1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt cá hai tay??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThoSanDem, 01/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế em đầu tiên ấy có ý gì là thích cậu rồi không ? Nếu không thì cứ tán em thứ 2 bình thường nhưng không dùng những câu đong đưa như đã dùng với em 1 (phòng trường hợp 2 đứa kể cho nhau nghe ).
    Mà nhỡ em thứ 2 có người yêu rồi thì sao ? tìm hiểu chưa ?
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Sao y chang mi?nh hô?i xưa thế
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không sao, em đừng bối rối. Cuộc đời và chuyện duyên số xưa nay vẫn bất ngờ vậy.
    Chưa thể gọi là bắt cá hai tay được, vì nếu tâm ý của chủ thớt chỉ làm bạn, thì mọi cái sẽ không nặng nề chuyện "được mất". Anh cho là hoàn toàn chưa nên thay đổi thái độ, cứ bình thường bước đầu nên tạo dựng một quan hệ bạn bè thân thiện với cả hai, và đặt ưu tiên hơn chút cho cô bé cùng phòng kia. Rồi một thời gian tìm hiểu thêm, quyết định cưa thế nào cũng chưa muộn. Em yên tâm, mọi người cũng sẽ kiên nhẫn chờ tin em.
    Chúc em may mắn.
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng trong tinh huống này 1 lần.
    Nói chung giò phải án binh bất động. Xem Em cùng phòng có ng iu chưa đã, và em ấy có chút tình cảm gì với mình ki đã.
  5. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là em đã tìm hiểu và biết được em mà em thích chua có nguời yêu. Và hình như là nó cũng có cảm tình với em nhưng mấy làn em nhắn tin thì có lần nó nhắn tin lại có lần không.Em rối quá không biết lúc này nên tiếp tục nhắn tin với riêng em ấy, nhắn tin với cả hai em,mời từng đứa đi chơi hay là đi chung cả ba người.
    Hix. giờ chắc không dám gọi điện vì mấy lần trước em gọi cho chúng nó hồi hộp quá không nói được gì lại thở hồng hộc vào trong đt chúng nó nghe cứ hỏi là mình đang làm gì (XXX)
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Những biểu hiện của em thể hiện tố chất gà rất rõ, các gà chú ý trường hợp này cũng có thể coi là điển hình. Điển hình ở chỗ cách gà định hướng lựa chọn của mình và cán đích.
    1. Suy nghĩ không biết nên tiếp tục... hay là ...: Các gà cần tự hiểu và tự phân tích rõ đằng sau đó là những điều gì tốt lành, những gì hơn và tốt nhất có thể giữa các lựa chọn và cùng đem ra trao đổi trên này. Thử tập trung phân tích, cố gắng đào sâu và chắp nối liên tưởng rồi đưa ra thảo luận, chứ đừng lôi hết các sự vật, sự kiện lên đây rồi bảo các anh/chị nghĩ hộ em nhé ..., trong khi em chẳng nghĩ gì, như thế thật là lười vận động sáng tạo.
    2. Đứng núi này trông núi nọ: Đây thuộc về bản năng, không chỉ trong tình cảm, mà trong nhiều mặt của con người. Sao em không nghĩ là trong lúc tán em mới lại gặp được thêm một em nữa xinh như hoa hậu, lại hợp với em như để cho nhau.... Hoặc nữa là khi tán em mới một lúc mới nhận ra em cũ mới là người mình tìm bấy lâu... Hãy tiến thật chậm, không nôn nóng. Giải pháp anh đã nói ở trên và muốn nhắc lại cho em thêm lần nữa, đó là tiếp cận với cả hai bằng một tình bạn tốt đẹp, rồi thời gian sẽ cho em câu trả lời, ai là người xứng đáng với em nhất.
    Và nữa, 1 tháng nữa em hẵng lên lại đây, giờ vẫn còn quá sớm.
  7. misschubby

    misschubby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Đi theo tiếng gọi của con tim mách bảo

Chia sẻ trang này