1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẮT CÁ HAI TAY...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_luoi87, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ạ, thơ?i buô?i na?y vâfn co?n có ngươ?i bắt cá bă?ng tay ư? Tôi thích bắt cá bă?ng lưới hơn. Bắt cá bă?ng lưới sef bắt được nhiê?u hơn .
    Chi? có nhưfng ngươ?i thật khéo, gio?i mới có thê? bắt được cá bă?ng một tay. Ba?n thân tôi chưa thấy ai bắt được cá với 1 tay ca?. Hai tay cufng chưa chắc đâu. Nhưng bắt kiê?u đó sef mau hết cá, va? họ sef pha?i chịu hậu qua? không co?n thức ăn, đói bụng sau na?y... Cứ nghif thư? nhé, cúm ga?, ga? bị chết hết, mai mốt tới cúm cá thi? sao nhi??
    Đư?ng quá lo lắng cho họ (nếu bạn không nă?m trong số đó).
    thuanvn
     
  2. realwar

    realwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bắt cá 2 tay á
    tui dùng cả 2 tay mà chẳng bắt được con nào cả mới chán chứ
    bác nào biết cách nào hay hay mách dùm em với
    cho du mau mu tinh sau
    anh em mau mu chang dau bang tien
  3. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hì hì ...đúng là trái ngang !!! Không biết đang - rồi sẽ là con cá trong cái lưới nào đây?
  4. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì nói con gái không đáng tin, con gái thì kêu con trai làm họ thất vọng. Nhìn một cách tổng quát thì cả hai giới đều làm khổ nhau và giới nào cũng có những người bắt cá 2 tay hay 3-4....tay cả.
    Mình hoàn toàn không đồng ý với kiểu yêu đó, đó không phải là tình yêu mà là sự không tôn trọng tình cảm của nguời khác.
    Đã yêu thì nên yêu thật lòng mà không thật lòng được thì giải tán đi là hơn đừng để các "nạn nhân" phải đau đầu, mệt óc mà có khi kẻ đi bắt cá cũng chẳng sung sướng gì (phải nghĩ mưu kế để sao cho con cá này không đụng độ con cá kia...vv và vv....).
    Hạnh phúc và may mắn sao cho những con cá sớm tỉnh ngộ và nhận ra kẻ đi câu kia chỉ là "thả mồi bắt bóng"....
    LE COEUR A DES RAISONS QUE LA RAISON ELLE-MEME NE CONNAIT PAS
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic,khốn khổ thay,vẫn có những con cá thích được bắt!!Còn thì chả ai thích kiểu yêu này rồi!Mà nói đúng ra,đó có fải là yêu đâu!!
    Hic,dưng mà E có đứa bạn,nó 0 bắt cá 2 tay,yêu chân thành,đến khi chia tay,nó cảm thấy cực kì cô đơn khi 0 còn cảm giác yêu & được yêu.
    Bạn bè nó khuyên:"Sao mày dại thế??Kiếm A nào dấm sẵn rồi hãy chia tay A cũ!!"Thế đấy các bác ạ,nhiều đứa muốn 0 bắt cá 2 tay cũng 0 được!!
    Cứ fải dấm sẵn vài A để fòng thủ!!mà khổ nỗi,con gái đứa nào chả thích có nhiều người để í!!Nhưng E thành thật khuyên các bác,các bác đừng dại làm thế,có nhiều người để í khổ lắm các bác ạ,chả sung sướng gì đâu ạ!!
    Ơ,lạc đề!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  6. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cũng có đầy đứa bắt cá hai tay chứ đâu phải con trai.......Đừng chỉ chụp mũ cho con trai như thế..........COn gái cũng đấy đứa khốn nạn chả kém gì con trai cả......COn trai hay con gái thì cũng đều có người tốt hoặc người xấu thôi...
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  7. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá hai tay ư, Ko nên bắt cá hay tay bởi vì sẽ ko bắt được nhìu. Phải bắt một tay hai cá thế mới hay.
    If you have any question, pls inform me - 0904333329
  8. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy người bắt cá 2 tay bị lên án nhìu quá. Đáng đời mà. Ngày xưa mình cũng chẳng từng mấy lần bắt cá 2 tay còn gì? Mà thực ra thì cũng có xưa lắm đâu. Thấy chẳng hay ho gì, mà lại phải nghĩ ngợi mệt mỏi, đau đầu. Tốt nhất là giải tán con cá rán. Bây giờ luôn tâm niệm: Nếu có yêu thì cũng nhất quyết yêu một và chỉ một mà thôi. Nghe như là đọc khẩu hiệu ý nhỉ?
    With a taste of your lips, I'm on a ride,You're toxic, I'm slipping under,With a taste of a poison paradise,I'm addicted to you,Don't you know that you're toxic?And I love what you do,But you know that you're toxic!
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    KHông biết liệu Tối hôm 14 - 2 , có cô bạn nào đủ can đảm tạm hẹn người yêu đi chơi vào dịp khác và nhận lời với mình dạo chơi không nhỉ.
    hoặc rủ tôi đi chơi , tôi hứa sẽ có rất nhiều điều thú vị và bất ngờ ...sẽ đến với người bạn đó ,
    ví dụ nhự cô ta sẽ trả tiền tất cả đồ uống của hai người , và đương nhiên cô ta sẽ nhận thấy sự chung thuỷ với bạn trai cũ vẫn là hơn tất cả. ....
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Anh vitaminbeo khôn quá .Em thấy thật đáng thương cho người yêu của anh mà theo như em biết thì anh làm gì có người yêu .Em thấy cô gái nào nhìn thấy anh cũng chạy mất rùi con đâu .À mà hôm valetine em ru anh đi chơi với hội độc thân thế mà kiêu không thèm đi hôm đấy vui lém có bao nhiêu là đồ ăn
    Tiếc chưa
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​

Chia sẻ trang này