1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt nhận ra người yêu mình đã "bắt cá 2 tay " ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nara, 09/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận ra người yêu mình đã "bắt cá 2 tay " ....

    Biết nói j nhỉ ! Shock, choáng váng, mặc dù đã say goodbye được mấy ngày... Khi nhận được tin nhắn của người ta, sad...cry một lúc, nghĩ rằng chẳng có j đáng để vấn vương, tiếc nuối.... Lấy lại tinh thần mặc dù vẫn buồn nhiều lắm. Nhưng chỉ mấy ngày sau , lại nhận ra mình đã bị lừa dối mà ko hề hay biết, Trong khi vẫn "đi " với em , người đó lại " đi " với một người khác, cũng nói những lời y như những điều em đã nghe....Tất cả chỉ là một bài....Mặc dù chỉ đi với người đó một tháng với tư cách là 2 người yêu nhau nhưng như thế cũng quá đủ để em gọi đó là kẻ bắt cá 2 tay chứ? Sau khi bibi bạn ấy, vẫn "đi " với em như chưa từng có chuyện j xảy ra... Rồi đột ngột mùng 3 tết nói chia tay ! Nhưng cũng may mà sau khi gb rùi mới biết chuyện, nếu ko thì sao nhỉ ? ???Cũng may mà 2 đứa ngốc lại quen nhau, nếu ko cả 2 đều vẫn nghĩ tốt về người đó. Lần đầu tiên buôn điện thoại 8 tiếng đồng hồ liên tục, buôn thâu đêm đến sáng, Chỉ để nói về một kẻ ko đáng quan tâm nữa, có thể gọi là j nhỉ , 2 đứa con gái cùng ngồi nói về " người yêu chung" Nghe sao mà đau thế!!! Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc hơn bao h hết, Đến bi h thì chẳng còn tình cảm j nữa, nhưng vẫn chưa thể del ra khỏi đầu tất cả mọi chuyện, chẳng j thì cũng một năm rồi mà... "Quên miẹ thằng đó đi em.Một kẻ như thế ko đáng để cô em chị phải nghĩ đến". Đúng là như thế, em bít như thế nhưng vẫn chưa làm được , cái j cũng cần time phải ko nào ! Em định viết một cái letter gửi người đó... chẳng để làm j , chỉ để nói cho a biết rằng 2 con ngốc đã bị a ta lừa dối rốt cuộc thì cũng đã biết bộ mặt thật của anh! Liệu rằng đọc xong người đó có suy nghĩ j ko nhỉ ? Có nên viết cái thư đó ko nhỉ ?
  2. biahoihanoi

    biahoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có và bắt đầu làm quen với anh đi
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình wá.Nhưng người con gái kia lại 0 phải là bạn của mình.Mình bị cắm sừng mà 0 biết,đến khi tự nhiên hắn trở nên lạnh nhạt và đòi chia tay mới biết mình bị lừa từ lâu roài,đau vô cùng!
    Mình đã viết thư cho hắn ta và chửi 1 tràng(chửi có văn hóa thôi),sau đó thấy nhẹ nhõm hẳn vì chợt nhận ra hắn ta chỉ là 1 thằng đạo đức giả.
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bà chị của mình từng yêu phải một tay xấu trai lại xấu nết. Đến lúc suýt dẫn về giới thiệu thì nhận được điện thoại của tình địch. Vỡ mộng! Vẫn chưa hết, sau khi cả hai người cùng bỏ lão thì mới phát hiện tiếp là lão vẫn còn một người nữa. 3 tháng sau thì lão cưới người này. Điều tớ và bà chị buồn cười nhất là bộ sưu tập của lão đầy đủ ba miền : Bắc Trung Nam.
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tát cho nó 1 cái. Sau đó quên luôn!
    Tôi cũng đã tát ng tôi có tình cảm rồi! Có điều tát xong thấy nặng nề quá nên sau đó lại xin lỗi và rất ân hận vì hành động đó! Nhưng mà rốt cuộc vẫn quên nhẹ nhàng!
  6. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh trích nguyên câu của chị em nói với em nhé "Quên miẹ cái thằng đó đi em,1 thằng như zậy ko đáng để cô em phải nghĩ đến".Chị em nói đúng roài đó,loại con trai như vậy ko đáng để em phải đau lòng,phải buồn,phải khóc vì hắn ta đâu.Đời thiếu đếch gì đàn ông,hôm nay ko gặp thi mai này em sẽ gặp đc người tốt với em,thật lòng yêu em.Em ko cần phải viết thư gì cho thằng đó,hỏi làm gì,nói làm gì khi biết chắc em sẽ nhận đc những lời giải thích giả dối,những lí do hợp pháp cho cái trò chơi bắt cá 2 tay này.Anh nói thật, cách đây 2 năm,anh cũng như thằng này,nên anh biết cảm giác đau khổ của em,chep....giờ anh rất ghét những thằng như thế.Thui,anh chỉ có vài lời khuyên em thui,chứ anh cũng chẳng có tư cách nói nhìu,cố gắng em nhé.
    Forget about it!
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Híc, kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nghe bài the boy is mine của monica va brandy di ( tên bài thì nhớ nhưng chắc 1 trong 2 cô ca sĩ thì hay ) .... câu chuyện này thì cũng phổ biến thôi mà. Chẹp.. con trai thời nay chẳng tin đuợc mất rồi
  9. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Ăn không hết nên anh mới phải chia sẻ kinh nghiệm cho các chú gà đấy. Các chú muốn lần ra thì đừng có than vãn nữa, đi nghiên kíu cẩm nang của anh đi.
  10. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không viết lá thư đó. Để làm gì chứ? Kể lể, trách móc... chả để làm gì. Hắn đọc xong, xúc động (trong 2 fút) rồi quên mất. Hãy cùng kẻ ngốc nghếch còn lại (làm như tình cờ) xuất hiện trước mắt anh ta và hả hê xem mặt anh ta biến đổi trắng xanh như thế nào.

Chia sẻ trang này