1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt chuyện với tây-mọi người nghĩ thế nào

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi thienthan20, 10/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    It''s not your business...Shut up..
    _________________________________________
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyện mấy thằng Tây lân la lại đòi làm quen thì sao nhỉ?
    Đây không nhất thiết phải lân la bắt chuyện với nó,mà đây đợi nó bắt chuyện trước,chỉ cần giả ngu đứng chăm chú đọc 1 quyển sách tiếng Anh thì...
    À,người yêu của đây là foreigner 100%,cho nên không muốn nói tiếng Anh cũng không được.
    Bắt chuyện với người Việt có nước bị chửi là....ngớ ngẩn.
  3. Huskie2005

    Huskie2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khoe kinh quá, foreigner 100%, foreigner có tỉ loại đó
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    hehhe em 7 này có vẻ tinh vi ghê! E ơi! CHo a làm quen cai!! A thích làm quen với ai tinh vi lắm! oki? Call me: 0912.167.177 or mail me: thichdichoi81@yahoo.com
  5. Firm

    Firm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình rất vui được làm quen với các bạn. Mình có một số năm học tập và làm việc ở nước ngoài, nếu bạn nào muốn nâng cao tiếng Anh hãy liên lạc với mình. Nếu có thể lập một nhóm English club để luyện tiếng ANh mình sẽ tham gia.
    Có gì thì liên hệ: TRUNG - 090.405.4005.
  6. Juliet84

    Juliet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng ra chỗ hồ Gươm, thấy mấy chị S Vien VN, không biết học trường nào, cầm tay mấy anh Tây balo rất tình cảm, lượn đi lượn lại mấy vòng hồ, không biết là để nâng cao T Anh, Tiếng Pháp hay là tìm đường ra nước ngoài đây.
  7. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    wow, sợ mọi người ở đây thật. em nghĩ chị 7miles chỉ đơn giản nói rằng chị ấy phải nói tiếng anh (với bf), còn chuyện các chị nắm tay Tây đi dạo quanh hồ thì cũng có gì đâu, chắc chắn là đỡ hơn việc các đôi VN ngồi kiss nhau trên ghế đá
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    có thế mấy chú tây đó sợ lạc đường nên cần người dắt tay thì sao?
  9. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bắt chuyện với Tây tôi nghĩ trước hết cần viết ra kịch bản cái đã, như hỏi đường, hỏi chỗ ăn, v.v. Cũng cần phải biết thói quen đi lại của người ta vì tôi thấy hầu hết Tây ba lô là bận. Nên đi chung một nhóm người để bắt chuyện và nói rõ mục đích của mình tránh người ta nghĩ mình là dân bám theo du khách.
     
    Nếu vấn đề chỉ là nói chuyện với người nước ngoài thì các lạc bộ tiếng Anh chắc cũng có, khỏi phải đi đâu xa, thoải mái hơn mà có lý do rất chính đáng để nói chuyện.
  10. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kiểu đó biết là khoe thôi mà, chứ bạn là người nước ngoài trong này chắc nhiều đầy nguời có, fải nói bằng tiếng Anh hàng ngày cũng đầy người fải nói, fải nói ra mới biết mình nói được tiếng Anh? Bạn tui cũng ko ai là ko nói tiếng Anh, 99% la người Mỹ, có gi ghê mà còn fải khoe ban trai.

Chia sẻ trang này