và được iu "tuyệt vời" của e lại chưa phải tuyệt nhất đâu nhé Ờ ờ...
    Xin lỗi vì hơi nặng lời. Giải pháp của e là : gặp a ! Nhỉ...
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 10/07/2006
  6. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã tự đẩy mình vào tình huống dở khóc dở cười như thế...Sau một hồi đau khổ nghĩ ngợi, so đo tính toán...etc...em đã tìm đến người mà em cảm thấy ở bên họ là bình yên nhất...dù rất tiếc phải chia tay với người kia...nhưng cho đến giờ em vẫn chưa thấy hối hận vì quyết định của mình. Chẳng bù cho ngày xưa lúc thì thấy tội lỗi, lúc lại khổ sở khi sáng được người này chăm sóc trưa được người kia chăm sóc mà mình lại chăm sóc cả hai người đó như nhau----> mất thời gian tốn công sức...giờ thì thấy nhẹ lòng hơn 1 tí ( thỉnh thoảng vẫn nhớ đến 1 thời nông nổi mà cười)
  7. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nếu em thái quá, ***** em căm thù bọn đàn bà bắt cá hai tay. **** đây là 3 tay, sớm muộn cũng bị quả báo thôi
  8. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ----> bác này tư thù chuyện cá nhân đem việc tư vào việc riêng thế này là ko ổn...BÌNH TĨNH lại nhé
    ***** em căm thù bọn đàn bà bắt cá hai tay. **** -------------> có mỗi bọn đàn bà bắt cá 2 tay thôi à đàn ông hơn giề sao ko căm thù nốt đi
  9. nhocxinh22786

    nhocxinh22786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hi,everybody!
    Chuyện này có giống với một câu chuyện cổ tích có tên là "cổ tích tình yêu".(xin lỗi vì mình ko nhớ kĩ câu chuyện đó lắm nên để lần sau mình sẽ gửi câu chuyện đó lên để các bạn cùng đọc nhé)
    còn về việc của Gấu thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ kĩ tình cản của mình rôi hãy quyết định dứt khoát bạn ah!Bởi khi ba người kia biết thi học sẽ bị tổn thương.Mà mình nghĩ khi làm người khac bị tổn thương về mặt tình cảm là một tội ác dấy...
    Hay bạn hãy thử xa ba người đó một thời gian xem sao.Tôi nghí rằng thời gian sẽ cho con tim bạn câu trả lời...!
    Chúc bạn sẽ sáng suốt và tìm được tình yêu đích thúc của bạn
  10. babybear3010

    babybear3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cũng lâu rồi tôi không quay lại diễn đàn này nhỉ. Đúng là các bạn góp y thật đúng, đến một lúc nào đó mình phải có chốn dừng chân. Tôi dã không yêu như tôi nghĩ và tự thêu dệt đó là tình yêu. Tôi chỉ bị dao động trong lúc xa người yêu của tôi mà thôi. Tôi rất thích câu : Tình yêu chỉ có 1 nhưng những cái tương tự nó thì có nhiều. Đúng vậy, tôi đã để cho cái tương tự tình yêu làm mờ mắt mình mà không nhận ra rằng người tôi thật sự yêu chỉ có 1, là người thứ 1 các bạn ạ. Chúng tôi quen nhau đã hơn 4 năm rồi còn gì. Xa nhau tình cảm không dễ dàng gì đứng vững, tôi tồi lắm, tôi đã không vượt qua được những cơn say nắng, cũng may là chưa đi quá xa.
    Cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì tôi đã tìm ra hạnh phúc cho chính mình, anh vẫn đó, yêu thương và chờ đợi tôi. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc anh nhiều hơn để bù đắp lỗi lầm này của mình. qua đầu là bờ. Tôi đã tìm được bờ rồi.
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này