1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất cân xứng thể hình - Các vấn đề liên quan.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nobitaham, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradisehotel

    paradisehotel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy chi em vào thảo luận vấn đề nè....to nhỏ...dài ngắn thì ra làm sao! chỉ toàn thấy mấy ông tự ngồi đếm cua trong lỗ.........còn ý kiến chị em thì sao......cái nè là quyền lợi của chi em mà,nhỉ? ngf trục típ đc hưởng lợi....
    theo em thấy thì cứ sinh hoạt lành mạnh, điều độ đảm bảo sức khoẻ, kết hợp với kĩ thuật tốt....là mọi thứ okie! còn kich thước, to nhỏ dài ngắn, màu sắc....ngồi mà nói thì hết ngày
  2. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ Việt Nam không phải là bé bỏng nhất đâu các bác ạ, bọn rệp (Ả Rập) và Tây Ban Nha nhìn còn bé bỏng hơn nhiều, rệp mập bề ngang mà ngắn ngủn, Tây Ban Nha thì bề ngang hay bề dài gì cũng đều bèo bọt cả. Thế nên các bác đừng bi quan thế, vả lại tuy cánh đàn ông Việt Nam có hơi thua kém bọn mũi lõ kia tí về kích thước nhưng không đến nỗi mất giá đâu, chúng nó coi có vẻ lực lưỡng thế chứ đánh mới được trận đầu là nhiều tên hết xí quách rồi, trận thứ hai là ít và đến trận thứ ba thì càng hiếm, các bác thấy tên nào làm hùng hục là trời ưu đãi chúng thôi. Vả lại khả năng cương cứng của chúng cũng kém ta nữa, cương thì có nhưng đạt độ cứng như ta thì không đâu. Có điều nếu gặp mấy em salope Tây thì hàng ngắn quá cũng không ổn đâu vì mấy em sẽ không cho mần đâu. Tôi 1.76 m, 72 kg, đo từ báng đến nòng súng vừa vặn 16cm thế mà còn bị mấy em chat trên mạng cười vào mũi đấy. Còn nếu gặp mấy em bình thường thì thế là ok tốt rồi, thêm sức bền sức dai và kỹ thuật nữa thì mấy em cũng lăn quay như thường thôi.
  3. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ bạn muốn chị em hét toáng lên: "Tui thích hàng XXL"? Cũng phải tôn trọng tính cách kín đáo của phụ nữ nữa đúng không? Tỷ như ca sỹ Ánh Tuyết đó, quen xài hàng Pháp rồi, bây giờ mà xài lại hàng local, đố mà chịu
  4. trongtindk3

    trongtindk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    xoá vì spam
    u?c ndungtuan s?a vo 12:52 ngy 14/07/2005
  5. muathugiauem2

