1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất Cập !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Sinpo_ichi, 22/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài viết của mọi người tôi thấy băn khoăn quá. Chẳng hiểu tại sao mọi người lại gặp phải những bức xúc như thế chứ như tôi, luôn thực hiện đúng phương châm mà ngay từ lúc mới đặt chân vào trường đã làm tôi thầm tự hào "học thật để ra đời làm thật". Tôi tự học, tự mình phấn đấu để đủ điểm làm khóa luận tốt nghiệp. Thời gian làm khóa luận, tôi thấy thực sự rất ý nghĩa. Tôi hăng say tìm tòi và cô Liên (lúc đó đang là phó khoa - giáo viên hướng dẫn của tôi) hoàn toàn chí công vô tư trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu và ngay kể cả việc chấm điểm. Tôi còn nhớ lúc đó bạn bè tôi rất nhiều người bảo phải đến nhà cô thì mới được điểm cao nhưng cuối cùng đến nhà cô mà chúng tôi chẳng hề mất 1 đồng nào. Và tất cả chúng tôi đều cảm nhận được niềm tự hào khi đứng trên bục bảo vệ khóa luân vì chúng tôi học thực, làm thực. Liệu có phải đó là sự khác biệt của từng khoa, từng khóa???

Chia sẻ trang này