1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt chuyện với tây-mọi người nghĩ thế nào

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi thienthan20, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    bắt chuyện với tây-mọi người nghĩ thế nào

    Hi everybody!
    Chào mọi người!
    Mấy hôm trước, đọc topic về đề tài tự học tiếng Anh với người nước ngoài, tớ thấy rất thú vị. Bác Hồ không có ai dạy, không có nhiều sách vở như chúng ta nhưng Bác vẫn nói được nhiều thứ tiếng đấy thôi. Mà được tiếp xúc với người nước ngoài, chúng ta học được rất nhiều thứ, đặc biết là văn hoá giao tiếp.
    Mình có ý tưởng thế này:
    Lập nên một nhóm yêu thích việc học tiếng Anh. Và có thể thực hiện 2 hoạt động sau:
    1) Nhờ một sinh viên nước ngoài sẽ dạy cho chúng ta.Việc này không quá khó vì địa điểm chúng ta có thể chọn bất kỳ như công viên, vườn hoa Bách Khoa...Sinh viên nước ngoài quanh khu Bách Khoa rất nhiều và mình thấy họ rất nhiệt tình và muốn tiếp xúc với bạn bè Việt Nam.
    2) Chọn ra các chủ đề và hàng tuần vào ngày nghỉ sẽ lên bờ hồ, văn miếu hay bảo tàng HCM...tìm gặp người nước ngoài để trao đổi. Mình cũng đã đi kiểu này nhưng nếu theo nhóm thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều.
    Đấy là suy nghĩ của mình. Rất mong được mọi người ủng hộ và chia sẻ. Vì cả bạn và mình đều biết tiếng Anh là chìa khoá để mở cửa cuộc sống đúng không?
    My email add: dai_htd3k47@yahoo.com
    Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ.
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nè , cho babe tham gia với, mà mấy người bạn nước ngoài đó đa số là người nước nào vậy?
  3. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Nếu ai đã từng bắt chuyện với người nước ngoài thì chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người với nhé
    CHúc vui vẻ.
  4. el_Magnifico

    el_Magnifico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình học trên Hội Đồng Anh, nói chuyện với các thầy giáo người nước ngoài. Các thầy nói rõ ràng và tương đối dễ nghe. Tuy nhiên, để nói chuyện với khách du lịch người nước ngoài thì mình chưa từng thử.
    Kinh nghiệm này đến từ một cầu thủ Tây Ban Nha đang thi đấu tại Liverpool, Luis Garcia, mà mình nghĩ là rất đúng: "Nếu bạn bắt đầu nói tiếng Anh với người Anh, đừng tỏ ra là mình sành thứ ngoại ngữ này, vì họ sẽ tưởng là bạn đã rất thành thạo. Đến lúc đó họ sẽ bắt đầu tăng tốc độ một cách khủng khiếp, và bạn sẽ chẳng kịp nghe lấy một chữ nào".
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Great chance to improve ur English speaking skill,why not?DOn''t be shy,it''s enough!
  6. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    bắt chuyện với Tây, rất hay em thấy chúng nó nói chuyện rất thoải mái, mọi người ko nên sợ là ko quen biết, tự dưng nói chuyện thì thành vô duyên.
    kinh nghiệm của em thì ko nhiều. em chủ yếu hay nói chuyện ở hàng DVD, ngồi tán phim này hay, phim kia dở và giúp họ tìm/mua đĩa, họ rất thích. dịp Tết vừa rồi em lên Quốc Tử Giám, thấy mấy đứa Tây ngồi phơi chữ ở thềm, em cũng vào chào hỏi linh tinh, hỏi xin chữ gì, rồi từ đâu đến... nói chung là vui vẻ. hi vọng giúp ích được cho mọi người.
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay đấy. Hồi tôi còn ở VN, lúc đó mới thi tốt nghiệp TH xong, tôi cũng hay đi "bắt Tây" như vậy. Tôi nghĩ để bắt chuyện với họ trước tiên mình phải tự nhiên và biết cách gợi chuyện.
    Ví dụ, có một lần tôi thấy có một tourist người Hà Lan đang ngồi, trên tay có cầm bông hoa hồng tôi liền tới gần và khen "bông hồng đẹp" (tất nhiên là kèm theo một nụ cười "ali mơi mơi" . Ngay sau đó mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tôi có một ngày "vất vả" vì phải đưa cô ta đi 1 số phố phường Hà Nội. Hôm sau, bọn tôi hẹn nhau ở khách sạn nơi cô ta ở và lại cùng nhau rong ruổi trên đường. Thậm chí cô ta còn rủ tôi dẫn đi...Hạ Long but tôi phải từ chối vì tôi chẳng biết gì để nói về Hạ Long cả....hơi tiếc
    _________________________________
  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên vãi, quen biết gì mà nói chuyện. Người Việt đứng đầy đường ra mà không làm quen mà lại đi làm quen mấy thằng tây, đúng là "sính ngoại"
  9. Juliet84

    Juliet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, BK thì đúng là nhiều Tây thật, nhưng mà toàn dân Nga, Cuba, mình thấy họ khó tính, không thân thiện lắm, với lại họ có biết T Anh đâu.
    Thỉnh thoảng cũng có mấy người SV Áo, Mỹ, nhưng mình là người lạ thì khó bắt chuyện lắm, họ có biết mình là ai đâu, nhỡ đâu lại bị bắt cóc như con tin Iraq ấy chứ.
  10. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy! Bắt chuyện với tây rất dễ! Nhưng VN mình lại ngại! Bắt chuyện với ai cũng vậy thui! Help ng ta 1 cái gì đo! NGười ta sẽ vui vẻ mà! Mà người xa xứ, gặp 1 ng nhiệt tình thì đơn giản mà! Tui thi tui bận quá, nên ko có thời gian thui! Ai máu thì chủ nhật làm cái!!!!!!!! Call me:0912167177

Chia sẻ trang này