1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

“BẮT CÓC” HAY “ĐẦU THÚ” - LIỆU CÓ CÒN QUAN TRỌNG NỮA

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi thuychu1266, 07/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuychu1266

    thuychu1266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2017
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    BẮT CÓC” HAY “ĐẦU THÚ” - LIỆU CÓ CÒN QUAN TRỌNG NỮA

    Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), hiện là bị can đang bị truy nã quốc tế, đã đến Trực ban hình sự - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.
    Sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh đến Trụ sở Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú (ngày 31/7), trên các trang fanpage ********* cũng như trang của các đối tượng “dân chủ”, trong đó, trang facebook của đối tượng Lê Nguyễn Hương Trà đã đăng tải một số bài viết xoay quanh câu chuyện không phải là Trịnh Xuân Thanh tự nguyện đầu thú mà bị an ninh Việt Nam “bắt cóc” khi đang đi dạo công viên vào ngày 23/7 sau đó bị đưa về nước.
    [​IMG]
    Ảnh: Chụp bài viết trang facebook mang tên “Lê Nguyễn Hương Trà”
    Đọc xong những mẩu tin này, nhiều người bật cười trước khả năng “tấu hài” của đám dân chủ. Lũ “dâm chủ” mở mồm ra thì kêu Việt Nam tham nhũng, giờ Việt Nam bắt một tên tội phạm tham nhũng chúng nó lại bênh, kiểu bênh người lương thiện. Giống mấy anh nhà báo khi viết về tội phạm giết người thì cũng có câu “được biết anh/chị A là người rất hiền lành chân chất”. Mới chỉ mấy ngày trước đây thôi, đám “dân chủ” còn sa sả mắng chửi các cơ quan hành pháp Việt Nam là “kém cỏi”, “chỉ giỏi dùng chiêu trò” để ngăn cản phong trào đấu tranh yêu nước, yêu cá, yêu cây,… của chúng, vậy mà giờ đây, đột nhiên chúng lại quay ngoắt 180 độ, khen ngợi Cơ quan an ninh Việt Nam có tài dám “bắt cóc” người tại nơi công cộng ở một nước phát triển, có an ninh tốt nhất Châu Âu mà không một ai hay biết, đường đường chính chính dẫn về Việt Nam. Rồi thì Cơ quan an ninh Việt Nam cũng to gan đến mức vì một tên tội phạm tham nhũng cỡ “nhàng nhàng” mà dám đặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức trước nguy cơ đổ vỡ. Thật là nực cười!!!
    Xem tiếp tại đây:
    Cổng tin:nonsongvietnam.net

Chia sẻ trang này