1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhocSG, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "Không biết có ai làm một đề tài luận án về tỉ lệ sinh nở do ảnh hưởng của thời tiết nhất là do tiếng mưa rơi ở VN hay không? Cách đây vài năm ở vung tôi ở có trận bão tuyết/đông đá lớn làm mọi người bị giam kín trong nhà của mình gần cả tuần lễ. Chín tháng sau, các bệnh viện không đủ chỗ cho các sản phụ phải đặt thêm giường và yêu cầu bác sĩ các vùng khác đến hổ trợ!!!"

    NhocSG
  2. tkp

    tkp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bài viết nhẹ nhàng nhưng mang nhiều ấn tượng lắm ..... NhocSG tỉ lệ về sinh nở sao mùa mưa có lẻ hơi khó nghiên cứu vì TKP nhớ ko lầm thì mùa mưa khá dài,
    Có một điều TKP để ý thì sau mùa mưa những mối tình nẩy nở lẹ và tiến tới hôn nhân vào mùa tết , fiền ghê á, cứ thiệp cưới với thiệp mờ
    thui
    nite nite every one
  3. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt mưa rơi, bất chợt tiếc nuối.......uh, một khoảng thời gian thật vui. Có lẽ con gái thường hay vậy, nhớ những cái mà người ta cho là chẳng đáng nhớ, thế mà học bài thì cứ quên tuốt luốt
  4. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lại thấy trời chuyển mưa, lại cầu mưa, lại mong tìm lại được cảm giác ngồi ngắm mưa một mình, cái sở thích kì đến lạ,
    cứ thích nhìn mọi người tất bật trong mưa... bất chợt, những cơn mưa sài gòn luôn là vậy, chớt đến chợt đi... sao mà giống em thế, đến rồi lại đi... Ta cứ mãi đợi, đơị mưa để chờ để nhớ, để lại thấy lạnh lạnh, trống trãi sau lưng... để nhớ em... ta không thể quên em hay chính ta không cho ta quên em... Sài gòn lại mưa, cái mưa của những bồn bề nhưĩng tất bật, ta lại ngồi một mình bên quán cũ... vẫn lại như ngày nào... vẫn chỉ có một mình
    nhìn mưa rơi, nhìn lại chính ta bươn chãi giữa cuộc đơì, và để nhớ để quên để thấy vui buồn cho ta.... Bất chợt, trời sài gòn lại đỗ mưa... bất chợt em lại về....
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 03/05/2004
  5. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời nổi cơn giông
    Tiếng mưa sầm sập trút xuống mái tôn nghe như thác đổ
    Không khí mát lạnh làm tâm hồn cũng chợt lâng lâng
    Vậy mà lại không ngủ được
    Nhớ da diết
    Họ đã đi xa, mình lại luôn tìm cách được sống những ngày xưa cũ
    Kỷ niệm nào sống lại được chăng
    Họ đã xa lắm rồi
    Ba năm rồi
    Lại thêm một lần ngồi ngẫm ngợi
    "Cái gì mong manh thường dễ vỡ"
    Đêm, mưa,
    Nhớ ngày nào ngồi nghe bạn đàn Diễm xưa,
    Ngày ấy không xa như đêm nay
    Buồn chi lạ
    Nhớ Diểm xưa, nhớ giảng đường, nhớ thư viện,
    Nhớ những trò đùa chỉ có giữa người thân
    Có vẻ như mưa là con thuyền đưa người ta ngược bến thời gian tìm về quá khứ.
    Nhớ quá
    Che dù xanh và bước thơ thẩn ra trạm xe buýt đầu chợ.
    Khuya quá, đường thưa thớt,
    Đèn đường vàng
    Mưa vương như mắc cửi
    Khuya quá, còn ai đâu để gặp
    Khuya quá, và mưa
    Giờ này, ngày xưa, có thể đang "tám'' cùng lũ bạn ở một quán cháo đêm chỉ với một cú điện thoại
    Sao mà nhớ thế.
    Mưa ơi thôi đừng về.
    NhocSG
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm. Có con chim hoạ mi hót trong mưa nghe buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa , nỗi nhớ anh thật sâu nặng.
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua. Muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ. Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên.
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót, thật dịu dàng, dịu dàng. Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn, nồng nàn. Vì sao lại chia tay ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao chẳng trở về ? Vì sao ngừng mê say ? Vì sao chẳng mãi mãi ?
    Hỡi chim hoạ mi dịu dàng . Hót trong ngày mưa thật buồn. Hay chăng tình yêu của tôi !

    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 03/06/2004
  7. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không được ngắm mưa saigon...Ở đây cũng có những cơn mưa chợt đến chợt đi nhưng sao không cảm nhận được sự quen thuộc và lãng mạn của nó. Chỉ có lạnh, chỉ có gió tuôn qua khe cửa bắt mình lúc nào cũng chỉ muốn cuộn người trong chăn. Hồi đó mỗi lần trời saigon mưa to, hai cha con ngồi nói chuyện. Có những kỉ niệm của Người mình không thể hình dung ra nhưng vẫn thấy trong lòng rưng rưng đến lạ. Người bảo mưa saigon vẫn còn thiếu chút lãng mạn, mưa Huế thì sâu thẳm trong tim đi đâu vẫn nhớ. Nhưng rồi mình lại nhận ra mưa saigon lại quấn chặt mình với những kỉ niệm nhiều không kém những gì mưa Huế đem lại cho Người...
    Một lần mưa chợt ào đến, lang thang dưới mưa trên chiếc xe đạp martin cũ. Để từng hạt mưa tạt vào mặt rát cả da...vậy mà vẫn ưỡn người lên lấy làm hãnh diện vì dám đương đầu thách thức với thiên nhiên....Tuổi 17...xa lâu rồi mà vẫn cứ ngỡ mình mãi là 17 xanh tươi. Mỗi cơn mưa saigon là một kỉ niệm mà đôi khi chỉ muốn đánh đổi những gì có được....để chỉ được hưởng thêm một lần nữa những vị ngọt của kỉ niệm.
    Mưa saigon đến bất chợt, đi bất chợt cũng như những kỉ niệm đôi lần thoáng qua nhưng không bao giờ phai nhòa trong tâm trí của mỗi con người.

Chia sẻ trang này