    muathugiauem2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. Chuyện là vầy. Em là 1 đối tượng thuộc hàng ngưòi to cao. Con gái gì mà cao và lại to bác ạ. Ko đến nỗi to quá nhưng cũng làm anh em phải nhìn vì ngán . Em và người ta của em chưa từng có qh bao giờ. Hôm gần đây nói về chuyện đó người ta cứ nói đùa, như kiểu ko dám nhìn thẳng vào sự thật đáng buồn là người ta nhỏ người hơn em hơi bị nhiều . Em bảo với người ta, đại ý là : lúc này làm người yêu thì ko sao, nhưng làm vợ thì sợ làm khó cho người ta. Cưới em về em làm chồng người ta mất. Người ta lại cười xòa bảo ko sao. Em lại thấy rất lo các bác ạ.
    Trường hợp của em ko phải ko có đúng ko ? Nhưng dù sao cũng ít người gặp phải. Mấy đứa bạn cao cao giống em, cũng có người yêu cao bằng hoặc chỉ cao hơn có 1 chút, khi đi với nhau đã có vẻ ko đẹp đôi rồi. Thế mà đằng này em cao, to hơn người ta nhiều quá. Người ta mà biết em lên mảng hỏi han chuyện riêng tư thả nào cũng khó chịu nhưng chuyện này làm em khó nghĩ quá các bác ạ!
    Em biết yêu thương nhau ko nên so đo mấy chuyện lẻ tẻ, nhưng chuyện cỡ người nghe nói rất quan trọng trong qh giữa vợ và chồng. Em thấy khó nghĩ quá Em hỏi con bạn thân, nó kêu vậy thì cứ yêu đi, khi nào nó bảo lấy hẵng hay. Em khóc luôn các bác ạ Em tìm mãi mới được 1 người, bây giờ bảo em cứ yêu đi tính sau, quá là bảo em sống vô định à. Hay là nghe theo con bạn, cứ sống hôm nay biết hôm nay, yêu hôm nay thôi hả các bác?
    Bác nào có tí hiểu biết gì về chuyện liên quan tới vợ chồng như đôi đũa lệch thì chia sẻ cho em nhé. Chuyện này có phải cứ dễ dàng đơn giản, tới là tới như thường giống những đôi khác đâu các bác nhỉ?
  6. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    xoá vì tuyên truyền lối sống không lành mạnh
    u?c ndungtuan s?a vo 13:48 ngy 14/07/2005
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bậy bạ phá hoại hp gia đình vậy hả? GDGT chứ ko phải GD phá hoại
    [​IMG]
    u?c ndungtuan s?a vo 13:48 ngy 14/07/2005
  8. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Có hai vấn đề cần quan tâm của hai bạn:
    Thứ nhất: Sự chênh lệch về hình thức theo chiều ngược nên có thể làm hai bạn bị mặc cảm tự ti, nhưng ngoài đời cũng có nhiều trường hợp này lắm rồi, không việc gì phải ngại cả. Có lúc hơi bất tiện là khi chụp ảnh đám cưới, chú rể có thể kê viên gạch dưới đất là được.
    Thứ hai: Về sụ hoà hợp ********. Không có vấn đề gì lớn khi người yêu bạn đủ tự tin và cái đó không quá nhỏ (có vấn đề thôi). Trong sách báo cũng đã đưa ra nhiều tư thế mà người chồng nhỏ con hơn người vợ vẫn có thể làm đủ chức năng và khoái cảm cho cả hai. Các bạn có thể tham khảo các bài viết về vấn đề này trong các cuốn Hạnh phúc lứa đôi hoặc tìm thông tin trên TTVNOL.
    Chúc hai bạn thành công
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bác qua HỘI KHỦNG LONG - NAM >1M75, NỮ >1M65, Box LÀM QUEN RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH NHÉ.
    Các chị em bên ý toàn dân 1m70, chắc có nhiều kinh nghiệm có thể giúp được bác. Các anh em toàn cỡ 1m80, bác có tham gia cứ vô tư guốc cao nhá. Come on!!
    @Mods: Đừng xử sự như những kẻ hẹp hòi. Chỉ càng làm cho thiên hạ thấy cái sự yếu kém của mấy chú thôi. Sống mà tự ti như thế. Nhạt. Thường. Thương lắm thay.!!
  10. NeverMIind

    NeverMIind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã qua lần đầu tiên trong "chuyện ấy". Người đầu tiên là người tôi tin tưởng chứ chưa làm cho tôi cảm thấy hứng thú thật sự. Chúng tôi chỉ với nhau đúng 1 lần.
    Tôi đã có người thứ hai, một người tôi thích. Chúng tôi rất muốn cùng nhau. Tuy nhiên có một vài thắc mắc và một vài điều tôi muốn chia sẻ và xin ý kiến của các bạn.
    Tôi không tự tin với cơ thể của mình trước anh ấy khi vào cuộc (Tôi thuộc form to cao, hơi béo. Anh ấy lại nhỏ con). Quả thật tôi rất căng thẳng khi nghĩ tới lúc lâm trận. Anh ấy liệu có "chiều" được tôi? Làm thế nào để tự tin trước anh ấy, xoá mọi suy nghĩ về hình thể?
    Tôi cần có nhiều thời gian bên đối tác chứ ko hẳn chỉ là 1, 2 tiếng. Làm thế nào để nói với anh ấy là tôi cần 4 tiếng, chứ ko fải 2 tiếng (ý tôi là thời gian 4 tiếng để dạo đầu, nghỉ ngơi chứ ko fải chỉ chăm chăm "vào mục tiêu")
    Chúng tôi sẽ làm chuyện này ở một nhà nghỉ nào đó. Có thể cho tôi một vài món anh nhẹ mua sẵn được ko. Lần đầu tiên tôi đã chết khát vì cái nhà nghỉ đó đã ko có một chút nước nào (hoặc là chúng tôi đã ko để ý đến việc fải có một chút nước cho đỡ khát sau khi ...)
    Anh ấy đã rất muốn và sẵn sàng với tôi. Tuy nhiên trong lúc hành sự rất có thể anh ấy ko có hứng thú hoặc mất đi ý muốn lúc ban đầu. Những điều gì có thể là nguyên nhân, từ fía tôi và từ fía anh ấy.
    Cần nói thêm, anh ấy đã có vợ và hiện ly dị. Đã rất lâu ko làm chuyện đó... Tôi sợ anh ấy căng thẳng. Tôi cũng ko fải là người có kinh nghiệm gì, thậm chí chỉ biết đờ người ra đón nhận...
    Một vài thắc mắc mong các bạn trả lời giúp và đóng góp ý kiến hộ tôi.
    Cảm ơn các bạn.

Chia sẻ trang này