1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt nhận ra người yêu mình đã "bắt cá 2 tay " ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nara, 09/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nói lung tung, trên đời này con trai cũng như con gái những người tốt đáng tin cậy còn nhiều lắm chứ. Mình đây đã gặp phải nhiều người con gái "không tốt" nhưng vẫn còn tin vào con người lắm. Hãy kết bạn thật nhiều bạn sẽ tìm được trong đám xấu xa đó một vài người đáng tin cậy. Quang trọng là có đủ bản lĩnh để tìm không thôi.............
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hik hik Khi nhận ra người yêu mình bắt cá 2 tay nước mắt chảy vòng quanh, đầu óc ko còn nghĩ được gì cả, trong lúc lòng mình như lửa đốt thì người ta cứ bình thản đến lạ kì, lại còn im lặng như đã biến mất khỏi cuộc đời này vậy.
    Mình vẫn cho rằng anh là người tốt nhưng bạn bè khuyên mình nên quên anh càng sớm càng tốt, ko có gì phải hối tiếc
    Một ngày kia anh trở lại làm vết thương càng trở nên nhức nhối, buồn nhiều
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Trời hoá ra ông anh này cũng ..."cách đây 2 năm anh cũng như thằng này"... thế bi h thì sao rồi? Đã đổi thay hay vẫn ngựa quen đường cũ ? Chắc đã bít ghét những thằng như thế thì phải change something rồi chứ?
  4. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Đang dần quên đi , thấy thoải mái hơn hôm qua rất nhìu, nghĩ rằng mình sắp del hết mọi thứ ra khỏi đầu được rồi thì tự nhiên lúc chiều "bạn ấy" phone, lại ngồi nghĩ linh tinh. Hai đứa cũng chả thừa tiền mà buôn trên di động, đến tối lại gọi cố định nói tiếp, nhưng cứ nói đi nói lại mãi , lại thấy chẳng còn j để nghĩ nữa. Ngày mai sẽ đi chơi với ông anh và bà chị yêu sờ quý. Đến lúc này mới nhận ra rằng có rất nhiều người quan tâm đến mình!!!!! Vui buồn lẫn lộn..... Có lẽ mai sẽ khá hơn! I hope so!!!
  5. leslie_fr

    leslie_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau khi nhận ra người mình yêu thương bắt cá hai tay,và khi mình phát hiện sự thật thì thật sự sốc,không tin vào mắt mình,k tin vào tai mình,người đó đã lừa dối mình,che mắt mình trong suốt khoảng thời gian hai đứa yêu nhau,nhưng hoàn cảnh mình lại khác,bọn mình ở nước ngoài,yêu nhau và đến với nhau và anh ấy đã có người yêu ở nhà...Khi đưa ra quyết định chọn 1 trong 2,anh ấy đã chọn chị kia,cũng đúng bởi anh ta sắp về nuớc còn mình thì còn hai năm...Thật sự đau và không dứt được ,hết lần này đến lần khác níu kéo....Buồn...Và rồi bây giờ mình đang rơi vào tuyệt vọng...Con trai là thế sao?vô tình và hờ hững,nói cho mình biết làm sao để quên???
  6. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời,đừng cố quên làm gì bạn ạ,cứ nhớ,nhớ những kỉ niệm của 2 người,nhớ lúc vui,lúc buồn,và đặc biệt là phải nhớ kĩ bạn đã đau khổ vì anh ta như thế nào,rồi bạn sẽ quên đc thui mờ.Đời còn dài,giai còn nhìu,yên tâm đi,cố gắng bạn nhé.
    Forget about it!
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì cũng thay đổi đc chút chút roài,cũng thấy mình tốt hơn xưa chút đỉnh.Nhưng đc cái 2 năm nay roài vẫn chưa yêu ai...chán.....
    Forget about it!
  8. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    nara: nhìn lại chữ kí đi, ít nhất là hai dòng đầu tớ cũng chẳng biết nói gì hơn. (ai đấy? cái thằng đó và người thứ 3?) Đời có 1 chữ Hồng
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy thoải mái hơn chưa Hồng? Hum nay đi chơi với chị skid và anh HA chắc là ấy sẽ thấy vui hơn . Tớ cũng vậy nè, đi ăn trưa với mấy anh chị làm cùng. Mặc dù họ toàn là những người hơn tuổi và hầu hết đã co lover nhưng tớ không hề cảm thấy lạc lõng mà ngược lại rất dễ chịu.Chị bạn tớ bảo thế này " kệ thôi, nó đã trơ đến thế thì nói làm gì nữa". Đúng thế, quên đi!!! Tớ bắt đầu trở lại thấy yêu cuộc sống alone rồi đấy, suy nghĩ nhiều chỉ mệt mình thôi .Bên cạnh mình vẫn có nhiều người mà, tình yêu đâu phải là tất cả phải không? 2 con bé ngốc bọn mình cùng cố lên nhé
  10. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ôi trơ?i có nhưfng loại ngươ?i đê?u cáng quá thê? như thế, pha?i mi?nh, mi?nh thượng că?ng chân hạ că?ng tay cho đaf rô?i chư?i cho bof tưc, sau đó mới đá nó. Nhưng pha?i la?m cái gi? đó cho mọi ngươ?i biết bộ mặt thật cu?a nó chứ không thi? sau lưng mi?nh nó bịa đu? chuyện xấu vê? mi?nh thi? ho?ng.

Chia sẻ trang này