1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẮT CÁ HAI TAY ........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi batca2tay, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batca2tay

    batca2tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    BẮT CÁ HAI TAY ........

    Đọc nhật kí tình yêu trong ttvn mới thấy con gái khi yêu hay ho thật , tự nghĩ lại mình thấy hình như cũng có chuyện để nói.....quyết định chọn lấy 1 cái tên khác là "bắt cá 2 tay " để bắt đầu 1 cuộc nói chuyện mới ..giống như bên kia , nhưng đây là chuyện của 1 thằng con trai là mình
    Chỉ có điều chuyện của mình lại ko như bình thường , bởi vì nó gần như là chuyện bắt cá 2 tay , tức là sao nhỉ , mình đã có người yêu,khá lâu rùi , nhưng lại thấy cảm cảm 1 người khác ......
    Nói thật ra khi bắt đàu viết cái này cũng (hình như) hy vọng vào 1 kết cục đẹp như trong forum kia ....tức là mình bắt cá 2 tay thành công .....hêehehhehhêh
    Chờ em , lần sau vào sẽ bắt đầu .....

    AS THE DUST IN THE WIND , AS THE WIND IN UR POEMS ,AS.....
  2. batca2tay

    batca2tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày thứ 3 mình chờ trên mạng mà ko thấy , hỏi con bé bạn mới biết dùng nhiều quá bị bố mẹ xạc , hahehihohu , thương ghê cơ , thì cũng vì mình quý PM mà
    Hôm nay lại gặp darling nữa chứ , nhìn cô ấy vẫn xinh xắn như ngày nào , như những ngày đầu , vậy mà tại saobây giờ không còn thu hút mình như ngày xưa nữa ....nói đúng ra , hình như mình cũng không ra gì , nhưng như thằng bạn mình nói ,có nhiều cái không thể kiềm chế được ,nhiều cái không theo ý mình thì biết làm sao , mình muốn , thật sự muốn là 1 người yêu tốt và chung thuỷ , nhưng lại cứ bị thu hút bởi cô ấy thì biết làm sao...đã 23h17 rùi , chắc cô nàng lại chờ đến giờ free rùi mới lên đây , lúc ấy có lẽ mình đã yên giấc trên giường rùi còn đâu .......mà thui cũng không sao , ngày mai lại gặp nhau , gặp cả 2 , cả cô ấy và cả darling , thật khó nghĩ , chưa bao giờ mình rơi vào tình huống chuôí như bây giờ , thằng con trai chưa bao giờ phải cưa cẩm ai như mình lại có lúc phải lao đao thế này đây ,giữa 2 người con gái .........phải chọn cách nào , con trai tham lam , mình muốn cả 2 ,nhưng nhu thế thì chẳng ra gì , đúng là bắt cá 2 tay thật .........làm sao nhỉ , nghi là hôm nay trong giấc mơ của mình sẽ có cả 2 người lắm .....
    AS THE DUST IN THE WIND , AS THE WIND IN UR POEMS ,AS.....
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà nhiều tình cảm vậy nhỉ? Người ta thường nói rằng " Con trai một khi đã yêu ai thật lòng thì rất chung thủy" Nhưng trong trường hợp này của bạn thì hình như bạn chưa yêu người kia thật lòng rồi. Tình cảm của con người thì khó ai có thể ngăn cấm, và cản trở được tất cả chỉ do mình mà thôi.
    Socola_dang
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    mình vừa thất tình chưa lâu nè, mình là con trai... nhưng nói thật nhé... thất tình khổ lắm à... bạn là con trai thì yêu hay ko, ko phai la quan trọng lắm đâu... thằng đàn ông thì nên sống có trách nhiệm.... nếu bạn gái của bạn chẳng sai gì thì đừng bỏ người ta, cố mà giữ tình cảm với người kia ở trong giới hạn..., ko được thì tránh luôn đi... ĐỪng sống có lỗi với người khác... lúc mình có lỗi với người khác thì mình thấy nhẹ nhàng lắm nhưng khi người khác có lỗi với mình thì mình mới hiểu thế nào là bị lừa dối...

Chia sẻ trang này