1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẮT CÁ HAI TAY...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_luoi87, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    BẮT CÁ HAI TAY...

    MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO KHI GẶP NHỮNG KẺ BẮT CÁ HAI TAY.CÓ PHẢI BỌN HỌ NGHĨ RẰNG KHI CÓ NHIỀU "NGUỒN " DỰ TRỮ THÌ SẼ ĐỠ THẤT VỌNG KHI BỊ ĐÁ -TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TỪNG NÓI CON GÁI BÂY GIỜ KHÔNG TIN ĐƯỢC -
    CÁC BẠN NGHĨ SAO VỀ LỜI NHẬN XÉT TRÊN -MỘT LÝ DO CHÍNH ĐÁNG HAY LÀ LỜI BÀO CHỮA CỦA NHỮNG ANH HỌ SỞ




    Will you still love me tomorrow ?​
    Người ta yêu nhất lại là người làm ta đau khổ nhất 
  2. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có lòng tin vào con gái vậy sao? Con gì thì cũng có người đáng tin và không đáng tin.Vậy bạn có bao giờ tin rằng con trai thì không bắt cá hai tay và con trai thì không bao giờ giả dối.
  3. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ngang trái.........!
    Quá khứ đã là lịch sử , Chỉ có tương lai mới đem lại thành công cho chúng ta !
    .:: Bruce Lee ::.
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lưu Cơ có nói - Hựu hà vãng nhi bất kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung dã tai.
    Đại khái là có những kẻ bề ngoài như ngọc như vàng mà ở trong thì như bông nát mà thôi... Những kẻ mà bắt cá hai tay sớm muộn gì cũng bị trời phạt, ko trời phạt thì người phạt.
    Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác mà.
    Cứ lấy tình yêu của người ta mà đùa giỡn đi để rồi sẽ gặp quả báo.
    Ngày xưa quả báo thì chầy
    Ngày nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.
    Chẳng xa xôi gì rồi những kẻ bắt cá hai tay cũng sẽ có những kết cục bi thảm.
    Đời người hoạ cho bao nhiêu mà lại đem bản phúc của mình đi làm những trò trăng hoa chim chuột chứ? Thái công có dạy rằng Nhân từ giả thọ, hung bạo giả vong. Cứ sống thế rồi lúc đoạn mệnh thì trách ai?
    npl155 - Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Có những người con gái bắt cá 2 tay??Điều đó quá đúng & chuẩn xác,mấy bác gái chả việc gì fải bao biện cho họ cả mà fải nhìn vào thực tế chứ!!
    Nhưng tại sao những người con gái đó fải bắt cá 2 tay??Đó là khi chả con cá ở tay nào mà họ yêu thật lòng theo đúng nghĩa cả!!
    Vì thế họ sẽ còn tiếp tục bắt cho đến khi nào họ cảm thấy yêu thật lòng!!Các bác trai hãy chứng minh mình là con cá mà cô í yêu nhất đi ạ,cảm thấy có thể vứt những con cá # đi vì mình đi ạ!!
    Lúc đấy sẽ hết bắt cá 2 tay!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đâu còn bắt cá 2 tay nữa hả em
    toàn 3, 4 tay nè
    he he
    con gái bây giờ đúng là ko thể tin được
    con trai thì ...càng ko he he
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ta nói : ... có ít chữ thì cất trong bụng làm vốn , mang ra khoe hết - lúc nắng lấy gì mà phơi .
    Còn cái chuyện bắt mấy tay thì ảnh hưởng gì nhỉ ... ta sống tốt , và nhiều người quí ta .... không lẽ lại hắt hủi sự quí mến , mà để lại duy trì thì mang tiếng bắt cá ... vài tay . Ai sống sao sẽ hưởng vậy , cuộc sống vốn công bằng mà , hãy biết sống sao cho đúng và thật đi đã .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Hùng biện nghe hay ghê
    Vấn đề là các cô bắt mà các cô không yêu, không quý thì các cô phóng thích hộ cái. Đừng đem cá lên chảo rán thì khổ đàn ông bọn tôi lắm.
    Rõ ràng người ta có tình cảm với mình thì ai cấm được, nhưng nếu không có gì với người ta thì cũng đừng đong đưa, lợi dụng xe pháo, tiền tệ của con nhà người ta. Tôi chỉ cảm thấy phẫn nộ với những cô thuộc dạng này thôi.
  9. ichoi

    ichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    A''i chà, topic này có vẻ căng thẳng quá nhỉ?
    Tôi thấy gái hay trai gì, nếu bản tính không đàng hoàng và rõ ràng trong tình cảm thì đều bắt cá hai tay hết trơn..
    Nhưng làm ơn phân biệt giai đoạn bắt cá hai tay với giai đoạn người ấy đang phân vân lựa chọn giữ lại một trong 2(or 3) nhe''....đừng có phủ đầu tội lỗi mà tội nghiệp người ta.
    Tình iu thì cần phải có thời gian chứ lị......
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ghét nhất là những kẻ phản bội. Mà hầu hết những kẻ đó là những kẻ bắt cá hai tay. Phải rồi, họ tham lam nên mới muốn có nhiều người một lúc, họ có lý do riêng, họ hèn nhát khi phải đối mắt với sự thật nên họ mới cần nguồn dự trữ. Khỉ bỉ cái loại người như vậy và đó không gọi là tình yêu. Nếu yêu thì phải tin tưởng chứ không có như vậy. Xã hội ngày nay loạn rồi, chuyện tình yêu cũng.... loạn nốt
    Friendship is the present you give yourself

Chia sẻ trang này