1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt ca??m xúc một lâ??n nư?fa lại đến, biết to?? cu??ng ai?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi itakeni, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Gửi người luôn nói đùa nhưng không đùa,chỉ mình em thôi:Những dòng chữ ,những kỉ niệm quen thuộc chợt đập vào mắt anh ,cái topic mà anh chưa hề đặt chân vào lại chứa một điều bất ngờ to lớn với anh như vậy.Anh không biết đó có phải là em không , hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng là gì đi nữa thì anh xin nói rằng anh rất cảm động ,bao nhiêu suy nghĩ chạy trong đầu anh giờ phút này ,anh cầm ngay chiếc điện thoại lên nhắn tin cho em ,không biết làm như thế có đúng không nữa nhưng cảm xúc đã buộc anh làm điều đó .Anh đã có đôi lần "trái tim nhầm chỗ để trên đầu" nhưng anh không muốn em như thế .Đã có lần ai đó nói với em tình yêu là trò đuổi bắt , trò trốn tìm của người lớn , A->B->C->D , nhưng em không tin điều đó ,sẽ có lúc em phải tin thôi ! Hãy tìm một người yêu mình , không tìm người mình yêu ,sẽ tốt hơn cho em , có lần anh đã đọc tin nhắn của em (hihi ,chỉ là quan tâm thôi) anh biết em có nhiều lựa chọn , hãy để những gì tự nhiên đến với em ,đừng ép buộc ,đừng lo lắng ,nhưng cũng đừng bỏ mặc chờ sung.Không biết em có hiểu những lời dài dòng này không , nhưng mong rằng em hiểu .Khi đã nhận thấy có một rào chắn thì đừng nên cố gắng làm gì vì nó kiên cố lắm .Mãi mãi im lặng em nhé ,mãi mãi một cách tuyệt đối.Và CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
  2. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không tắm Sương ,1 cảm giác chẳng mấy ai như mình,có lẽ bị ấm đầu thật.Cảm giác lạnh lạnh lắm,đi trong làn sương ,lúc đầu thì thấy trăng trắng những bông nước lấp lánh trên áo, trên tóc, trên mi mắt....dầng dầng về sáng thấm vào áo lạnh buốt,những giọt nước bắt đầu từng giọt từng giọt.......hic hic có phải là tận hưởng ko nhĩ hay là ấm đầu
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    vẫn cái cảm giác đó..chếnh choáng quá chừng..kô hỉu như thế rùi sẽ ra sao..Nửa đêm,nhận tin nhắn,chả bùn lấy máy trả lời,mặc dù mình vẫn có thể trả lời đươc...bi h mình lại như thế rùi..chỉ biết 1 người và còn lại thì ..ko quan tâm!Mệt mỏi rã rời mà vẫn cứ vui vẻ,ai cũng cười ti toe,cũng hí hứng như vậy cả..được gì?Không hỉu đưọc mình rùi!Buồn quá!
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    trống vắng quá!!!...ko biết nói gì
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    viết cái quái gì đây nhỉ ? 3h25 sáng, ngồi trước máy tính chẳng biết làm gì, cũng chẳng muốn ngủ.
    Chiều nay gặp lại một người, nhưng cảm xúc không đến như mình hằng tưởng tượng. Tình cảm đó đã chết, thực sự đã chết. Cảm ơn trời phật đã giúp mình có nghị lực để vượt qua chính bản thân mình.
    Một học kỳ mới lại sắp đến, không yêu, không chơi, không tụ tập nhậu nhẹ, không văn nghệ văn gừng gì cả. Trong đầu chỉ có một chữ học.
    Mong là mình làm được, mình sẽ làm được.
  6. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Viết là viết vậy, nhưng mà... thèm quá một nụ hôn nóng bỏng, một vòng tay siết chặt, một người luôn quan tâm đến mình. Chẳng hiểu bản thân mình ra sao nữa !
    (cái này hình như bị gọi là câu bài thì phải)
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Muốn người ta hiểu mà bản thân mình không chịu mở rộng tấm lòng, thế thì thất bại là chuyện hiển nhiên rồi. Ờ! Nhiều chuyện quá, để cho người kia nói mới phải.
  8. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dửng dưng với mọi thứ..nhận ra mình kô còn đơn giản và quá vô tư như lúc trc..Cảm giác quen thuộc đó cứ ở trong đầu mình...no!Tự tin lên nào.kô sao kia mà!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lừa dối bản thân mà làm gì cơ chứ?
  10. deplao_di_mua

    deplao_di_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hahhahha..tưởng bở!

Chia sẻ trang này