1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá hai tay: nên hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andyworld, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. barbe

    barbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm có 2 bà mẹ vợ, 2 ông bố vợ
    Cuối cùng là 2 cái ví

    ...Si tu n''existais pas...
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , bắt cá hai tay là vớ vẩn thôi chứ đố ngừoi nào dám lấy hai vợ đấy . Một vợ là đã đủ khiếp đảm rùi , hai vợ sống sao nổi chứ !
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  3. andyworld

    andyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Các bạn có thấy không, tất cả những ngưòi nổi tiếng & thành công đều có nhiều người tình như vậy ta hãy lập một phép tính:
    Người thành công thì cũng bất khả chiến bại trên đường tình cảm.
    Vậy muốn làm người thành công, các bạn hãy chứng minh trên tình trường xem sao.
    p.s. Tối hôm qua mấy bạn có xem phim trên VTV1 không, phim Pháp nói về một ông tỷ phú, lúc xắp chết vẫn có thể yêu ngay co y tá riêng đấy.
    Trăn Nghe không bằng một thấy
    Trăm thấy không bằng một.....sờ.
    Sờ rồi sẽ biết.............................

    Andyworld
    The World Is Not Enough
  4. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chắc Andyworld đang trên con đường trở thành người nổi tiếng phải không ? hay sao mà mình thấy bạn hứng thú với chuyện này quá vậy.
    Có 2 loại nổi tiếng, 1 là nhờ tiền bạc, 2 là nhờ tài năng. Nếu bạn thuộc loại 1 thì xin chúc mừng những con cá của bạn , bạn cứ bắt bao nhiêu bạn muốn, mua thêm cả cần câu nữa nhé. Mà có khi chả cần phải làm gì đâu vì cá sẽ tự nguyện đến với bạn, vớ được con nào là thịt con đó luôn. Còn nếu là loại 2 thì hãy chọn cá mà bắt , đừng chọn nhầm cá mập kẻo mất sạch đấy.
    Tình trường và thương trường có vẻ giống nhau, nhưng thành công trên giường không có nghĩa là thành công trên đường (đời).

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
    Được yêu_Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 17/07/2003
  5. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    heheh BC2T huh ? ... yea .. nhưng phải coi là con cá nào à .. coi chừng nó cắn lại thì " má ơi " a''h ...
    trong cuộc sống thì chia ra nhiều giai đoạn .. sẽ đến một lúc nào đó andyworld sẽ cảm thấy mệt mỏi .. và chỉ muốn tìm một ngưòi để yêu thương suốt đời ... trust me !!! ... sẽ có lúc đó ...
    Cười cho đời nó bớt khổ
  6. andyworld

    andyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nghe nick của bạn ruoivagai thấy cũng xôm lắm chứ, lại có vẻ sành đời, không biết là bạn đã bắt được bao nhiêu cá rồi?
    Thôi thì lỡ lúc nào sa chân thì mình cứ ngẫm câu này là sướng rồi. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt nghìn năm (xin lỗi tôi không nhớ tác giả). Sướng tinh thần là tốt rồi.
    he he
    Andyworld
    The World Is Not Enough
  7. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Muon nguoi ta doi xu voi minh nhu the nao thi hay doi xu voi nguoi ta nhu the do.Andy co muon nguoi minh yeu cung dan diu voi nhieu nguoi ko?
    Dung lay chuyen do lam thuoc do chpo su thanh cong.Thanh cong trong tinh yeu do la yeu va duoc yeu boi chi 1 nguoi

    Ma tung thu chet tung thu chet
    Van giau trong tim bong mot nguoi
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Anh chongcuanino ới ời, em có thiếu cá em cũng chẳng dám alo cho anh đâu, em sợ vị của anh lắm, khác lạ quá, bụng em nó yếu anh ạ, em ứ muốn thưởng thức hương vị có trong cái WC yêu dấu của em đâu anh.
    Ở đây lắm thùng rỗng kêu tỏ tò to nhể, gớm, cái vây cá còn chẳng biết nó màu mè thế nào học đòi bắt cá 2 tay.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. andyworld

    andyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đấy
    Thương trường và tình trường cũng giống nhau đấy chứ
    Các bạn thấy thế nào?

    Andyworld
    The World Is Not Enough
  10. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hihihihih .. sành đời thì có ích gì ... nhiều khi con gái lại rung động trước lòng thành của kẻ khờ ... quan trọng là biết người biết ta .. trăm trận .. cũng có vài trận thắng mà ..
    Cười cho đời nó bớt khổ

Chia sẻ trang này